Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Scotland

[MINH HUỆ 27-05-2022] Ngày 21 tháng 5 năm 2022, các học viên đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Công viên Middle Meadow ở Edinburgh, thủ đô của Scotland. Nhiều người qua đường đã bị thu hút bởi tiếng nhạc êm dịu khi các học viên biểu diễn các bài công pháp.

3ea7797a807d7b207792c51b081710b2.jpg

424c1a83207a1ba756d3483dc8e4aa99.jpg

c64d10eb058d76d7b3f1e1279f976a7f.jpg

b47504395dbd30bddb96a5f979e02c47.jpg

8cbfa63541a89558a501ffdd810cd594.jpg

256181a241469ea9182a01ac8136cf33.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra. Nhiều người đã ký tên vào bản kiến ​​nghị để trợ giúp các học viên chấm dứt cuộc bức hại.

04cdd1a243a495fef77ffbade318141d.jpg

Một cặp vợ chồng cao tuổi cho biết họ sẽ học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

55752fe16872bd4ca7e11a285d57234b.jpg

Nhiều người ca ngợi việc các học viên đã vạch trần cuộc bức hại và ký vào bản kiến ​​nghị trợ giúp chấm dứt nó.

e9027bf41d5438645bd89afc6172758f.jpg

Người Trung Quốc tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Dân chúng khích lệ các học viên

Một cặp vợ chồng cao tuổi đã dừng lại và hỏi điểm luyện công gần nhất ở đâu. Người đàn ông cho hay họ đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp trước đây và muốn học các bài công pháp.

Các học viên đã phát tờ thông tin và giảng chân tướng cho người qua đường. Sau khi biết về các hành vi tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và cuộc bức hại đang diễn ra, nhiều người đã ký vào bản kiến ​​nghị để trợ giúp nỗ lực của các học viên trong việc chấm dứt nó. Một số khen ngợi các học viên và giơ ngón tay cái lên để khích lệ họ.

Nhiều người Trung Quốc cũng dừng lại để đọc thông tin. Một số đã chụp ảnh các bảng trưng bày trong khi những người khác xin thêm tài liệu bằng tiếng Trung Quốc. Một học viên đã giúp ba người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sau khi họ tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Cuộc sống hồi sinh

Kể từ khi Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, truyền xuất môn tu luyện này ra thế giới vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, nhiều người đã được hưởng lợi về cả tinh thần và thể chất nhờ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Trong số đó có các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Scotland.

Bà Karen, một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Trung Quốc, đã chuyển đến Scotland 30 năm trước để kinh doanh cùng chồng. Bà Karen từng nóng tính và có thể làm bất cứ điều gì để kiếm tiền, nhưng hễ có tiền là bà lại vào sòng bạc. Bà còn bị bệnh tật dày vò, sức khỏe ngày càng sa sút. Do chấn thương cột sống, việc đi lại của bà tương đối khó khăn.

ff2e6186cbe2088d151b06f0a89fe4a5.jpg

Bà Karen (ở giữa) nói với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp.

Đặc biệt, đến một thời đểm, bà Karen bị mắc chứng trầm cảm và từng có ý định tự tử. Bà thường nói với chồng, “Hãy cùng nhau nhảy xuống hồ đi” hoặc “Hãy cùng nhau nhảy lầu đi.” Vợ chồng bà buộc phải nhượng lại công việc kinh doanh của mình. Không lâu sau, chồng bà Karen bị đột quỵ và không thể đi lại được.

Một hôm, bà Karen nói với chồng mình, “Chỉ Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu anh.” Hóa ra, hai năm trước, người bạn của chồng bà đã đưa cho họ một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Bà Karen nghĩ đó là một môn tu luyện tốt. Nhưng thời điểm đó bà đã không bước vào tu luyện vì bà đang theo Phật giáo.

