Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 23-06-2021] Một hôm sau khi tan làm, tôi đến nhà của một đồng tu cao tuổi để học Pháp. Ngay khi bước vào, tôi nhận thấy bà có chút khác biệt so với thường ngày.

Đồng tu là người có tinh thần minh mẫn, mặc dù đã bảy mươi mấy tuối rồi nhưng giọng nói của bà rõ ràng dõng dạc và bước đi như gió. Bình thường khi thấy tôi đến, vừa thấy tôi bước vào cửa thì bà liền bật nhạc lên. Nhưng hôm nay bà có chút an tĩnh, ngồi nghiêng trên ghế và khi nhìn thấy tôi thì miễn cưỡng cười một cái.

Tôi hỏi bà: “Dì sao thế ạ? Sao nhìn không có chút tinh thần nào vậy ạ?” Bà cười một chút: “Cháu không nhìn xem dì thế nào. Dì không có tinh thần rồi đây”. Tôi hỏi: “Dì sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”. Bà vừa dựa vào ghế từ từ đứng dậy, vừa kể lại sự việc đã phát sinh vào hai ngày trước. Thì ra hôm qua trời mưa to, một đồng tu khác đã chờ bà đi hái lá bằng xe máy để làm bánh bao. Trên đường đi, xe máy bị trượt đổ khiến bà ngã xuống và bị xe đè lên người.

Lúc đó, bà đau đớn đến nỗi không thể đứng dậy. Dưới sự giúp đỡ của đồng tu, bà đã về đến nhà. Bà không nói với các con về việc này, cũng không đến bệnh viện mà chỉ ở nhà học Pháp, phát chính niệm và hướng nội tìm. Sáng ngày hôm nay có một số đồng tu đến. Họ thấy bà không làm được việc nhà nên đã làm hết giúp bà.

Tôi thấy người bà cong cong, không đứng dậy được, đi lại chậm chạp không vững và vẻ mặt như gắng chịu đau đớn, lại nghe bà nói rằng có đồng tu đã giúp bà làm việc nhà nên tôi liền vội vàng nói: “Dì à, không sao đâu. Việc của bản thân dì là có thể làm được hướng nội tìm. Chúng ta học Pháp nhé”.

Sau khi học Pháp và phát chính niệm xong, đồng tu nói với tôi: Những ngày tới cháu đến chỗ dì học Pháp nhé. Tôi trả lời: “Cháu sẽ đến hàng ngày, chúng ta cần tăng cường học Pháp, phát chính niệm”. Bà nói: “Nếu có nhiều đồng tu đến học Pháp cùng thì tốt, chính niệm sẽ mạnh hơn”. Tôi hiểu rằng bà có tâm muốn vượt qua quan nạn càng nhanh càng tốt nên giúp bà tìm một đồng tu vững vàng. Sau đó, các đồng tu nói với tôi rằng bà đã biết được nguyên nhân dẫn đến sự việc chiêu mời ma nạn lần này.

Hóa ra, vào ngày đầu tiên của vụ tai nạn, bà ở nhà nghe bài giao lưu chia sẻ của đồng tu, nói về việc không thể buông bỏ tình đối với chồng. Điều này đã động chạm đến chấp trước vào tình trong tâm bà. Hồi tưởng lại những tổn thương mà chồng bà đã đối xử với bà khi còn trẻ, mà bà vẫn nhớ như in và cảm thấy thương tâm, một mình ở nhà vừa hát vừa khóc (hồi còn trẻ đồng tu rất thích hát), chấp trước mạnh mẽ này đã khiến tà ác dùi vào sơ hở. Hơn nữa, ngày hôm sau dưới trời mưa, đồng tu lại nghĩ muốn đi đến nơi xa lượm hái lá tươi để nhồi bánh bao, còn muốn tặng một ít cho mọi người trong khu. Đó chẳng phải là nhân tâm mạnh mẽ sao?

Bà nói: “Đây đều là can nhiễu, đều là hắc thủ lạn quỷ làm. Xin Sư phụ gia trì cho con! Con còn cần giảng chân tướng cứu người, không thể trì hoãn việc cứu người”.

