Bài viết của Hâm Dược ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2020] Tôi làm việc trong một công ty xây dựng và gần đây đã gặp phải một tai nạn.

Một buổi sáng ngày 28 tháng 9 năm 2020, khi tôi mới vừa đến công ty, sắp xếp công việc xong và đang đi bộ đến văn phòng thì một chiếc xe tải lớn chở đầy hàng bất ngờ chạy ngang qua. Khi chiếc xe chạy qua tôi thì lốp của chiếc xe đã cán phải một hòn đá to cỡ viên gạch khiến nó bật lên và bay thẳng vào bụng dưới của tôi. Cú va đập trời giáng này đã khiến tôi ngã xuống đất và bất tỉnh. Người quản lý của tôi sợ hãi và nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện.

Trên đường đến bệnh viện, tôi dần dần tỉnh lại và trong tâm bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Ngay khi niệm xong lần thứ ba, tôi đã tỉnh táo hoàn toàn. Tôi đề nghị đồng nghiệp dừng xe lại nhưng anh ấy từ chối và nói rằng tình trạng của tôi nguy kịch và anh ấy không muốn trì hoãn việc chữa trị của tôi. Tôi nói: “Sao anh biết tình trạng của tôi nguy kịch? Hãy nhanh chóng tấp vào lề đường và chúng ta xem thử vết thương thế nào.”

Sau khi xe dừng lại, tôi nhìn xuống bụng dưới của mình. Ngoại trừ dấu thắt lưng in hằn trên bụng do tác động của hòn đá, thì không có vết thương nào và tôi cũng không bị đau. Tôi dùng đầu gối ấn vào dạ dày nhưng cũng không có chút khó chịu nào. Tôi minh bạch rằng chính là Sư phụ của Đại Pháp đã cứu tôi. Tôi nói: “Tôi không sao, chúng ta hãy quay lại công ty để tiếp tục công việc.”

Sau khi quay lại công ty, quản lý của tôi vẫn lo lắng và đề nghị tôi nghỉ ngơi. Vì khối lượng công việc nhiều và thời gian biểu chật kín, nên tôi khăng khăng tiếp tục làm việc. Giờ nghĩ lại, điều này quả thực khá đáng sợ. Nếu đó thực sự là một tai nạn, thì không có người thân bên cạnh để chăm sóc tôi. Khi tôi nghĩ sâu thêm về chuyện này, những giọt nước mắt cảm ân của tôi tuôn rơi đầy trên mặt. Cảm tạ Sư phụ từ bi bảo hộ.

Một tháng trôi qua kể từ sau vụ việc đó và tôi vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi đã bị thuyết phục và hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của Đại Pháp.

Cha mẹ tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm. Lúc đó, mẹ tôi mắc bệnh nguy kịch và bệnh viện không thể chữa khỏi bệnh cho bà. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mẹ tôi đã hồi phục và trở nên khỏe mạnh và không những thế, tính cách của mẹ tôi cũng được cải thiện. Trong suốt hơn 20 năm qua, mẹ tôi chưa bao giờ mắc bệnh. Bà không phải chi một đồng nào cho chữa bệnh hay phải uống một viên thuốc nào.

Tôi rất biết ơn Sư phụ của Đại Pháp vì đã cứu cha mẹ tôi. Họ lo liệu việc nhà và chăm sóc con cái của tôi rất vất vả mà không hề than vãn nên tôi mới có thể yên tâm làm việc. Từ tận đáy lòng, tôi ủng hộ cha mẹ tu luyện. Tôi mua cho cha mẹ tôi máy tính, cho họ tiền để làm tài liệu chân tướng và hỗ trợ họ bằng nhiều cách khác nhau. Sư phụ có lẽ đã nhìn thấy tôi có cái tâm hiếu kính ủng hộ cha mẹ tu luyện nên Ngài đã cứu tôi khi tôi gặp nguy hiểm.

Tôi muốn kể cho cha mẹ về việc này, nhưng không tiện nói qua điện thoại và tôi cũng lo họ sẽ lo lắng cho tôi nên tôi đã xin nghỉ phép để về nhà.

Sau khi về đến nhà, tôi đã kể cho cha mẹ tôi câu chuyện về vụ tai nạn và họ đã khóc rất to và nói rằng hòn đá đó đến là để lấy mạng tôi. Bởi vì tôi tin Đại Pháp nên Sư phụ đã cứu tôi. Họ đề nghị tôi viết về vụ việc này, cảm tạ Sư phụ vì đã cứu mạng tôi và để nhiều người hơn nữa đắc phúc báo từ Đại Pháp và được Sư phụ bảo hộ.

Tại đây, tôi hy vọng những người vẫn đang bức hại các học viên Đại Pháp có thể bình tâm suy xét và thực sự minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp để chừa lại một con đường lùi cho bản thân. Thậm chí họ có thể làm liên lụy đến cuộc sống của người nhà nếu họ không thay đổi.

Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện Phật Pháp. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện nhiều hành vi cực kỳ tà ác hòng tiêu diệt Đại Pháp và các học viên nên chúng ta nhất định không nên đứng cùng phe với nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/24/415522.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/9/188683.html

Đăng ngày 26-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share