[MINH HUỆ 01-07-2020] Tôi năm nay ngoài 30 tuổi. Tôi đã từng đọc các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp cùng với mẹ và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu tiến hành đàn áp môn tu luyện cả thân lẫn tâm này vào năm 1999, tôi đã phải chứng kiến ​​mẹ tôi liên tục bị sách nhiễu và giam giữ chỉ vì giữ vững đức tin của bà. Vì sợ hãi, tôi đã ngừng tu luyện, nhưng gốc rễ của Pháp Luân Đại Pháp đã ăn sâu vào trái tim tôi.

Mặc dù bản thân không còn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nữa, nhưng tôi vẫn thường giúp mẹ truyền rộng thông tin về cuộc bức hại. Tôi có thể cảm nhận được rằng Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vẫn từ bi bảo vệ tôi.

Con trai tôi được cứu

Tôi kết hôn vào tháng 2 năm 2018 và có thai ngay sau đó. Khi thai được 8 tuần, tôi bị hiện tượng chảy máu âm đạo. Tôi và chồng đều rất sợ hãi. Kết quả xét nghiệm cho thấy lượng hormone của tôi thấp và bác sĩ sản khoa lo lắng rằng tôi có thể không giữ được em bé.

Tôi được điều trị bằng việc tiêm thuốc hàng ngày để có thể giữ được em bé và được yêu cầu nghỉ ngơi nằm yên trên giường để tránh bất kỳ việc di chuyển nào. Tôi không muốn gọi cho mẹ để nói về điều đó, nhưng trong tâm tôi cảm thấy rất bất an và không thể không gọi cho mẹ.

Khi nhận được tin, mẹ tôi khá bình tĩnh. Bà an ủi và nói với tôi rằng mọi thứ sẽ ổn. Bà bảo tôi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Sau khi nói chuyện với mẹ, tôi như thấy được tiếp thêm sức mạnh và có phần cảm xúc lẫn lộn. Tôi như muốn khóc. Tôi tự nhủ: “Đúng vậy. Tôi vẫn còn có Sư phụ và tôi vẫn còn hy vọng.“

Sau đó trong cả tuần, tôi nghe nhạc Đại Pháp và nhẩm câu niệm ở trên khi thức. Khi tôi quay lại bệnh viện để kiểm tra sức khỏe lần nữa, lượng hormone của tôi đã tăng lên, nhưng vẫn thấp hơn mức bình thường. Tin tốt là tình trạng của em bé đã được cải thiện.

Bác sĩ sản khoa vẫn tỏ ra lo ngại và yêu cầu tiếp tục phải nằm giường theo dõi thêm 3 tháng nữa nhưng bản thân tôi đã cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Tôi tiếp tục nhẩm niệm và nghe nhạc Đại Pháp. Ba tháng sau, kết quả siêu âm cho thấy tình trạng em bé đã hoàn toàn khỏe mạnh!

Vào tháng 11 năm 2018, một bé trai khỏe mạnh, đáng yêu đã chào đời! Chúng tôi vô cùng biết ơn Sư phụ của Đại Pháp đã ban cho chúng tôi một em bé khỏe mạnh!

Công việc của tôi và sự thăng tiến trong công việc của chồng

Tôi ở nhà chăm con nhỏ cho đến tháng 10 năm 2019 thì bắt đầu đi tìm việc làm.

Tôi đã không gặp may sau hơn một tháng tìm việc dù có bằng Thạc sĩ ở nước ngoài. Một ngày nọ tôi đột nhiên nhớ đến lời giảng Pháp của Sư phụ.

“Cái gì của chư vị thì sẽ không mất.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã điều chỉnh lại tâm thái của mình, ngừng theo đuổi mọi thứ với sự lo lắng và đón nhận nó một cách thoải mái. Tôi đã nhận được một lời đề nghị công việc ngay sau đó. Đó là một vị trí công việc tốt tại công ty gần nhà tôi. Không lâu sau, dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát vào tháng 1 năm 2020 và công ty đã ngừng các hoạt động liên quan đến tuyển dụng. Tôi thật may mắn khi có được công việc trước thời điểm đó!

Tôi đã nói với chồng tôi về cuộc bức hại khi tôi gặp anh ấy lần đầu tiên. Anh ấy hiểu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và đã biết về bản chất tà ác của ĐCSTQ. Chồng tôi thường nói về Đại Pháp và cuộc bức hại với bạn bè và đồng nghiệp của mình. Anh ấy cũng ủng hộ mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và phân phát tài liệu giảng chân tướng.

Chồng tôi luôn là người làm việc siêng năng và chăm chỉ, nhưng anh ấy không bao giờ nhận được khen thưởng hay thăng chức trong công việc. Sau khi biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, chồng tôi đã được thăng cấp hàng năm trong ba năm liên tiếp. Bản thân anh cũng cảm thấy khó có thể tin được vận may này của mình!

Trong công ty của chồng tôi, hầu hết doanh số bán hàng của đồng nghiệp đều bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh, nhưng doanh số bán hàng của anh ấy lại tăng gấp đôi! Ngay cả quản lý của chồng tôi cũng nói rằng anh ấy đã được Thần Phật ban cho vận may.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/1/408412.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/2/186159.html

Đăng ngày 04-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share