Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2011] Viên chức Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần đây đã tìm được một cách mới để lừa gạt học viên Pháp Luân Công và người dân trên thế giới, bằng việc “lôi kéo sự tham gia của các phòng ban địa phương” để cố đạt được chỉ tiêu “chuyển hóa” các học viên.

Lôi kéo sự tham gia của các phòng ban địa phương” nghĩa là chỉ định hạn mức “chuyển hóa” học viên Pháp Luân Công cho sở làm, trường học, phòng ban, khu dân cư, và đồn công an. Lợi ích mà các đơn vị tham gia có được phụ thuộc vào việc các đơn vị đó có đạt được hạn mức “chuyển hóa” hay không. Vào cuối năm, khi cấp trên đến kiểm tra, nếu họ không đạt được chỉ tiêu, toàn bộ nhân viên sẽ bị trừng phạt, và sẽ không có tiền thưởng hàng năm.

Dưới đây là vài ví dụ của học viên bị bức hại theo cách đó.

Bà Hà Viễn Liên, một học viên lớn tuổi: Bị ĐCSTQ bức hại sau khi sức khỏe của bà hồi phục hoàn toàn nhờ tập Pháp Luân Công

Bà Hà Viễn Liên, một người lớn tuổi sống một mình tại Bài Lâu, quận Vạn Châu, Trùng Khánh. Đầu năm 2010, ủy ban khu dân cư đã mang cho bà gạo và dầu thực vật. Sáng ngày 23 tháng 10, họ bắt giam và đưa bà đến tầng sáu Khách sạn Bát Nhất ở Chu Gia Bá, quận Vạn Châu, và cố gắng tẩy não bà.

Trước khi bà Hà bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp, bà có nhiều vấn đề về sức khỏe. Khi bà 20 tuổi, bà làm việc tại một công trường xây dựng, nơi bà bị năm viên gạch ở khung cửa tầng trên cùng rơi vào đầu. Kết quả là, não của bà Hà đã bị chấn động và bà cũng bị nhiều chấn thương bên trong, khiến bà sau này bị nhiều bệnh như xơ cứng mạch máu, viêm thanh quản, viêm mũi, viêm dạ dày, viêm phế quản và viêm khớp. Bà cũng gặp vấn đề ở thị giác và thính giác của mình. Bà đã nhiều lần đến bệnh viện, nhưng tình trạng đó chỉ tiếp tục nghiêm trọng thêm. Tháng 6 năm 1997, bà bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ trong sáu tháng, tất cả bệnh của bà đều biến mất. Bà cảm thấy vô cùng may mắn khi được khỏi bệnh một lần nữa. Bà sống vui vẻ mỗi ngày và tràn đầy sức sống.

Bà Hà không được giáo dục một cách chính thức, nhưng bà có thể đọc hết các sách Pháp Luân Đại Pháp, được viết bởi người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí. Bà thấy được hầu hết những trải nghiệm kỳ diệu của các học viên Đại Pháp. Bằng cách nào mà bà có thể đi theo sự chỉ dẫn xấu xa và bị “chuyển hóa”? Khi công an ở quận Vạn Châu thấy rằng không thể “chuyển hóa” bà, họ lan truyền những tin sai lệch rằng bà Hà muốn tự sát, và cố bức hại bà theo cách đó.

Bà Lý Liên Anh: Kết án lao động cưỡng bức phi pháp

Ngày 31 tháng 7 năm 2009, hơn một chục người ở Đồn công an Bạch Nham và ủy ban khu dân cư đã xông vào nhà bà Lý Liên Anh. Họ bắt giam và đưa bà đến Trại giam Chu Gia Bá để bức hại. Vì chồng bà Lý bị rối loạn tâm thần, nên ông không hiểu chuyện gì xảy ra và tìm kiếm vợ một cách điên loạn ở trên phố.

Bà Lý, khoảng 40 tuổi, sống ở đường Bạch Nham, quận Vạn Châu. Chồng bà không thể làm việc và bà có một đứa con nhỏ tuổi đang đi học. Cả gia đình phụ thuộc vào bà để sống. Bà Lý từng là nhân viên Nhà máy pin quận Vạn Châu, nơi bà làm việc rất vất vả, kết quả là bà có một sức khỏe kém. Bà bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1997, và có một sức khỏe tốt cả về thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, nhà máy không hoạt động tốt và bà trở thành thất nghiệp. Rất khó khăn để tìm một công việc cho phép bà chăm sóc gia đình, đặc biệt là chăm sóc chồng bà. Sau đó, khi những người ở ủy ban khu dân cư thấy được tình trạng của bà, họ đã cho bà đi thu tiền nước tại các tòa nhà. Cả gia đình phụ thuộc vào thu nhập ít ỏi đó để tồn tại. Viên chức ở Vạn Châu đã phớt lờ  tình trạng tồi tệ của chồng và con bà mà giam bà ở trại lao động cưỡng bức trong một năm ba tháng.

Ông Lý Quân bị kết án phi pháp lao động cưỡng bức ngay sau khi bị bắt.

Lúc 11 giờ trưa ngày 10 tháng 5 năm 2010, bốn người đàn ông đã xông vào nhà ông Lý mà không cần xuất trình chứng minh thư và không cần đưa ra lý do. Họ dùng vũ lực bắt giữ ông Lý và đưa ông đến Trung tâm cai nghiện ma túy Lý Hà ở quận Vạn Châu. Ngày hôm sau, họ thông báo cho gia đình ông Lý,  rằng ông bị kết án một năm ba tháng lao động cưỡng bức. Lý do là khi họ lục soát nhà ông Lý vào cuối tháng 7, họ tìm thấy ba bài giảng của Sư phụ Lý.

Ông Lý, 41 tuổi, sống ở đường Bạch Nham, quận Vạn Châu, từng là nhân viên Công ty tàu thuyền. Do ông kiên định tập luyện Pháp Luân Công, vào năm 2000, ông bị Cục công an Long Bảo kết án phi pháp một năm ở trại lao động cưỡng bức. Ông bị mất việc vào năm 2001, sau khi trở về nhà, ông bị Cục công an Long Bảo bắt giam và đưa đến Trại tẩy não Vạn Châu. Ông Lý bị bức hại ở đó hơn một năm,  ông bị sách nhiễu và bức hại trong thời gian dài.

Cục công an Vạn Châu đã bí mật báo cáo và thu thập tài liệu để quyết định thời hạn lao động cưỡng bức đối với ông Lý, họ không cho ông xác nhận hay kiểm tra lại thông tin. Họ làm báo cáo, tuy nhiên, với thông tin “được ông Lý xác nhận là đúng và chính xác.”

Có một học viên Pháp Luân Công khác mà lương của ông bị sở làm lấy đi mà không có lý do. Gia đình ông được thông báo nguyên nhân là do ông bị kết án một năm rưỡi ở trại lao động cưỡng bức, và bản án sẽ được thực hiện ở bên ngoài trại. Tuy nhiên, không có ghi chép gì về bản án này. Khi họ đọc biên bản, họ phát hiện rằng công an đã làm giả các thông tin để ăn trộm tiền của ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/16/重庆万州区中共人员“包教到家”的罪恶-236367.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/3/123576.html

Đăng ngày: 22-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share