Bài viết của một học viên ở Israel

[MINH HUỆ 29-10-2020] Tôi là một học viên phương Tây và đã tham gia hoạt động giảng chân tướng tại Trung tâm Phục vụ thoái ĐCSTQ Toàn cầu ở Flushing, New York trong nhiều năm. Hiện tại tôi đang sống ở Israel nhưng vẫn tiếp tục hỗ trợ hoạt động giảng chân tướng ở cả Israel và trung tâm ở New York.

Gần đây, trung tâm đã khởi xướng một nỗ lực kêu gọi mọi người khắp thế giới ký vào bản thỉnh nguyện để “Loại bỏ tà linh Trung Cộng.”

Những nỗ lực để giúp người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã diễn ra gần 16 năm qua và tính đến nay, các học viên trên khắp thế giới đã giúp hơn 365 triệu người thoái Đảng. Người dân trên thế giới cũng ngày càng nhận thức tốt hơn về phong trào này.

Năm nay, với sự lây lan của virus Trung Cộng tới các quốc gia trên toàn thế giới, nhiều người tôi biết đã tỏ ra rất tức giận đối với ĐCSTQ vì đã che giấu thông tin về virus và sự nguy hiểm của nó trong 4 đến 6 tuần đầu của dịch bệnh. Họ cho rằng sự lây lan toàn cầu của virus Trung Cộng chính là do bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Tôi và vợ đã đến thăm hai người bạn giữa hai lần đóng cửa cả nước. Đó là một cặp vợ chồng và vợ tôi quen với người vợ từ khi còn bé.

Chúng tôi đã giảng chân tướng cho họ trong suốt những năm qua. Lần này, tôi quyết định sẽ nói với họ về việc ký tên thỉnh nguyện để loại bỏ ĐCSTQ.

Người chồng hơi lớn tuổi và các con của ông đã trưởng thành. Trong những năm qua, ông ấy gặp khó khăn khi tìm một công việc ổn định. Ông từng làm nhiều công việc bán thời gian với mức lương thấp và đã đổi từ công việc này sang công việc khác.

Ông ấy lớn lên dưới chế độ cộng sản ở Romani và chuyển đến Israel khi còn trẻ nên hiểu rất rõ bản chất tà ác của cộng sản và rất ủng hộ Pháp Luân Công.

Khi đi đến căn hộ của họ, tôi suy nghĩ về việc làm cách nào để tôi có thể chia sẻ thông tin thỉnh nguyện cho họ. Tôi có một chút băn khoăn về việc ông ấy sẽ phản ứng như thế nào trong việc gọi ĐCSTQ là “tà linh Trung Cộng.”

Trong những năm giảng chân tướng, tôi luôn cố gắng tránh nói quá cao, vốn sẽ khiến người nghe có thể khó chấp nhận. Tôi cố gắng dùng ngôn từ mà hầu hết mọi người đều có thể lý giải được.

Lần này, tôi định sẽ nói về việc thu hoạch nội tạng và những tội ác của ĐCSTQ, và khi nói về Pháp Luân Đại Pháp thì tôi sẽ nói về các bài công pháp và về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp.

Tôi cẩn thận tránh dùng những ngôn từ mà người nghe có thể phản đối. Nhưng việc tránh dùng ngôn từ mà người nghe có thể phản đối có giống với việc không nói quá cao hay không? Trong tâm tôi cứ luôn nghĩ về câu hỏi này khi trên đường đến nhà cặp vợ chồng nọ.

Nhiều năm trước ở Flushing, tôi đã quan sát các học viên Trung Quốc giảng chân tướng cho người Trung Quốc, họ nói với mọi người rằng: “Trời sẽ diệt Trung Cộng.” Họ khuyên mọi người không nên đứng cùng phía với ĐCSTQ trong việc bức hại Pháp Luân Công để cứu chính họ và gia đình họ.

Các học viên Trung Quốc nói về Trời, báo ứng dành cho người hành ác và Thần tích khi họ giảng chân tướng. Họ bảo mọi người nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Lúc đó, tôi tự hỏi liệu một số chỗ trong cách tiếp cận của họ có hơi cực đoan không. Nhưng tôi tin rằng nhiều người Trung Quốc ở Flushing tôn trọng các học viên Pháp Luân Đại Pháp và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Chúng ta đang sống trong một thế giới chối bỏ sự tồn tại của Thần. Hầu như nếu một người nói về Trời, anh ta sẽ bị xem như người mất trí. Nhưng điều đó không đúng. Chủ nghĩa vô thần là sản phẩm của chủ nghĩa cộng sản.