Bà Karen lập tức liên hệ với người điều phối của điểm luyện công địa phương và vợ chồng bà đã học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi họ bắt đầu luyện công, bà cảm thấy nhẹ nhàng và không còn ý nghĩ tự tử nữa. Tất cả các bệnh tật của bà sớm biến mất và chồng bà đã lấy lại sức khỏe của mình.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thiên mục của bà Karen đã khai mở và bà có thể nhìn thấy một số cảnh tượng ở không gian khác. Khi bà quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà vẫn lo lắng cho gia đình bà ở Trung Quốc. Bà mở cuốn Chuyển Pháp Luân, nhìn vào bức ảnh của Sư phụ và hỏi, “Sư phụ, nếu con ngừng tu luyện Phật giáo, liệu Ngài có thể bảo vệ gia đình con không?” Bà nhìn thấy Sư phụ từ từ đứng dậy khỏi bức ảnh, mỉm cười và gật đầu với bà. Bà Karen đã xúc động trào nước mắt và nói với lòng biết ơn, “Từ nay trở đi, con sẽ chỉ tin vào Đại Pháp và Sư phụ.” Bà quyết định từ bỏ Phật giáo và chuyên tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Karen thường tham gia các hoạt động để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, và phát tờ rơi giảng chân tướng cho các hộ gia đình địa phương. Sau khi bà phát tờ rơi xung quanh khu phố của mình, chồng bà, 70 tuổi, sẽ chở bà đến những khu phố khác. Bà Karen đọc Pháp, luyện công mỗi ngày và rất mãn nguyện.

Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới đặc biệt này, bà Karen muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Sư phụ. “Sư phụ, tạ ơn Sư tôn vì đã truyền dạy một môn tu luyện tốt như vậy và tái tạo cuộc sống cho chúng con.”

Pháp Luân Đại Pháp mang lại hai điều kỳ diệu cho gia đình Tiểu Liên

Cô Tiểu Liên (hóa danh) bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995 ở Trung Quốc. Cô kể lại rằng cô đắc Pháp vì Pháp Luân Đại Pháp đã ban phép màu cho gia đình cô.

Khi người chú của chồng cô bị liệt và phải nằm liệt giường, người hàng xóm đã kể cho ông ấy nghe về Pháp Luân Đại Pháp và đưa cho ông một cuốn Chuyển Pháp Luân. Từ khi chú đổ bệnh, mọi việc nhà nặng nhọc và việc đồng áng đều do một tay người vợ gánh vác. Một ngày nọ, khi chú đang đọc Chuyển Pháp Luân thì đột nhiên có ý nghĩ đứng dậy giúp vợ làm một số việc nhà. “Thế này là gánh nặng, mình cần phải đứng dậy và giúp cô ấy,” người chú nghĩ.

Sau đó, chú của cô đã đứng bật dậy, rời khỏi giường và đi thẳng ra giúp vợ. Chú còn có thể làm cả việc đồng áng. Cả thôn làng đều biết đến điều kỳ diệu này. Chú của cô rất mừng và đã mua nhiều sách Chuyển Pháp Luân cùng các kinh sách Đại Pháp khác rồi đưa chúng cho mẹ chồng của Tiểu Liên. Ông cũng thúc giục gia đình cô tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Nhiều câu hỏi của cô Tiểu Liên đã được trả lời sau khi cô đọc Chuyển Pháp Luân. Cô nói, “Cũng giống như những câu hỏi triết học về cái gì có trước, con gà hay quả trứng, Sư phụ đã có thể giải thích điều đó rất cặn kẽ.” Cô Tiểu Liên ngưỡng mộ Sư phụ vì Ngài đã giải thích nhiều Pháp lý. Cô không chỉ bắt đầu tu luyện mà còn giới thiệu Đại Pháp cho mẹ và chị gái của mình.

Sau khi chuyển đến chỗ làm mới bận rộn, cô Tiểu Liên ngày càng có ít thời gian học Pháp và luyện công, điều đó khiến cô rất căng thẳng. Ngoài ra, nhiều chứng bệnh như tăng sản vú và u xơ tử cung cũng xuất hiện. Một hôm, cô bị ngất tại nơi làm việc và được đưa đến bệnh viện, bác sỹ ở đó chẩn đoán cô mắc bệnh tim.

Mẹ của cô nói: “Con không cần phải phẫu thuật đâu. Con nên tận dụng thời gian của mình để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Cô Tiểu Liên nghe lời mẹ chăm chỉ luyện tập và mọi bệnh tật của cô đều biến mất. Cô cho biết Đại Pháp đã một lần nữa mang đến điều kỳ diệu cho gia đình cô.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/27/444149.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/29/201585.html

Đăng ngày 01-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share