Bài viết của của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ba Lan

[MINH HUỆ 21-05-2024] Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, các học viên Ba Lan đã tổ chức Hội Chia sẻ Kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) lần thứ 20 tại Warsaw vào ngày 11 tháng 5 năm 2024.

876b0c0148776fb7e9483f295baac3d1.jpg

Các học viên ở Ba Lan chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Warsaw vào ngày 11 tháng 5.

Được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp cả về thể chất lẫn tinh thần, các học viên vô cùng trân quý Pháp hội và xem đây là một sự kiện vô cùng thần thánh và trang nghiêm. Họ mang hoa tươi, trái cây và bánh ngọt tự làm đến Warsaw và chia sẻ những thể ngộ của họ về việc làm thế nào để có thể đề cao bằng cách chiểu theo lời giảng của Pháp Luân Đại Pháp.

04eed5b38d4c8c2639a08c2c4659988f.jpg

82d7c86936619d994110098729afa5f2.jpg

90e3ab644e5f7b28de18611b5dffaa8b.jpgaa8e0d675e6fbd34f16296b7b9e46c53.jpgeb54881e1bfb0a6ecebc3c34a80e9905.jpgb57a53b9805f5e17f32284ee0bf43bbb.jpg000d7b7396e413a6b4608cdc29dc552e.jpg

Các học viên chia sẻ câu chuyện của họ trong Pháp hội

Mười hai học viên đã nói về cách họ áp dụng Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn vào trong cuộc sống hàng ngày. Một số người đã tu luyện nhiều năm, trong khi một số chỉ mới bắt đầu tu luyện cách đây một hoặc hai năm. Bằng cách hướng nội và không ngừng đề cao bản thân, họ có thể loại bỏ các chấp trước của mình và trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh.

Quá trình tu bỏ chấp trước

Cô Basia đã điều phối cửa hàng quà tặng Shen Yun được gần hai năm. Đối mặt với nhiều vấn đề cấp bách, cô thường xuyên cảm thấy căng thẳng và lo lắng. Ví dụ, một số đơn đặt hàng đã được đặt từ nhiều tháng trước, nhưng mãi đến vài ngày trước buổi biểu diễn thì lô hàng mới tới Warsaw. Ngay khi cô vừa thở phào nhẹ nhõm, thì lại hay tin thủ tục hải quan cần được cơ quan chức năng phê duyệt, quá trình này phải mất hơn 10 ngày. Cô lại vô cùng lo lắng và có phần suy sụp.

Ngoài ra, lượng vật phẩm tồn kho của cửa hàng quà tặng Shen Yun được đặt dựa trên số lượng buổi biểu diễn. Nhưng ở ba thành phố lại tổ chức thêm các buổi biểu diễn bổ sung nên không có đủ vật phẩm. Để giải quyết phần số lượng đơn hàng còn thiếu, cô đã liên hệ với điều phối viên của tổng bộ ở châu Âu và các nước khác, nhưng không có tiến triển gì. Sự lo lắng của cô thậm chí còn chuyển sang thành nỗi sợ hãi.

Ngoài ra còn có những thách thức khác, từ khâu vận chuyển, bốc xếp đến chỗ đỗ xe và thiếu nhân lực— tất cả đều làm cô cảm thấy rất lo lắng. Dần dần Basia nhận ra rằng đây chính là tu luyện chứ không phải là công tác của người thường. Sau khi tập trung đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, cô hiểu ra rằng tu luyện là một quá trình tu bỏ những quan niệm và chấp trước của người thường. Cuối cùng, sự thật cho thấy rằng mọi lo lắng của cô đều không cần thiết, bởi Sư phụ đã an bài xong mọi việc rồi. Cô Basia nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thật siêu thường và điều quan trọng là người tu luyện phải tín Sư tín Pháp.

Cô Basia vô cùng biết ơn Sư phụ đã ban cho cô cơ hội để đề cao trong tu luyện. Quan trọng hơn cả, Sư phụ đã gia trì cho cô ấy để cô ấy có thể vượt qua được vô số khảo nghiệm trên con đường tu luyện, thăng hoa cảnh giới tư tưởng, cuối cùng loại bỏ được những chấp trước của mình.

Vượt quan nghiệp bệnh

Anh Huang (Hoàng) đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm, nhưng 2 năm trước, anh bắt đầu cảm thấy cơ thể không thoải mái. Tình trạng ngày càng tồi tệ và anh ấy thậm chí còn đi tiểu ra máu. Cuối cùng, anh ấy đã hẹn bác sĩ để thăm khám.

Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, Huang biết rằng Sư phụ giảng rằng là người tu luyện thì không có bệnh; nói chính xác hơn, thì những cái trông như là bệnh kia chỉ là biểu hiện của nghiệp lực. Anh ấy nên làm gì bây giờ? Thông qua học Pháp (các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp) nhiều hơn, anh hiểu rằng bác sĩ có thể giúp anh ấy giảm đau tạm thời nhưng không thể giải quyết tận gốc rễ của vấn đề vì bác sĩ không thể tiêu trừ nghiệp lực cho anh. Một học viên chỉ có thông qua tu luyện vững chắc thì mới có thể thực sự đề cao tầng thứ của bản thân. Hơn nữa, Sư phụ Lý đã gánh chịu cho một phần và chia nghiệp lực còn lại thành các phần đặt dọc theo con đường tu luyện của chúng ta để giúp chúng ta đề cao. Đường tuy hẹp, nhưng chúng ta có thể đi qua. Việc đi theo con đường nào là tùy chúng ta chọn lựa.

Hiểu rõ Pháp lý này, anh Huang đã hủy cuộc hẹn với bác sĩ và quyết định hướng nội tu bản thân. Trong hai năm thống khổ vì nghiệp bệnh này, anh Huang đã không ngừng hướng nội tìm xem mình còn kém ở phương diện nào. Cuối cùng, anh ấy cảm thấy như có một hòn đá từ trong người rơi ra và mọi “triệu chứng bệnh tật” đều biến mất. Anh chia sẽ rằng trải nghiệm này của anh chứng minh rằng Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ.

Với tấm lòng biết ơn Sư phụ Lý và Đại Pháp, anh Huang cho biết anh quyết tâm trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính, không ngừng đề cao tâm tính và hoàn thành sứ mệnh trợ Sư chính Pháp lịch sử này.

2.500 đóa hoa sen

Cô Irena sống ở miền nam Ba Lan, thông thạo cả tiếng Nga và tiếng Ukraina. Có lần cô nhận được 2.500 bông hoa sen từ Đài Loan gửi tới và dự định sẽ chuyển đến Ukraine. Vì chiến tranh nên chúng vẫn ở nhà của Irena. Nghĩ đến việc các học viên Đài Loan ngồi đả tọa trước khi làm những bông hoa này và thường không ăn uống hay nói chuyện để giữ năng lượng tích cực trong khi làm hoa, cô biết mình cần phải sử dụng chúng một cách hiệu quả.

Khi đang học Pháp, cô Irena thầm hỏi Sư phụ trong tâm rằng cô nên làm gì bây giờ. Sau đó, cô nhận ra rằng mỗi bông hoa sen đều thuộc về một ai đó và cô phải đi tìm họ. Với lợi thế về ngôn ngữ, cô tìm kiếm những người Ukraine ở xung quanh và bắt đầu liên lạc với họ. Khi giải thích giá trị của Chân-Thiện-Nhẫn, cô thấy mắt họ sáng lên và sự chán nản của họ được thay thế bằng niềm hy vọng. Một số người liên tục niệm “Chân-Thiện-Nhẫn” và một số thì ghi những ba chữ đó lại, một số còn ôm cô Irena và cảm ơn cô.

Trong quá trình này, cô Irena đã tìm thấy chấp trước của bản thân, đó là cô ấy không sẵn lòng tặng hoa sen cho người mà cô không thích. Sư phụ đã chính lại quan niệm sai này cho cô ấy. Khi Irena đang ngồi luyện tĩnh công, cô nhìn thấy một nhóm người đứng cạnh chân cô đang hợp thập tỏ lòng biết ơn. Họ đã đi qua một cánh đồng đầy gai và đi qua một cánh cửa hẹp để đến chỗ cô.

Đả tọa xong, Irena thấy rất hối hận và bật khóc. Từ đó trở đi, cô đã có thể đối xử với tất cả mọi người bằng lòng từ bi.

Cô Irena muốn nói với Sư phụ rằng cô đã tìm được chủ nhân của 2.500 bông hoa sen đó và cảm tạ Sư phụ đã ban cho cô cơ hội này. Cô nói trên con đường tu luyện từ nay về sau, cô sẽ dụng tâm học Pháp, tinh tấn thực tu, đề cao tâm tính, trợ Sư chính Pháp cứu chúng sinh.

