Bài viết của Lưu Văn Tân, phóng viên báo Minh Huệ ở Đài Loan

[MINH HUỆ 01-09-2011] Anh Dương Khôn Mậu và vợ của anh là cô Trương Lệ Châu ở thành phố Hoa Liên, Đài Loan, đang sống một cuộc sống đầy ý nghĩa. Họ có một con trai và một con gái. Anh Dương làm việc cho một công ty bảo hiểm và cô Trương làm việc cho một công ty cung cấp nước.

Vào năm 1998, cấp trên của cô Trương giới thiệu cho cô cuốn Chuyển Pháp Luân. Cô và chồng cô đã đọc cuốn sách rất nhiều lần. Họ cũng đã học năm bài tập công. Đầu tiên, cô Trương có thể ngồi trong tư thế liên hoa trong vòng nửa tiếng. Nhưng anh Dương lại cảm thấy rất đau trong khi ngồi thiền. Chân của anh đau đến mức anh gần như không thể chịu đựng được. Bốn tháng sau tình hình cải thiện hơn và anh đã có thể ngồi thiền trong vòng một tiếng.

2011-8-31-minghui-taiwan-yangkunmao--ss.jpg

Anh Dương Khôn Mậu

Tu luyện đã cải thiện tình trạng sức khỏe và tinh thần của cả hai người. Trước đây anh Dương thường cảm thấy thất vọng về chính sách thăng chức ở công ty. Từ khi bắt đầu tu luyện, anh nhận ra anh nên để cho mọi thứ tùy kỳ tự nhiên và không còn chấp trước vào sự nghiệp của mình nữa. Hơn nữa, anh có thái độ niềm nở hơn với khách hàng của mình. Anh luôn lắng nghe quan điểm của khách hàng và tất cả trường hợp đều được giải quyết. Nhiều khách hàng cám ơn anh Dương vì sự giúp đỡ của anh. Hơn nữa, cấp trên của anh cũng đánh giá cao kết quả làm việc của anh và cho anh quyền quyết định số tiền bồi thường cho khách hàng.

Anh Dương cảm thấy tâm trí trở nên tĩnh hơn từ khi tu luyện; anh tập trung dễ dàng hơn, vì thế anh có thể làm việc nhanh hơn và tốt hơn. Anh luôn là người đầu tiên đệ trình kế hoạch phát triển công ty. Cấp trên rất tự hào về anh. Khoảng 6 năm trước đây, anh được thăng lên chức vụ điều hành nội bộ.

Nhiều người biết anh tập Pháp Luân Công và muốn nói chuyện với anh. Đôi vợ chồng này đã tu luyện được 13 năm. Họ trông rất trẻ trung và hầu hết mọi người nếu nhìn bề ngoài sẽ không nghĩ rằng họ đã có hai con đang học trung học.

Kể từ 20 tháng 7 năm 1999, khi Đảng cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công và các học viên ở Trung Quốc, vì con còn nhỏ tuổi nên họ thay nhau ra nước ngoài để tham dự các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công. Họ đã đến Hồng Kông và một số nơi khác. Hơn nữa, họ còn nói cho nhân dân Trung Quốc Đại lục biết về chân tướng của Pháp Luân Công thông qua gửi fax, gửi thư, gọi điện, và qua mạng internet.

Cặp vợ chồng này đang cố gắng hết sức nói chân tướng cho nhiều người hơn để chấm dứt cuộc bức hại này càng sớm càng tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/1/充实融洽的小康家庭(图)-246107.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/12/128048.html

Đăng ngày 22-09-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share