Ngày thứ hai, ngay khi tan làm, tôi liền đến thẳng nhà đồng tu. Ngay khi bước vào cửa, tôi lại thấy đồng tu mỉm cười nhìn tôi. Tôi sững người một chút rồi hỏi bà: “Dì ổn rồi sao?”. Bà nói: “Đúng vậy”. Vừa nói chuyện bà vừa đi tới đi lui, dùng lực vung cánh tay, hai chân đi lại linh hoạt…

Nhìn thấy đồng tu tinh thần khởi sắc hơn lên, tôi đột nhiên mỉm cười nói: “Dì như diễn kịch vậy. Hôm qua còn sầu não như vậy. Hôm nay đã phấn chấn nhanh nhẹn rồi”. Sư phụ thật vĩ đại! Sư phụ quá vĩ đại! (Tôi biết rằng Sư phụ đã giúp đồng tu). Đồng tu vừa chỉ ra những chỗ còn bầm tím trên thân cho tôi xem vừa nói chi tiết sự việc diễn ra vào ngày hôm đó.

Bà nói: “Hôm đó trời mưa, đường đi gập ghềnh, đều là đá nằm lởm chởm trên đường. Bánh xe máy trượt xuống hố, dì ngã xuống mặt đường đầy sỏi đá, phần mông bị lõm một chỗ lớn. Lòng bàn tay bị đập trên nền đá, còn bị viên đá cứa vào miệng. Sau khi chảy máu trong hai ngày, trên thân dì xuất hiện rất nhiều chỗ bị xe máy đè lên, không di chuyển được. Chiếc xe này đồng tu A mới mua vậy là bị hỏng, khiến cho đồng tu A phải bỏ ra rất nhiều tiền để sửa. May thay bà ấy có mua bảo hiểm xe máy nên không bị thiệt hại lớn. Lúc đó dì không cử động được. Trong tâm chỉ giữ một niệm: Sư phụ ơi cứu con! Sư phụ ơi cứu con! Sau khi về nhà vẫn không ngừng niệm. Kết quả đến hôm nay (ngày thứ ba) thì đã hồi phục rồi. Cháu thấy đấy, chỉ là chỗ tay có chút sưng và đau. Chấp trước vào tình đối với chồng vẫn cần phải buông bỏ. Cho đến hôm nay ông ấy vẫn chưa về nhà. Nếu là trước đây thì dì sẽ gọi điện hỏi ông ấy, còn hôm nay thì dì không nghĩ đến ông ấy nữa”.

Vào ngày thứ ba, tôi đến nhà đồng tu, bà kể với tôi về sự việc trong gia đình: “Đến ngày cuối tuần, nhà con trai dì có việc bận. Dì đi chợ mua rau mua thịt như thường lệ nên các con chỉ cần trực tiếp đến nhà lấy là được”. Lần này bà nghĩ rằng như thế không thuận cho mình nên đã gọi cho con trai bảo cậu ấy tự đi mua đồ. Con trai bà cảm thấy kỳ lạ liền hỏi mẹ có chuyện gì sao. Chồng bà lại nói với con về việc bà bị thương. Con trai bà nghe vậy liền qua xem bà thế nào. Vừa vào đến cửa nhà đã khóc, năn nỉ bà đi bệnh viện chụp phim. Bà vừa an ủi họ vừa đi về phía trước rồi nói: “Không phải mẹ khỏi rồi sao? Mọi người nhìn này! Mọi chuyện ổn rồi! Tốt rồi!

Người nhà thấy bà như vậy thì bật cười. Bà dặn các con: “Các con à, mau lên lầu lạy tạ Sư phụ đi! Cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ mẹ của các con!”. Còn có cháu trai đi làm ở bên ngoài. Một tháng rồi chưa liên lạc cũng gọi điện thoại cho bà. Lúc gọi điện nói rằng nghe mẹ cháu bảo bà bị ngã. Hỏi bà sao rồi, sau đó bà kể lại sự tình. Trong điện thoại cũng nhắn cháu phải thường xuyên niệm chín chữ chân ngôn”.

Đồng tu kể xong lại nói với tôi rằng: “Cháu nhất định cần phải giúp dì viết ra những điều này và đăng nó lên Minh Huệ Net. Dì không biết viết, cũng chưa từng đọc sách. Những điều muốn nói ra rất là nhiều, chỉ là không biết viết ra. Cháu nhất định cần viết ra. Đều là Sư phụ cứu giúp dì!”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/23/427312.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/15/194634.html

Đăng ngày 29-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share