Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sydney

[MINH HUỆ 25-02-2022] Ngày 17 tháng 2 năm 2022, các quan chức chính phủ và các nhà lãnh đạo cộng đồng đã tổ chức một cuộc mít-tinh tại Sydney, một trong những thành phố lớn nhất ở Nam Bán cầu, để kỷ niệm hơn 390 triệu người đã từ bỏ các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Những người tham gia sự kiện tại Martin Place, còn được gọi là “trái tim công dân” của Sydney, trong khu thương mại trung tâm của thành phố, đã khen phong trào “Thoái ĐCSTQ” là một trong những sáng kiến ​​hòa bình quan trọng nhất trên thế giới hiện nay. Một số cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đã nỗ lực nâng cao nhận thức về vấn đề này và kêu gọi mọi người hiểu rõ chương trình nghị sự của ĐCSTQ, đồng thời đả đảo chế độ này.

36264ba14e147385ff56868ca0f6b5da.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp trong buổi mít-tinh tại Martin Place ở Sydney, hôm 17 tháng 2.

ab81671005ec7b77e1fc7021da11a47d.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Không ai có thể ngăn cản tinh thần tự do và chân lý

39cffc7bcdb56bfac330442c0298f392.jpg

Giáo sư Sev Ozdowski phát biểu tại sự kiện.

Giáo sư Sev Ozdowski, chủ nhiệm Khoa Công bằng và Đa dạng tại Đại học Tây Sydney, đồng thời là cựu Ủy viên Nhân quyền Úc, phát biểu rằng thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ là một trong những sáng kiến ​​hòa bình quan trọng nhất trong thế giới hiện đại. Ông cũng chúc mừng những người tổ chức sự kiện và cho biết việc giúp người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ đã rất thành công.

“Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tổ chức tội phạm. Đó là một tổ chức tạo ra tà ác ở Trung Quốc và là mối đe dọa đối với hòa bình thế giới,” Giáo sư Ozdowski phát biểu tại cuộc mít-tinh. “Kể từ khi lên nắm quyền cách đây nhiều thập kỷ, chế độ này đã phá hủy nền văn hóa truyền thống, giết người, đàn áp các nhóm tín ngưỡng, thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, phá hoại nền dân chủ của Hồng Kông và đe dọa Đài Loan.”

Trích lời của ông Lech Walesa, cựu Tổng thống Ba Lan và người đoạt giải Nobel Hòa bình, giáo sư Ozdowski cho biết thêm, “Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, phong trào này, cơn sóng thần lịch sử này, không gì có thể ngăn cản được nữa. Không ai có thể ngăn cản tinh thần tự do và chân lý ”.

Trung tâm Thoái Đảng: ĐCSTQ đang hướng thế giới đến sự hủy diệt

fb23ad26d4255bed824f6043f13cb50c.jpg

Bà Joanna Chu từ Trung tâm Thoái Đảng

Bà Joanna Chu, đại diện của Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu (còn được gọi là Trung tâm Thoái Đảng) tại Sydney, cho biết, “Nhiều người đã thức tỉnh bởi đại dịch. Họ nhận ra ĐCSTQ là tà ác và nó đang hướng thế giới đến sự hủy diệt”.

Bà Chu rất vui khi thấy gần 400 triệu người Trung Quốc khắp toàn cầu đã quyết định cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ. Bà nhớ lại câu nói của người Trung Quốc: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Bà nói, “Vì ĐCSTQ có tiểu sử về sự tàn bạo và dối trá, trong đó có cả việc giết hại hơn 80 triệu công dân trong thời bình, nên bất kỳ ai có liên hệ với chế độ này đều có thể đối mặt với một tương lai bất ổn.

“Từ một góc độ khác, việc làm tam thoái cũng rất quan trọng đối với chúng tôi để chúng tôi có thể chống lại một chế độ tà ác như vậy. Đó là trách nhiệm của mỗi chúng ta,” Bà phát biểu. “Khi chương lịch sử này qua đi, chúng ta sẽ biết ơn vì chúng ta đã đưa ra lựa chọn đúng đắn vào thời điểm quan trọng này.”

Giá trị phổ quát

60f39c7ee6a68487453e37546296ca97.jpg

Ông John Deller từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc

Ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, cho biết: “Các học viên không có chương trình nghị sự chính trị. Bằng cách chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, các học viên cố gắng cải thiện bản thân để trở thành những công dân tốt hơn. Đồng thời, họ hy vọng người dân ở tất cả các quốc gia có thể tránh nguy hiểm và được bình an.

