Bài viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-02-2022] Bất chấp thời tiết mùa đông lạnh giá, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Stockholm vẫn tiếp tục tổ chức các sự kiện vào thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần tại Mynttorget, quảng trường công cộng bên cạnh Tòa nhà Quốc hội của Thụy Điển. Họ giới thiệu môn tu luyện tới công chúng và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Nhiều người dừng lại để trò chuyện với các học viên hoặc học các bài công pháp. Ngoài việc ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhiều người còn cảm ơn các học viên vì đã ở đó và phổ biến cho mọi người về thông tin quan trọng này.

15a9ff92b8b216c94a6545d7b0d4820f.jpg

Các học viên đến quảng trường công cộng trước Tòa nhà Quốc hội vào chiều thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần.

03eaf260b4c3d9b310394754b663a6d0.jpg

Người qua đường học các bài công pháp

acc64cee88fcc34ebed64a41b9cad76b.jpg

618e57fb121b9c8b7326cf551f298ce3.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với môn tu luyện.

“Đó chính là giết người!”

Vào một buổi chiều thứ Sáu đặc biệt lạnh giá, một thanh niên dừng lại trước quầy thông tin và chăm chú đọc từng tấm áp phích. Anh tự giới thiệu rằng anh là Makarenko đến từ Bulgaria. “Đây là một vụ việc nghiêm trọng, đó chính là giết người!” Khi đọc chi tiết về cách ĐCSTQ tra tấn các học viên và thậm chí giết họ để lấy nội tạng, anh thốt lên: “Làm sao ai đó có thể làm những việc như thế này chứ? Thật khó có thể hình dung nổi!” anh nói thêm.

Anh Makarenko nóng lòng muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp và lý do tại sao ĐCSTQ lại nhắm vào một nhóm ôn hòa như thế. Khi anh nghe nói rằng nền văn hóa vô thần của chế độ này mâu thuẫn với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, anh đã xúc động đến rơi lệ và cảm ơn người học viên đã nói cho anh biết điều này. Sau khi ký vào bản kiến ​​nghị nhằm kêu gọi chấm dứt hành vi tàn bạo của ĐCSTQ, anh còn truy cập vào trang web “Đả đảo Trung Cộng” bằng điện thoại của mình và ký bản kiến ​​nghị trực tuyến.

Sau khi rời đi, anh Makarenko quay trở lại với ly cà phê nóng và đặt nó trên bàn. “Tôi thực sự muốn cảm ơn anh vì đã cho tôi biết điều này,” anh nói, “Tôi cũng sẽ nói với bạn bè của mình về những gì đang diễn ra (ở Trung Quốc) để họ biết về điều đó.”

“Tôi hiểu rất rõ về ĐCSTQ – Nó thực sự tàn ác”

Ngày 12 tháng 2 là một ngày thứ Bảy đầy gió. Bà Lena, một phụ nữ Nhật Bản sống tại Thụy Điển, đã ký vào bản kiến ​​nghị và nói, “Các bạn đang làm điều đúng đắn và tôi ủng hộ các bạn!”

Một lúc sau, bà gọi con gái và con rể của mình đến, và giải thích lý do tại sao các học viên lại ở đó. Thấy họ miễn cưỡng khi ký bản kiến ​​nghị, bà Lena rất buồn, bà nói: “Lại đây mà xem – ĐCSTQ không chỉ giết những người vô tội mà còn bán nội tạng của họ để kiếm lời nữa. Chế độ này đã hủy hoại Hồng Kông và tìm cách chiếm Đài Loan, và thậm chí chiếm cả thế giới”.

Bà Lena cho biết ĐCSTQ luôn nói những điều tốt đẹp ở bề mặt nhưng lại làm những việc xấu sau lưng mọi người. “Tôi đã từng sống ở Trung Quốc 7 năm, vì vậy tôi hiểu rõ về ĐCSTQ – nó thực sự tà ác,” bà nói thêm.

Một học viên đã trò chuyện cùng con gái và con rể bà, và trả lời câu hỏi của họ. Khi cả hai cùng ký vào bản kiến ​​nghị, bà Lena đã mỉm cười nhẹ nhõm.

Bà Marie, người đã nghỉ hưu, cho biết bà rất quan tâm đến văn hóa truyền thống của Trung Quốc. “Tôi đọc rất nhiều tin tức trên mạng và tôi biết tình hình nhân quyền kinh hoàng ở Trung Quốc,” bà nói, “Hy vọng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc.”

Bà Marie không chỉ ký vào bản kiến ​​nghị mà còn khích lệ chồng bà ký. Ông chồng gạt đi và nói một chữ ký là đủ rồi. “Không được, anh cần phải làm phần việc của mình. Có rất nhiều thông tin trực tuyến và em sẽ cho anh thấy tất cả những gì chúng ta thấy ở đây là sự thật,” bà nói.

“Chừng nào chúng ta còn giữ im lặng, sự tàn bạo sẽ còn kinh hoàng hơn”

Hai phụ nữ trẻ đã dừng lại đọc thông tin và nói chuyện với các học viên vào ngày 11 tháng 2. Sau khi ký vào bản kiến ​​nghị, họ giải thích rằng họ đều là vũ công đến từ Đức và đây là lần đầu tiên họ đến Thụy Điển. Họ rất vui khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp và tìm hiểu về cuộc bức hại. “Điều này thậm chí còn tồi tệ hơn những gì Hitler đã làm!” một trong số họ thốt lên.

4ab233ab539b6bd8009c2266588efe38.jpg

Hai phụ nữ trẻ đến từ Đức tìm hiểu về sự đàn áp ở Trung Quốc.

Hai cô cảm ơn các học viên vì đã nói với công chúng về điều này. “Nếu không ai trong chúng ta làm bất cứ điều gì, điều đó chẳng phải là chúng ta chấp nhận nó sao?” một cô gái nhận xét, “Chúng tôi rất vui khi có cơ hội ký bản kiến ​​nghị này. Như chúng ta đã biết, im lặng trước sự tàn bạo còn đáng sợ hơn”.

Cặp đôi người Trung Quốc thoái Đoàn ngay lập tức

Một cặp vợ chồng trẻ người Trung Quốc gần đây đã đến quầy thông tin. Cả hai đều là sinh viên và họ đã trò chuyện với một học viên trong một thời gian dài. Người vợ cho biết bà của bạn cô ở Trung Quốc là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy cô có quan điểm tích cực về môn tu luyện này bất chấp những tuyên truyền tiêu cực của ĐCSTQ.

Cô nói, “Tất cả chúng tôi đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Ở Trung Quốc, chúng tôi nghe nói nhiều người được tự do tu luyện ở nước ngoài. Hôm nay chúng tôi rất vui khi được thấy Pháp Luân Đại Pháp tại đây.” Sau khi một học viên giải thích cho họ việc ĐCSTQ đã ngụy tạo để phỉ báng Đại Pháp ra sao, bao gồm cả màn tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn, cặp đôi nói rằng họ rất biết ơn khi được nghe sự thật.

Họ đã đồng ý thoái Đoàn, một tổ chức cơ sở của ĐCSTQ, ngay tại chỗ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/21/439243.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/26/199321.html

Đăng ngày 27-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share