Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ tại Munich

[MINH HUỆ 03-03-2022] Ngày 26 tháng 2 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại quảng trường Marienplatz ở trung tâm Munich, thành phố lớn nhất miền Nam nước Đức. Họ trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và nói với mọi người rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại dã man môn tu luyện thân và tâm này trong hơn hai thập kỷ. Sau khi biết sự thật, nhiều người đã ký vào bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ.

f553a783238b41ad924c67d232f217f4.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động tại quảng trường Marienplatz ở Munich, thành phố lớn nhất miền Nam nước Đức, ngày 26 tháng 2 năm 2022.

edd793aff47706658a45b4ef39faba86.jpg

15211cfdb1b58a118d3fcda9eeb3a498.jpg

74716200014cbdc63f59c2ee43d64e6e.jpg

Người qua đường xem các học viên trình diễn các bài công pháp, một số nán lại trò chuyện với các học viên để tìm hiểu về cuộc bức hại.

Hôm đó tình cờ trùng với lễ hội Fasching, một lễ hội hóa trang truyền thống được tổ chức trước khi bắt đầu Mùa Chay. Một nhóm đàn ông và phụ nữ đến Munich để tham gia lễ hội đã ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Một trong số họ, dược sỹ Rosi Reindl cho biết, “Tất nhiên chúng ta phải ngăn chặn những hành vi kinh hoàng thế này và điều đó rất cấp bách. Ngay cả hệ thống trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc cũng phải xóa bỏ”.

Cô Reindl nói, “Hoàn toàn không thể tin được rằng ĐCSTQ đã cấm mọi người tuân theo Chân- Thiện-Nhẫn [nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp] trong 23 năm, trong khi đó là điều mà nhân loại đang rất cần. Môn này cần được quảng bá rộng rãi thay vì cấm người ta tu luyện hay giết hại người tu luyện. Không thể như thế được.”

Thế giới phải có hành động chống lại ĐCSTQ

29f57116ead530c4be8989cbae161951.jpg

Bà Maryna Mudra cho biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp cần được bảo vệ.

“Tôi đã theo dõi lịch sử cuộc đàn áp người dân và tất cả tội ác của ĐCSTQ từ lâu. Điều đó khiến tôi đau lòng,” bà Maryna Muda cho biết khi ký bản kiến ​​nghị nhằm ngăn chặn việc ĐCSTQ mổ lấy nội tạng của các học viên bị giam giữ.

Bà cho hay bà biết đôi chút về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và môn tu luyện này dạy mọi người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. “Họ không làm hại ai cả. Họ chỉ đang tuân theo các nguyên tắc tín ngưỡng của họ và thực hành tu luyện. Trung Quốc dưới sự cai trị của chế độ độc tài thật kinh hoàng.”

Bà cho biết thêm, “Các học viên bị bức hại cần phải được bảo vệ. Tôi nghĩ, thế giới phải hành động để chống lại ĐCSTQ. Thật đáng tiếc khi các nước chỉ quan tâm đến tiền. Chúng ta phải thực hiện một số biện pháp để giải quyết tình trạng này”.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khiến mọi người cảm thấy bình yên

Cô Müller, một y tá, cho rằng các bài tập do các học viên trình diễn rất tuyệt vời. “Quả thật, nó rất đẹp,” cô nói. Cô cảm nhận rằng các học viên rất tĩnh tại, và các bài công pháp có thể khiến mọi người cảm thấy bình yên.

Liên quan đến cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc đối với các học viên sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cô Müller nói, “Thật sốc, tôi không thể tin nổi!” Cô cũng ký vào bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt những hành vi tàn bạo này và giải thích, “Tất nhiên là tôi phản đối những điều như vậy. Tôi phản đối nạn thu hoạch nội tạng.”

Sau khi cô được biết đến cuộc bức hại đã diễn ra trong 22 năm và người dân ở Trung Quốc bị cấm thực hành đức tin của họ, cô nói, “Có vẻ như nhân loại còn cả một chặng đường dài phía trước. Tôi là một Phật tử Phật giáo Tây Tạng, tôi tuân theo nguyên tắc Thiện và tôi hoàn toàn ủng hộ tự do tôn giáo, chắc chắn là như vậy rồi. ”

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/3/439613.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/7/199437.html

Đăng ngày 08-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share