“Từ khi Cửu Bình về Đảng Cộng sản được The Epoch Times xuất bản vào tháng 11 năm 2004, các học viên Pháp Luân Công đã giúp phổ biến rộng rãi nó. Nhờ vậy, nhiều người Trung Quốc hiện đã được nghe hay đọc lịch sử thực sự của Trung Quốc và tác hại mà ĐCSTQ gây ra. Trên thực tế, ĐCSTQ là một ác ma và người ta cần phải làm theo lương tâm của mình để từ bỏ chế độ này.

“Điều này đi ngược lại với những giá trị truyền thống mà nhân loại đã gìn giữ hàng nghìn năm. Vào thời điểm này của lịch sử, các nguyên lý của Pháp Luân Công mang lại hy vọng cho người dân Trung Quốc, trong khi sự đàn áp nghiêm trọng của ĐCSTQ đã cho thế giới thấy bản chất cốt lõi của chế độ này là tàn bạo và dối trá. Vậy nên, việc từ bỏ ĐCSTQ sẽ giúp xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn và một thế giới tốt đẹp hơn,” ông nói.

Giáo sư Luật: Chúng ta không thể tiếp tục im lặng

c8e455cfb7da84c426733edfe83965c1.jpg

Giáo sư David Edward, cựu lãnh đạo Cơ quan Phát thanh Truyền hình Úc, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông David Edward là giáo sư danh dự ngành luật đồng thời là cựu chủ tịch của Cơ quan Phát thanh Truyền hình Úc và Hội đồng Báo chí Úc. Ông nói, “Thật tuyệt vời và đáng khích lệ khi thấy rất nhiều người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

“Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, mọi người phải đợi vài năm trời mới được cấy ghép gan, tim hoặc thận. Nhưng thời gian chờ đợi ở Trung Quốc lại ngắn hơn nhiều. Điều đó là do ĐCSTQ đang giết hại các học viên Pháp Luân Công, Cơ đốc nhân, người Duy Ngô Nhĩ và bán nội tạng của họ để kiếm lời. Chúng ta không thể im lặng trước sự tàn bạo đó.

“Chúng ta cần phải tiếp tục kêu gọi các chính phủ Hoa Kỳ và Úc lên án ĐCSTQ vì sự tàn bạo và ngừng hỗ trợ kinh tế. Chúng ta cần đảm bảo rằng những người ủng hộ chế độ cộng sản kinh hoàng này không được bầu vào chính phủ liên bang,” ông cho biết thêm.

Luật sư: Công lý cuối cùng sẽ chiến thắng

2974e5b577e5817b052a5cc7696e2273.jpg

Luật sư người Úc Sophie York

Bà Sophie York, luật sư người Úc và giảng viên luật tại Đại học Sydney, đã cảm ơn những nỗ lực của các học viên. Bà muốn cho người dân Trung Quốc biết rằng, “Mặc dù các bạn vẫn đang sống dưới sự tàn bạo của ĐCSTQ, tôi sẽ sát cánh cùng các bạn.”

Bà York cũng nêu ra một số nghị quyết và dự luật mà Úc đã thông qua trong mấy năm gần đây. “Điều này cho thấy chính phủ Úc ý thức được và họ sẽ không dung thứ cho các hoạt động tội phạm, cũng như sẽ không bán chủ quyền lãnh thổ, thỏa hiệp các nguyên tắc hoặc hy sinh tự do.”

Nhưng bà York cho rằng điều đó là chưa đủ. Để ngăn chặn sự xâm nhập sâu hơn của ĐCSTQ, bà York khuyến nghị thông qua đạo luật chấm dứt sự xâm nhập của nước ngoài càng sớm càng tốt. “Tất cả các tổ chức xã hội nên thực hiện điều này, bao gồm các tập đoàn, công ty, tổ chức giáo dục, nhà thờ, quân đội và các đảng phái chính trị. Chúng ta phải thiết lập một cơ chế để giám sát và cuối cùng chấm dứt sự xâm nhập của ĐCSTQ vào tất cả các lĩnh vực của xã hội Úc.”

Bà York rất vui khi biết có hơn 390 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. “Điều đó thật tuyệt vời. Xin chúc mừng nỗ lực của các bạn! Các bạn biết đấy, một cơn sóng thần cũng chỉ bởi những giọt nước nhỏ kết hợp với nhau cho đến khi nó trở thành rất lớn, đến mức không thể đo lường được. Cuối cùng, công lý sẽ chiến thắng khi những người tốt đến được với nhau.”

ĐCSTQ gây ra thảm họa cho thế giới

Ông Mehmet Obul, Chủ tịch Hiệp hội Người Duy Ngô Nhĩ tại Úc, phát biểu về những tác hại do ĐCSTQ gây ra dựa trên trải nghiệm của bản thân. Ông nói rằng một trong những tội ác lớn nhất của ĐCSTQ là đàn áp Pháp Luân Công. Vì vậy, nhiều học viên đã bị tra tấn ở Trung Quốc và một số đã bị giết hại để lấy nội tạng.