Tôi tự nhủ: “Các học viên Trung Quốc cũng giảng chân tướng cho những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi chủ nghĩa vô thần mà.”

Tôi ngộ rằng chúng ta không nên thiếu phần nói về các chuyện thần tiên chỉ bởi vì người thường có thể sẽ không sẵn sàng lắng nghe. Chúng ta không nên đi theo người thường mà để họ phải đi theo chúng ta.

Những niệm đầu này xuất hiện trong tâm trí tôi khi tôi trên đường đến nhà bạn.

Tôi quyết định sẽ không né tránh việc nói về Trời, những chuyện Thần tiên, hoặc về “loại bỏ tà linh Trung Cộng.”

Như thường lệ, cuộc trò chuyện giữa người chồng và tôi về chủ đề Trung Quốc và ĐCSTQ nhanh chóng được nhắc đến. Chúng tôi nói khá nhiều về những tội ác của ĐCSTQ, mức độ lan rộng của hoạt động thu hoạch nội tạng đang xảy ra tại Trung Quốc, và tôi còn đề cập đến dữ liệu cấy ghép tạng của Trung Quốc đi theo một thuật toán đơn giản ra sao, thể hiện rằng nó là giả. Sau đó tôi nói với ông ấy dữ liệu được ĐCSTQ gửi đến Tổ chức Y tế Thế giới về việc nhiễm virus Trung Cộng trong những giai đoạn đầu cũng đi theo một thuật toán đơn giản, ý rằng nó cũng là giả. Chúng tôi còn nói về việc ĐCSTQ đã che đậy chứng cứ về sự lây nhiễm trong giai đoạn đầu ra sao và việc này đã đóng một vai trò quan trọng như thế nào trong việc lây lan virus ra toàn cầu. Ông ấy đã rất tức giận về điều này.

Giữa chừng cuộc trò chuyện, tôi bảo ông ấy có một bản thỉnh nguyện mới được lập để giúp người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi bảo ông bản thỉnh nguyện có tên gọi là “Loại bỏ tà linh Trung Cộng” và những chữ này rất đặc biệt, rằng chúng có thể giúp ông và ông nên nhớ những chữ này.

Ông ấy đề nghị tôi gửi tin nhắn cho ông đường liên kết của bản thỉnh nguyện và nói ông sẽ đọc nó.

Khoảng ba tháng sau, khi lệnh đóng cửa lần hai kết thúc, vợ ông ấy liên lạc với chúng tôi, đề nghị vợ tôi đến hướng dẫn cô ấy luyện công.

Chúng tôi đến nhà họ, khi vợ tôi hướng dẫn bạn cô ấy luyện công và chỉ cho cô đường liên kết đến băng hình các bài luyện công trên Minh Huệ Net, thì tôi và người chồng tiếp tục trò chuyện.

Ông ấy bảo tôi đã tìm được một công việc mới cách đây hai tháng, với vị trí giám đốc thu mua, vốn là công việc ông ấy đã làm gần như cả đời. Ông ấy đã liên tục tìm việc khoảng sáu tháng. Tuy nhiên, tình hình công việc không được tốt và ông ấy hơi lớn tuổi nên khó tìm việc.

Tuy nhiên, ông ấy đã tìm được một công việc tại một công ty công nghệ cao chuyên bán các thiết bị điện tử công nghiệp sang Châu Âu và Mỹ. Ông được trả lương cao, công việc tuyệt vời và ông có một văn phòng lớn, đẹp, nhìn hướng ra biển.

Ông ấy vài lần nhấn mạnh rằng đây là một công việc Trời đã ban cho ông.

Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi liệu ông có ký tên vào bản thỉnh nguyện không, và ông ấy nói rằng có. Sau đó tôi hỏi nếu không ngại thì ông có thể cho tôi biết ông đã ký bản thỉnh nguyện khi nào, và ông ấy nói: “Cách đây hai hoặc ba tháng.”

Lúc đó, tôi không nói gì cả, nhưng thể ngộ của tôi tại tầng thứ sở tại là việc người chồng ký tên thỉnh nguyện để “Loại bỏ tà linh Trung Cộng” đã thay đổi số phận của ông ấy.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/29/188029.html

Đăng ngày 18-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share