Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 20-12-2010] Tháng 6 năm 2010, Vương Vĩ Vệ, giám đốc Trại lao động cưỡng bức nữ Hà Bắc, đã chỉ đạo các tù nhân tra tấn tình dục học viên Pháp Luân Công, cô Hồ Miêu Miêu. Việc tra tấn đã khiến cô Hồ phải chịu đau đớn khủng khiếp về tâm lý và thể chất. Tháng 10 năm 2010, Trại lao động cưỡng bức nữ Hà Bắc bắt đầu một hình thức bức hại mới chống lại học viên Pháp Luân Công. Những học viên kiên định tin vào “Chân – Thiện – Nhẫn” đều không được gặp gia đình hay gọi điện thoại, và bị ép phải xem các báo cáo tin tức của CCTV hàng đêm.

Vào một buổi tối lúc 7 giờ 15, toàn bộ tòa nhà của Đội 1 thuộc trại lao động cưỡng bức bị náo động. Đội trưởng Hầu Tuấn Mai hét lên ở hành lang: “Bà sẽ bị giam thêm mười ngày nếu bà không xem báo cáo tin tức của CCTV”. Họ cũng bắt tù nhân Lý Linh Linh đi các phòng để ép mọi người xem các báo cáo tin tức của CCTV. Họ kéo các học viên Pháp Luân Công vào hội trường để xem TV. Nhiều học viên đã bị bức hại tàn bạo.

Học viên Chu Kim Vinh ở thôn Tây Sơn Bắc, huyện Dịch rất yếu ớt. Bà chỉ có thể ngồi trên một cái ghế nhỏ với lưng dựa vào tường hay tựa vào bàn, nhưng Hầu Tuấn Mai đã ép bà phải ngồi thẳng lưng trong hội trường để xem báo cáo tin tức của CCTV. Bà Chu đã rất khó khăn để ngồi và sau đó đi lại cũng khó khăn.

Học viên Trương Xuân Hiện ở huyện Đường đã phản đối việc bị bức hại tại trại lao động cưỡng bức, cự tuyệt không xem báo cáo tin tức của CCTV, và không tập các bài tập thể dục của trại lao động cưỡng bức, và không tham gia lao động cưỡng bức. Kết quả là, ông bị đưa vào phòng chứa đồ và phải đứng trong thời gian dài. Ông Trương đã nói với giám đốc Vương Vĩ Vệ sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, kết quả là thời hạn giam của ông bị kéo dài thêm 20 ngày.

Học viên Pháp Luân Công Kỷ Thục Quân bị tra tấn bằng bức thực.

Ngày 24 tháng 11 năm 2010, học viên Pháp Luân Công, bà Kỷ Thục Quân ở thành phố Thừa Đức tỉnh Hà Bắc bị kéo vào hội trường với đầu cúi xuống và bị ép phải đứng trong thời gian dài. Bà Kỷ đã tuyệt thực để phản đối và bị bức thực tàn bạo vào ngày 26 tháng 11. Giám đốc Vương Vĩ Vệ và Hầu Tuấn Mai đã chỉ đạo tù nhân Tông Đông Vinh, Trương Húc, và Diêm Tú Anh đưa bà Kỷ tới bệnh viện trại lao động cưỡng bức để bức thực. Điều đó khiến cho thể trạng của bà rất yếu.

Bà Kỷ thường bị lính canh và tù nhân đánh đập, bị buộc phải đứng trong thời gian dài. Bà phải chịu nhiều đau khổ, cả về thể chất và tinh thần. Tháng 11 năm 2009, Hầu Tuấn Mai đã tra tấn bà Kỷ bằng cách treo bà vào một ống lò sưởi ở phòng ăn trong bốn ngày đêm, với cáo buộc sử dụng nhà vệ sinh mà không báo cáo với lính canh.

Học viên Triệu Phú Vinh bị bức hại và bị cao huyết áp

Tháng 8 năm 2010, lính canh Triệu Nhã Lệ đã ra lệnh cho tù nhân nghiện ma túy Lý Linh Linh tát ông Triệu Phú Vinh trong lúc kéo ông đi dọc hành lang. Ông Triệu và nhiều học viên khác bị giam giữ ngay cả khi huyết áp của họ cao hơn 200.

Học viên Pháp Luân Công, bà Vương Huệ không thể đứng thẳng để đi lại vì tra tấn tàn nhẫn

Bà Vương Huệ quá yếu đến mức đi lại và đứng thẳng rất khó khăn, vì vậy mà giám sát Ngô Ngạn Xuân phải giúp bà đi vệ sinh. Trong lúc về phòng giam, bà ta đã đẩy bà Vương xuống đất và đá bà về phía cửa. Đôi khi do Ngô Ngạn Xuân còn không giúp bà, nên bà Vương phải dùng một cây gậy nhựa để đi vào nhà vệ sinh.

Giám đốc Vương Vĩ Vệ nói với một tù nhân, người từng là kẻ trộm, Ngô Ngạn Xuân, giám sát các học viên Pháp Luân Công 24 giờ một ngày. Bà ta giám sát các học viên: Phùng Hiểu Mai, Trương Vân, Hồ Miêu Miêu, Triệu Phú Vinh, Vương Huệ và gây ra nhiều tội ác với họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/20/逼看“殃视”-河北劳教所以加期要挟-233892.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/9/122387.html
Đăng ngày: 16-3-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share