Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2020] Mẹ tôi đều nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp bất cứ nơi đâu bà tới. Bà thường nghe họ kể lại rằng họ đã nhận được phước lành như thế nào. Trong thời gian đại dịch bùng phát, tôi muốn chia sẻ một số câu chuyện về những trải nghiệm của mẹ tôi, hy vọng rằng chúng có thể truyền cảm hứng cho nhiều người hơn nữa biết về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

“Cánh tay của tôi đã ổn rồi!”

Một người đàn ông khoảng 70 tuổi đã đến để thu gom rác có thể tái chế. Mẹ tôi đã nhân cơ hội này để nói với ông ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Tôi đã đọc những tờ rơi và biết rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta trở nên tử tế hơn. Mặc dù vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại pháp môn này.”

Ông ấy kể rằng trước đây ông không thể giơ được một cánh tay của mình lên trong nhiều năm vì đau đớn, nhưng sau khi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cánh tay của ông đã bất ngờ hồi phục. “Cánh tay của tôi bây giờ đã ổn rồi. Nó không còn đau nữa.” Ông nói một cách vui vẻ: “Pháp môn này thật tuyệt vời!”

Chú tôi tránh được chấn thương nghiêm trọng

Dì của tôi đã tìm gặp mẹ tôi vào tháng 10 này: “Bùa hộ mệnh mà chị gửi thật sự có tác dụng. Nó đã cứu mạng em trai chị. Chị có thể cho em xin thêm vài cái nữa được không?”

Chú của tôi làm việc ở một công trường. Mẹ tôi đã tặng chú một chiếc bùa hộ mệnh và bảo chú thường xuyên niệm cụm từ được ghi trên đó: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Mẹ nói rằng điều này sẽ giúp chú được bình an. Chú tôi là một người thật thà và đã làm theo lời của mẹ tôi.

Vào đầu tháng 10, một ống sắt dài đã rơi từ đoạn đầu đài ở độ cao sáu mét và rớt trúng đầu của chú tôi. Mũ bảo hộ của chú đã bể ngay lập tức. Đầu của chú bị sưng nhưng nó không hề đau hoặc chảy máu.

Người quản lý công trường đã rất hoảng sợ và liên lạc với dì tôi ngay lập tức để đưa chú đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói rằng chú tôi không sao và cũng không cần phải điều trị y tế.

Vết sưng trên đầu chú biến mất chỉ trong vài ngày sau đó. Chú đã lặp đi lặp lại rằng: “Pháp Luân Đại Pháp nhất định đã bảo hộ tôi!” Tất cả những đồng nghiệp của chú đều muốn có một lá bùa hộ mệnh.

“Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”

Có lần mẹ tôi gặp một người đàn ông khoảng 70 tuổi. Bà đã đưa cho ông một tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng sức khoẻ của ông sẽ tốt hơn nếu ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Người đàn ông đáp: “Tôi đã đọc những thông tin này kể từ khi các chị bắt đầu phân phát chúng. Tôi cũng có bùa hộ mệnh. Tôi biết rất nhiều câu chuyện về việc mọi người nhận được phúc báo khi hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và tôi chưa từng bị bệnh hay cần phải điều trị y tế. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”

Gia đình của dì tôi biết được sự thật

Vì năm nay dịch bệnh bùng phát nên rất nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Một trong số những người dì của tôi đã nói với mẹ tôi rằng con trai út của dì luôn gặp phải rắc rối trong việc kinh doanh và mấy năm nay cậu ấy không kiếm được nhiều tiền. Dì cũng nói rằng mình đang phải chịu nhiều đau đớn về thể xác. Sau khi cả gia đình của dì xem đoạn băng giải thích sự thật về Pháp Luân Đại Pháp mà mẹ tôi gửi, dì tôi đã trở nên khoẻ mạnh. Nhà hàng của con trai dì cũng được khách hàng biết đến nhiều hơn.

“Chúng tôi đã hiểu vì sao vợ chồng chị kiên định tu luyện Đại Pháp mặc dù đã từng bị bắt giữ và bức hại”, dì tôi nói. “Nhà hàng lẩu của con trai tôi không những không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh mà còn trở nên nổi tiếng và ngày nào cũng có rất đông khách đến.”

Bệnh hen suyễn của một người bạn đã được chữa khỏi

Tháng 10 vừa rồi tôi gặp lại một người bạn mà đã rất lâu rồi chúng tôi không liên lạc với nhau tại một buổi lễ khai trương. Cô ấy nói rằng cô bị bệnh hen suyễn nặng và phải sống phụ thuộc vào xịt hóc-môn và thuốc Tây. Bệnh hen suyễn đã hành hạ cô trong suốt 10 năm. Mẹ của cô cũng mắc bệnh giống cô. Đông y và các phương thuốc khác cũng không thể giúp được gì.

Ngày hôm sau, tôi đưa cho cô một đĩa DVD với tựa đề “Chứng kiến huyền năng của Đại Pháp”. Tôi nói cô hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Vài ngày sau, cô ấy vui mừng nói với tôi rằng bệnh hen suyễn của cô đã khỏi. Cô không còn cảm thấy hụt hơi khi đi lên cầu thang nữa. Cô cảm thấy hoàn toàn bình thường và không còn triệu chứng hen suyễn nào nữa. Sau đó cô vội vã trở về quê và nói mẹ mình cùng niệm cụm từ đó.

Cô đã hỏi xin một quyển Chuyển Pháp Luân và bắt đầu bước vào tu luyện.

Tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mỗi ngày

Một lần tôi thấy một cụ bà 90 tuổi đang ngồi ở trước nhà. Tôi bước lại gần và nói với bà rằng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ giúp bà có một sức khoẻ tốt. Bà mỉm cười và nói: “Cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp phải không? Bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo mỗi ngày. Nhìn xem, bà rất khoẻ mạnh!”

Khi viết đến đây mắt tôi đẫm lệ…

Tôi biết ơn sự từ bi hồng đại của Sư phụ Lý. Ngài đã ban phước lành cho các đệ tử và những chúng sinh biết được chân tướng! Tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn nữa có thể vượt qua đại nạn và có một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/10/414429.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/3/189729.html

Đăng ngày 05-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share