Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-09-2021] Trong hai tuần tháng 8 năm 2021, bảy cư dân ở thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt giữ, và một học viên bị sách nhiễu, vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong đó, một người bị bức hại vào ngày 5 tháng 8, những học viên còn lại bị bức hại vào ngày 20 tháng 8.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Trạch Huệ, 72 tuổi, là người đầu tiên bị bắt giữ vào ngày 5 tháng 8. Cảnh sát đã lừa bà mở cửa bằng cách tuyên bố đang làm xét nghiệm vi-rút corona. Sách Pháp Luân Công của bà và ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công đã bị tịch thu. Hiện bà đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 1 Phong Liệt Sơn.

Ông Sầm Học Đống, ngoài 70 tuổi, và vợ ông, bà Trần Ái Phương, 70 tuổi, đã bị bắt giữ vào khoảng 7 giờ sáng ngày 20 tháng 8. Hàng chục nhân viên từ đồn cảnh sát quận Tây Tắc đã lừa ông mở cửa và lấy đi các sách Pháp Luân Công của ông, 30.000 nhân dân tệ tiền mặt, và các vật dụng cá nhân khác. Cảnh sát đã lục soát nhà của con trai họ và tịch thu hai máy tính của cháu họ, trước khi buộc con trai họ ký vào văn bản tịch thu.

Bà Trần bị giam giữ 13 ngày trong một trung tâm tẩy não và đã được thả vào ngày 2 tháng 9, sau khi bị buộc phải ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Hiện không rõ nơi ông Sầm bị giam giữ. Được biết, cảnh sát đã theo dõi cuộc sống thường nhật của hai vợ chồng bên ngoài căn hộ của họ trong một tuần trước khi bắt giữ họ.

Khi một học viên Pháp Luân Công địa phương đến thăm bà Lý Khải Nghiêu, ngoài 60 tuổi, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 20 tháng 8, không ai ra mở cửa. Khi học viên đó rời đi, cô nhận thấy một cảnh sát mặc thường phục bên ngoài căn hộ của bà Lý. Cô đã thông báo cho một người thân trong gia đình bà Lý về tình hình. Vài ngày sau, khi người thân của bà ra khỏi thị trấn và đến nhà bà, họ thấy nơi ở của bà là một đống hỗn độn và mọi thứ liên quan đến Pháp Luân Công, bao gồm các sách Pháp Luân Công của bà và ảnh nhà sáng lập Pháp Luân Công, đã biến mất. Sau đó, người thân của bà được biết qua một người hàng xóm rằng một toán cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Lý vào sáng sớm ngày 20 tháng 8 và bắt giữ bà. Không rõ hiện bà đang bị giam giữ ở đâu.

Bà Lưu Đức Tú, ngoài 70 tuổi, cũng bị một toán cảnh sát bắt giữ vào ngày 20 tháng 8. Sách về Pháp Luân Công và máy tính của bà đã bị lấy đi. Cảnh sát đã thẩm vấn bà để tìm hiểu ai là người đã cài đặt máy tính cho bà, sau khi tìm thấy nội dung liên quan đến Pháp Luân Công trên máy tính. Không rõ hiện bà đang bị giam giữ ở đâu.

Hai học viên khác bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 8 là bà Tào Xuân Mai, 66 tuổi, và em gái bà, bà Tào Mai Anh, 63 tuổi. Các sách Pháp Luân Công và tài liệu khác của hai chị em đều bị tịch thu. Lúc đầu, họ bị ép tham gia khóa tẩy não ở khách sạn Hinh Gia trong hai tuần và sau đó bị chuyển đến trại tạm giam địa phương, sau khi họ từ chối ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Có thông tin cho rằng cả hai chị em bà Tào đều bị cao huyết áp trong trại tạm giam.

Một người họ Lưu, từ ủy ban dân cư địa phương, cùng bốn cảnh sát, đã sách nhiễu bà Hầu, 68 tuổi, vào khoảng trưa ngày 20 tháng 8. Họ lấy đi sách Pháp Luân Công của bà, ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, và một máy nghe nhạc MP3. Họ cũng chụp ảnh xung quanh nhà bà và đe dọa bà không được thông báo cho các con của mình về vụ sách nhiễu.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/11/430671.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/19/195129.html

Đăng ngày 04-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share