Bài viết của Thư Tuệ ở London

“Tu luyện Pháp Luân Công mang lại những lợi ích về cả thân và tâm”

Janni rất vui khi đến London tham dự buổi diễu hành của Pháp Luân Công. Cô nói, “Tôi muốn nói với mọi người rằng Pháp Luân Công là một môn công pháp rất tốt, tôi cũng muốn nói với họ rằng Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc. Cuộc bạo hành này phải bị chấm dứt.”

Tôi là một sinh viên đại học. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi cảm thấy tự tin hơn về kiến thức của tôi hơn trước đây, và tôi có thể hiểu bài giảng trên lớp một cách dễ dàng.”

Lớn lên ở Đan Mạch, tiếng Trung của Janni không thành thạo lắm, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tiếng Trung của cô đã cải thiện đáng kể. “Tôi học Pháp cùng các học viên khác bằng tiếng Trung Quốc, và dần dần tôi cảm thấy tiếng Trung của tôi cải thiện rất nhiều.”

Vì Janni có được nhiều lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công, cô thường tham gia các hoạt động trong thời gian nghỉ để chia sẻ sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp cho nhiều người hơn.

Âm nhạc hay mang lại cho người ta hy vọng và sức mạnh

Uria đến từ Bỉ là thành viên của nhóm Đoàn nhạc Tian Guo. Cô nói, “Tôi cảm thấy rất tốt khi đi trong hàng ngũ đội Đoàn nhạc Tian Guo trong buổi diễu hành.” Uria nói rằng cô ấy rất cảm động khi tham gia vào cuộc diễu hành và Pháp hội.

Tu luyện Pháp Luân Công đã giúp cho Uria đề cao trong nhiều phương diện. Ví dụ, cô kể, “Trước đây tôi nghĩ rằng mình có rất nhiều việc phải làm, và ngày nào cũng rất bận, nên mình sẽ không có đủ thời gian tham gia vào các hoạt động giảng chân tướng. Sau đó, bằng nhận thức Pháp sâu sắc hơn, tôi cảm thấy mình vẫn có thể làm tốt những việc mà trước đây mình phải dành nhiều thời gian làm, đồng thời tôi có thể làm tốt hơn trong việc tu luyện.”

“Kể lại với mọi người những sự thật mà tôi biết”

Rosa đến từ Đức bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ 10 năm trước. Bằng cách hành xử theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cô đã đạt được nhiều lợi ích cả về thân và tâm. Cô nói, “Tôi muốn nói với mọi người tất cả những gì tôi biết, bao gồm sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp và sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong việc bức hại những người học viên lương thiện. Tôi muốn nhiều người hơn nữa nhận ra những điều này.

Rosa rất ấn tượng với chia sẻ kinh nghiệm của một học viên Ba Lan trong Pháp hội. Học viên đó kể về việc xảy ra khi họ tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn, và những tác phẩm của các nghệ sĩ là học viên được tạo ra với chính niệm thuần khiết đã làm rung động lòng người như thế nào. Thành phố nơi Rosa đang ở chưa tổ chức triển lãm nghệ thuật giống như thế, và cô đang dự định tổ chức cùng các đồng tu để mang sự tuyệt diệu của Chân-Thiện-Nhẫn tới người dân trong khu vực đó.

Mỗi học viên tham gia vào hoạt động này đều có những câu chuyện của riêng họ, nhưng họ đều có một tâm nguyện chung: để mọi người trên thế giới đều biết về sự tuyệt diệu của Pháp Luân Công và những tội ác mà ĐCSTQ đã phạm phải.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/9/为了一个共同的心愿-248961.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/12/129405.html
Đăng ngày 01-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share