Bài viết của một học viên phương Tây

[MINH HUỆ 03-02-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 18 tuổi. Giờ đây tôi 28 tuổi. Tôi là một người hướng ngoại và cảm thấy rằng việc tu luyện và hướng nội có thể khó khăn hơn đối với những người hướng ngoại vì thường chúng ta có xu hướng hướng để hướng ngoại tìm và “hướng nội” có thể là một chút thử thách.

Mặc dù đã tu luyện được gần mười năm, tôi tin rằng gần đây mình đã nhận thức rõ hơn, nhận ra cách hướng nội và buông bỏ các chấp trước của mình.

Tôi muốn chia sẻ nhận thức của mình về cách buông bỏ chấp trước với các đồng tu.

Tôi đã nghĩ ra một số bước trong quá trình tu bỏ chấp trước:

– Hướng nội, xác định và nhận ra chấp trước.

– Cầu xin Sư phụ loại bỏ chấp trước. Sư phụ rất từ bi nên nếu chúng ta có nguyện vọng, ý chí muốn loại bỏ các chấp trước và nỗ lực, Sư phụ sẽ trợ giúp chúng ta loại bỏ chúng.

Sư phụ đã giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Bài giảng thứ Nhất, Chuyển Pháp Luân)

“Pháp thân của tôi sẽ giúp đỡ họ tiêu trừ đại bộ phận loại nghiệp tư tưởng này.” (Bài giảng thứ Sáu, Chuyển Pháp Luân)

– Học, ghi nhớ Pháp và phát chính niệm để loại bỏ chấp trước. Theo thể ngộ của tôi, phát chính niệm là một công năng mà Sư phụ đã cấp cho chúng ta. Chúng ta không chỉ có thể sử dụng công năng để loại bỏ can nhiễu của cựu thế lực, tà ác trong các không gian khác đã bức hại các học viên Đại Pháp, mà còn có thể sử dụng nó để loại bỏ các nhân tố bất hảo trong các trường không gian của chúng ta, bao gồm các chấp trước.

Sư phụ đã giảng:

“Muốn động thủ trị [được] nó thì phải có chủng công năng ấy, vươn tay ra là “pắc” [một cái] định nó tại đó luôn.” (Bài giảng thứ Bảy, Chuyển Pháp Luân)

– Hãy xem chấp trước như một điều bất hảo, sau đó, với một ý chí và chủ ý thức mạnh, bạn nên có mong muốn loại bỏ chấp trước đó.

Sư phụ đã giảng:

“Điều chúng ta mất thực sự là những điều không tốt, chúng là gì? Chính là nghiệp lực; nó tương phụ tương thành với các chủng tâm của con người. Ví như nói rằng những người thường chúng ta có các chủng tâm không tốt, chỉ vì lợi ích cá nhân mà làm những điều không tốt, vậy sẽ nhận phải loại vật chất màu đen-nghiệp lực. Điều này có quan hệ trực tiếp đến những tâm của bản thân chúng ta; nếu muốn vứt bỏ những thứ không tốt ấy, thì đầu tiên chư vị cần thay đổi cái tâm kia mới được.” (Bài giảng thứ Tư, Chuyển Pháp Luân)

“Có người chủ ý thức không mạnh, bèn thuận theo nghiệp tư tưởng làm điều xấu; người này vậy là kết thúc, rớt xuống rồi. Nhưng đại đa số người ta có thể lấy tư tưởng chủ quan rất mạnh (chủ ý thức mạnh) để bài trừ nó, phản đối nó. Như thế, minh chứng rằng cá nhân ấy có thể độ được, có thể phân biệt rõ tốt xấu.” (Bài giảng thứ Sáu, Chuyển Pháp Luân)

– Nhận ra chấp trước trong cách hành xử, lời nói và ý nghĩ hàng ngày.

Sư phụ đã giảng:

“Các tăng nhân trong quá khứ coi việc này rất [quan] trọng, bởi vì hễ động niệm là họ đang tạo nghiệp. Do đó họ giảng “thân khẩu ý”. ‘Tu thân’ mà họ giảng ấy, chính là không làm điều xấu. ‘Tu khẩu’ chính là không nói. ‘Tu ý’ chính là luôn cả nghĩ thì cũng không nghĩ nữa. Yêu cầu những việc này của người tu luyện chuyên nghiệp trong các chùa quá khứ rất nghiêm khắc. Chúng ta chiểu theo tiêu chuẩn tâm tính của người tu luyện để yêu cầu bản thân mình.” (Bài giảng thứ Tám, Chuyển Pháp Luân)

– Sau khi xác định và nhận ra chấp trước trong công việc thường ngày, hãy hành động để ngăn chặn và hạn chế chấp trước đó xuất hiện trở lại. Ngoài ra, lưu ý không làm những việc có thể dưỡng thành chấp trước.

Trên đây là nhận thức hiện tại ở tầng thứ nhất định của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/3/199027.html

Đăng ngày 14-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share