Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nga

[MINH HUỆ 29-12-2020] Đã 11 năm kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp đã giúp tôi lấy lại sức khỏe và gia đình tôi hiện đang sống một cuộc sống vui vẻ và hòa thuận.

Nhiều người thân của tôi quan tâm đến cuộc sống của tôi với tư cách là một học viên, bao gồm cả em trai tôi. Tôi đã giảng chân tướng cho em tôi. Chú ấy đã xem bộ phim “Trung Quốc tự do” và một video khác về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Gần đây có một loại đơn kêu gọi “Thoái ĐCSTQ” được đưa ra. Tôi do dự để nói chuyện với bạn bè và gia đình của tôi về nó. Liệu những người lớn lên ở một quận từng bị cộng sản cai trị có chấp nhận nó không?

Cuối cùng, tôi quyết định đi tìm chữ ký cho đơn thỉnh nguyện. Tôi bắt đầu bằng cách nói chuyện với gia đình và bạn bè của mình vì tôi đã nói với họ về bản chất thực sự của ĐCSTQ và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp mà nó đang tiến hành.

Tôi đến thăm anh trai. Không khí trong nhà anh thật buồn bã. Anh tôi trông có vẻ buồn và mệt mỏi. Đứa con út của anh bị rối loạn và co giật. Đứa trẻ không được khỏe và anh tôi không có đủ tiền để đưa cháu đến bệnh viện. Ngay cả khi dùng thuốc chống co giật liều cao, cháu vẫn lên cơn co giật mỗi ngày và kéo dài.

Nói chuyện với gia đình anh trai tôi không dễ dàng. Chúng tôi đã nói về những bóng ma của chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa Cộng sản. Tôi chỉ ra rằng, đối với lời thề khi tham gia Đội Thiếu niên Tiền phong khi còn nhỏ, nếu chúng ta không tuyên thệ với Trời, vậy thì chúng ta đã thề với ai? Ác quỷ?

Anh tôi đã nghe và đồng ý. Anh và vợ đã ký tên vào đơn kêu gọi thoái đảng. Tôi nói với họ rằng nếu một người từ chối đứng chung với ác quỷ ĐCSTQ, thì số phận của người ấy sẽ thay đổi, và cuộc sống của anh ta sẽ được cải thiện. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau và họ cảm ơn tôi vì đã đến thăm họ.

Đêm đó, tình hình tài chính của anh trai tôi đã thay đổi. Anh đã có đủ tiền để đưa con đến bệnh viện. Vợ chồng anh đều rất vui sướng.

Anh trai tôi gọi cho tôi vào sáng hôm sau và nói rằng anh ấy vừa có một giấc ngủ ngon nhất trong nhiều năm qua.

Tôi tin rằng anh trai tôi và gia đình anh ấy đã được cứu sống nhờ ký tên vào đơn kêu gọi “thoái ĐCSTQ”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/29/417445.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/9/189830.html

Đăng ngày 17-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share