Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-06-2022] Ông Phác Quang Quân (68 tuổi, ở thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm) đã mất tích từ cuối tháng 2 năm 2021. Vài tuần trước khi ông Phác mất tích, vài cảnh sát đã đe dọa người đàn ông khuyết tật này rằng ông không được phép ra ngoài để nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân vào năm 1999, ông Phác đã bị liên tục bị bắt giữ, giam cầm và tra tấn vì kiên định đức tin của mình. Ông đã bị tra tấn đến tàn tật và rất ít khi ra ngoài trong vài năm gần đây.

Từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2020, vài cảnh sát của Đồn Công an Tiến Học đã lục soát nhà ông Phác và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng một bức ảnh Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Ông đã được trả tự do vào ngày hôm sau.

Ngày 6 tháng 2 năm 2021, cảnh sát lại sách nhiễu ông Phác lần nữa và đe dọa ông không được đi ra ngoài. Ngay sau vụ sách nhiễu, ông Phác đã mất tích và kể từ đó, gia đình ông không nghe ngóng thêm được bất kỳ thông tin gì về ông.

Bức hại trong quá khứ

Ông Phác là người dân tộc Triều Tiên, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 26 tháng 3 năm 1995. Sau khi tu luyện, nhiều căn bệnh của ông như đau đầu và bệnh tim đều biến mất. Ông sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và tâm tính của ông cũng được cải biến.

Ngày 10 tháng 4 năm 2004, ông Phác bị bắt giữ tại nhà riêng. Ông bị cảnh sát Ngô Thuấn Nhật, Từ Cương Triết và Trương Văn Chu thẩm vấn gần một ngày. Họ treo ông trong tư thế vô cùng đau đớn (mỗi lần từ 1 đến 4 giờ đồng hồ).

2012-6-18-cmh-kuxingtu-06--ss.jpg

Tranh vẽ minh hoạ tra tấn: Treo lên trong tư thế hai tay bị trói ngược ra sau lưng và hướng lên trên

Ông Phác đã bất tỉnh sau khi bị treo người lên với hai tay bị còng ra phía sau và treo người lên từ vị trí cổ tay. Vào buổi tối, lính canh ép ông ngồi trong tư thế xoạc chân sang hai bên. Cảnh sát Từ đã ấn đầu ông xuống và làm cổ của ông bị thương. Bởi ông Phác vẫn từ chối từ bỏ đức tin, nên cảnh sát đã còng tay ông ra sau lưng và kéo cánh tay của ông về phía trước, khiến cánh tay phải của ông bị bong gân nghiêm trọng. Cảnh sát còn trùm túi nhựa lên đầu của ông khiến ông ngạt thở và dùng thắt lưng da để quất vào đầu ông cho đến khi họ kiệt sức. Sau đó ông bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức.

2014-12-9-2013-12-22-kuxing-leg-2--ss.jpg

Tranh vẽ minh họa tra tấn: Ấn đầu xuống trong khi đang xoạc hai chân

Mặc dù ông Phác được trả tự do trước thời hạn, nhưng ông lại bị bắt vào ngày 1 tháng 1 năm 2007 trong khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Tại Đồn Công an Long Môn, cảnh sát Kim Thiên Cát đã treo ông lên với các ngón chân không chạm đất, và sử dụng thanh gỗ dày để đánh vào đầu ông.

Sau đó, phó cảnh sát trưởng họ Trịnh đã tới và thẩm vấn ông Phác. Bởi ông giữ im lặng, nên Trịnh đã tát vào mặt ông hàng chục lần. Sau đó, ông Phác bị đưa tới phòng khác và bị xích vào một chiếc ghế. Cảnh sát tiếp tục đánh đập ông, cuối cùng khiến ông bị mất khả năng lao động. Cảnh sát kết án ông 3,5 năm lao động cưỡng bức, nhưng ông được trả tự do ngay sau đó. Gia đình ông đã phải trả tất cả hơn 100.000 nhân dân tệ để đảm bảo ông được trả tự do sau hai lần lãnh án lao động cưỡng bức.

Sự tra tấn khiến ông Phác gặp khó khăn trong việc đi lại và giơ cánh tay lên. Không thể làm việc để nuôi sống bản thân, ông đã phải bán đi căn nhà và đất của mình, và phải dựa vào khoản trợ cấp thu nhập thấp ít ỏi để sinh sống. Hầu hết thời gian ông đều ở nhà và làm một số việc lặt vặt để kiếm thêm thu nhập.

Ngày 25 tháng 10 năm 2012, ông Phác bị bắt giữ lần nữa và bị đưa tới một trung tâm tẩy não. Cảnh sát đã liên tục ra lệnh cho ông từ bỏ Pháp Luân Công. Bởi ông từ chối nên họ đã gây áp lực ép gia đình ông phải thuyết phục ông. Đến ngày thứ 3 ông ở trong trại, giám đốc của trung tâm tẩy não đã nói chuyện trực tiếp với ông, nhưng ông vẫn kiên định đức tin của mình. Ông đã được thả vào buổi chiều cùng ngày.

Thông tin liên lạc của các cá nhân tham gia bức hại ông Phác:

Trương Hải Long (张海龙), Đồn trưởng Đồn Công an Tiến Học: +86-433-252248
Thôi Xương Huyễn (崔昌铉), Phó trưởng Công an quận Diên Biên: +86-433-8150001, +86-18043302001
Hứa Quang Triết (许光哲), Phó bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố Diên Cát: +86-433-2518330

(Thông tin liên lạc của các cá nhân tham gia bức hại khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung)

Bài liên quan:

Thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm: Sáu học viên Pháp Luân Công lớn tuổi bị nhắm mục tiêu vì đức tin của họ

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/4/444476.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/8/201727.html

Đăng ngày 03-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share