Ông Obul cho biết khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công ông vẫn còn ở Trung Quốc và đã chứng kiến ​​cách ĐCSTQ ngụy tạo để phỉ báng môn tu luyện này. Thực ra, chế độ này không thể nói Pháp Luân Công xấu ở điểm gì – nên mới phải sử dụng các chiến dịch tuyên truyền lớn để tẩy não quần chúng mỗi ngày cho đến khi ông Obul rời đi vào năm 2003. Đây là một ví dụ về việc ĐCSTQ bức hại những người vô tội, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, Phật tử Phật giáo Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ. Ông cho hay chế độ Trung Quốc đã phớt lờ các công ước quốc tế về nhân quyền và phạm tội diệt chủng.

30412fc6a3687d37fa7a6067e1fb6ffe.jpg

Ông Mehmet Obul, Chủ tịch Hiệp hội Người Duy Ngô Nhĩ tại Úc

Ông Obul hy vọng nhiều người có thể nhận ra sự tàn bạo của ĐCSTQ. Đã sống ở Trung Quốc 39 năm, ông cho hay ông và nhiều người Trung Quốc khác hiểu rõ chế độ này, các chính sách và bí mật của nó. “Bằng cách xâm nhập vào các nước phương Tây như Úc, ĐCSTQ không chỉ là kẻ thù của người Trung Quốc mà còn gây ra thảm họa cho toàn thế giới. Đó là lý do tại sao mọi người nên đoàn kết để chống lại chế độ này”.

Cảm ơn Pháp Luân Công

9126b8d98f3f870f49ec44f8c6073d19.jpg

Ông Andrew Wilson, cựu thị trưởng Parramatta

Ông Andrew Wilson, cựu thị trưởng của Parramatta, khen ngợi các học viên Pháp Luân Công vì đã giới thiệu môn tập với công chúng và nâng cao nhận thức về những nỗ lực của họ để loại bỏ ĐCSTQ. “Thật là một điều tuyệt vời đối với Trung Quốc và thật là một điều tuyệt vời đối với thế giới. Tôi rất tôn trọng và yêu mến những người có thể làm được điều này,” ông phát biểu.

Ông nói rằng các học viên Pháp Luân Công là những người tốt hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, theo con đường do Thần chỉ dẫn. Ông Wilson cảm ơn các học viên vì những gì họ đã và đang làm cho cộng đồng.

Sự ủng hộ của người qua đường

45509aca365b5b542a681adf632e04b4.jpg

Người đi bộ dừng lại để theo dõi cuộc mít-tinh và nói chuyện với các học viên để biết thêm thông tin.

Nhiều người đã dừng lại tại cuộc mít-tinh để lắng nghe thông tin và ký bản kiến ​​nghị ủng hộ Pháp Luân Công. Một phụ nữ đã nán lại để nghe các bài phát biểu từ đầu đến cuối. Cô cho hay cô đã mất hy vọng đối với xã hội, nhưng sau khi nghe những gì mọi người phát biểu, hiện giờ cô đã thấy một tương lai đầy hứa hẹn.

Đây là lần đầu tiên anh Marcus Abram nghe nói về Pháp Luân Công hay nạn cưỡng thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Anh cho hay anh mong có nhiều phương tiện truyền thông hơn ở Úc đưa tin về sự việc này. “Điều đó sẽ giúp công chúng biết đến những gì đang diễn ra. Và điều đó cũng sẽ giúp các quan chức chính phủ thúc ép ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại,” anh nói.

Ông Dan Ruan cho biết trước đây ông đã từng nghe nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. “Đó là một tội ác kinh hoàng – không ai đáng bị giết hại như vậy.” Ông không thể hiểu tại sao một nhóm ôn hòa như thế lại bị đàn áp. “Đặc biệt, quyền tự do tín ngưỡng cần được tôn trọng. Thật man rợ khi ĐCSTQ thực hiện một tội ác như thế. Chúng ta cần kêu gọi để chấm dứt sự tàn bạo ở Trung Quốc”.

Ấn tượng trước môn tập ôn hòa và các bài công pháp nhẹ nhàng, ông Ruan nói ông sẽ thử tập Pháp Luân Công. “Nói cho cùng, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là điều mà tất cả chúng ta nên theo đuổi,” ông nói.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng bởi ông Lý Hồng Chí ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người, sau khi học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và học năm bài công pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhận thấy sự phổ biến ngày càng lớn của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do vậy vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, đã ban hành lệnh cấm pháp môn này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh vượt trên pháp luật, có quyền kiểm soát hệ thống cảnh sát và tư pháp và có chức năng duy nhất là thực thi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên vì bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế được cho là cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm để cung cấp cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/25/439389.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/28/199346.html

Đăng ngày 02-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share