Tín Sư tín Pháp, tìm được đường sống trong chỗ chết

Cô Jin (Kim) bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2014 và Sư phụ Lý đã nhanh chóng tịnh hóa thân thể cho cô. Tất cả các bệnh tật của cô, bao gồm đau bụng, đau đầu, đau vai và các vấn đề về cổ, đều biến mất, nhưng sau đó cô lại buông lơi tu luyện.

Vài năm sau, một số căn bệnh của cô Jin lại tái phát, hơn nữa cô còn có các triệu chứng bị dị ứng và tình trạng ngày càng trầm trọng hơn. Không chỉ hoa và hải sản, cô còn bị dị ứng với trái cây, rau củ và thậm chí cả một số điều kiện thời tiết nhất định. Cuộc sống của cô vô cùng khổ sở và đau đớn cùng cực. Các bác sĩ cho biết không có cách chữa trị và cô sẽ bị dị ứng như vậy suốt đời.

Cô Jin không thể hiểu được và thậm chí còn nghi ngờ rằng Đại Pháp không bảo vệ mình. Mãi cho đến khi con trai cô gặp vấn đề tương tự, cô mới hiểu điều này có liên quan đến trạng thái tu luyện của cô. Thông qua việc học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, cô nhận ra tâm tính của mình đã rớt xuống mức người thường.

Cô Jin đã tăng thời gian học Pháp và chính lại tư tưởng của mình. Trong khi luyện công tập thể, cô nhìn thấy một con kiến ​​lớn bò quanh mắt cô và chứng dị ứng của cô đã biến mất vào ngày hôm sau. Điều thú vị là chứng dị ứng của con trai cô cũng biến mất vào ngày hôm sau. Không thể tin được là hôm trước mắt cô và con trai đều rất ngứa, còn bây giờ đều ổn cả. Kể từ đó chứng dị ứng của họ không bao giờ quay trở lại nữa.

Sau trải nghiệm này, cô Jin đã biết được Pháp Luân Đại Pháp là siêu thường và uy lực đến nhường nào. Yêu cầu đối với người tu luyện cũng rất cao và nghiêm túc. Nếu một người không nghiêm khắc với chính mình thì họ không khác gì người thường. Chỉ bằng cách chiểu theo Pháp lý và luôn tinh tấn thì một người mới có thể trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính.

Giới thiệu Đại Pháp cho nhiều người hơn nữa

Là điều phối viên ở Ba Lan trong nhiều năm, ông Yang (Dương) đã tổ chức nhiều hoạt động cho các học viên để giảng chân tướng cho người dân và vạch trần cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nghĩ đến việc nhiều người vẫn chưa biết đến Đại Pháp hay cuộc đàn áp ở Trung Quốc, ông Yang thấy mình phải nỗ lực hơn nữa.

Ông quyết định hàng tuần sẽ đi phân phát tài liệu chân tướng ở nhà ga xe lửa tại trung tâm thành phố và tại các siêu thị bình dân. Trong các hoạt động trước đây, một số học viên đã biểu diễn các bài công pháp và trưng bày các tấm áp phích. Ông tự hỏi liệu có hiệu quả không nếu ông một mình tới đó. Sau một hồi lưỡng lự, ông quyết định thử đi một chuyến. Vừa hay, một học viên khác đã quyết định tham gia cùng ông ấy và hai người họ đã làm việc này được hơn một năm nay.

Trong thời gian này, ông Yang nhận ra có nhiều chấp trước mà bản thân trước nay vẫn chưa tu bỏ được. Chẳng hạn, ông sợ người quen không hiểu được mình đang làm gì, ông không muốn ra ngoài nếu thời tiết xấu và bị động tâm với thái độ hay phản ứng của người qua đường. Bây giờ, ông Yang đã có thể giữ bình tĩnh trước bất kể tình huống nào, dùng tâm bình hòa từ bi đối đãi với mọi người.

Ông Yang nói từ nay về sau ông sẽ cố gắng hơn nữa để có thêm nhiều người có thể biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.

879409dc927821961ed612cac6b2c87d.jpg

Thảo luận nhóm sau Hội chia sẻ

Sau Pháp hội, các học viên đã tổ chức một buổi chia sẻ nhóm. Nhiều học viên mới đã rất vui được gặp những học viên lâu năm. Mặc dù họ đến từ những hoàn cảnh khác nhau và có những trải nghiệm khác nhau, nhưng tất cả họ đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời và Sư phụ Lý thật vĩ đại.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/21/477826.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/22/218230.html

Đăng ngày 10-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share