Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2021] Trong những ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) điên cuồng bức hại Pháp Luân Công, tôi đã từng bị bắt giữ và bị lục soát nhà. Trong thời gian tôi bị giam giữ, các học viên đều tạm thời không liên lạc với tôi, chỉ có một học viên vẫn giữ liên lạc với gia đình tôi.

Tôi không thể nghĩ ra đó là ai mãi cho đến khi cô ấy đến thăm tôi khi tôi đã được trả tự do.

Cô ấy đã rất ngạc nhiên và hạnh phúc khi nhìn thấy tôi. Cô ấy nắm tay tôi thật chặt, và không chịu buông ra. Cô ấy nói: “Tôi đã đến đây 7-8 lần nhưng không có ai ở nhà. Các học viên địa phương và tôi tin rằng chị sẽ biết cách xử lý tình huống một cách đúng đắn. Chúng tôi đã phát chính niệm cho chị.”

Tôi đáp: “Có lần tôi phát chính niệm vào khoảng giờ trưa và cảm thấy có một trường năng lượng cực đại, mạnh hơn những gì tôi có thể phát ra. Tôi biết tất cả các bạn bên ngoài đều đang phát chính niệm trợ giúp tôi, vì vậy mà năng lượng của chúng ta có thể hoà vào nhau.”

Cô ấy cũng nói với tôi rằng cô ấy đã thuê luật sư cho tôi: “Tôi đã nói với gia đình chị rằng tôi sẽ lo chi phí luật sư.” Tôi biết mặc dù gia đình cô ấy có điều kiện, nhưng cô ấy chi tiêu rất đơn giản và tiết kiệm.

Tôi không nghĩ gia đình mình sẽ thuê luật sư và đã lên kế hoạch tự bào chữa cho mình. Nghe về những gì cô ấy đã làm, tôi cảm thấy cuối cùng mình đã có được sự hỗ trợ. Cô ấy đã không né tránh khi tôi bị bức hại mà tiến tới để giúp tôi. Thật là một học viên tốt bụng!

Cô ấy cũng động viên tôi nên làm tốt trong tu luyện và trước khi về còn hỏi xem tôi có cần giúp đỡ gì thêm hay không. Sự hỗ trợ của cô ấy đã cho tôi thêm sức mạnh và sự ấm áp. Những năm tháng sau này tôi thường rớm nước mắt mỗi khi nghĩ về cô ấy.

Sau khi được trả tự do, gia đình tôi có kể lại rằng có một học viên đã đến nhà chúng tôi. Tôi đã nghĩ về tất cả các học viên ngoại trừ cô ấy, vì cô ấy là người rụt rè nhất trong khu vực của chúng tôi.

Người học viên này trước đây đã có ấn tượng tốt về Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu tu luyện sau khi cô ấy biết chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại.

Tuy nhiên cô ấy không dám tham gia vào bất kỳ hạng mục giảng thanh chân tướng nào và chỉ giúp chút chút ở chỗ này chỗ kia thôi.

Cô ấy có ánh mắt rụt rè và lảng tránh. Cô ấy lo lắng về việc không thể giảng chân tướng.

Tình hình của cô ấy vẫn như vậy trong một thời gian dài. Tôi cảm thấy cô ấy có rất nhiều quan niệm người thường và chấp trước, vì vậy tôi thường chỉ trích và coi thường cô ấy. Nhưng cô ấy có phẩm chất cá nhân rất cao. Cô ấy không bao giờ khó chịu mà sẽ lắng nghe một cách khiêm tốn. Cô ấy biết điều đó là tốt cho mình, và thường cảm ơn tôi.

Nhiều học viên đã bị bắt và bị tuyên án nặng nề, nhưng họ không phục tùng ĐCSTQ hay ký vào biên bản nhận tội, để được giảm án hai năm. Những người được trả tự do thì tiếp tục nói với mọi người về cuộc bức hại.

Thật chẳng dễ dàng gì với các học viên Đại Pháp, những người có nguy cơ bị bắt và bị kết án chỉ vì nói chuyện với mọi người về môn tu luyện và cuộc bức hại. Tuy nhiên, chúng ta đã có thể cùng nhau đi đến ngày hôm nay.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/23/427206.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/6/193966.html

Đăng ngày 26-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share