Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2020] Sáng ngày 12 tháng 11 năm 2020, ông Lương Chấn Trung, Trưởng thôn Vương Trạch, thị trấn Tống Trang Tử, huyện Mạnh Thôn, thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc đến cửa hàng kim khí của gia đình vợ chồng học viên Pháp Luân Công Trương Đức Thiên và Đường Ngọc Nga.

Trương Đức Thiên nói: “Tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, không có gì sai, tôi nhất định sẽ không ký.”

Trưởng thôn Trung gọi ông Thiên vào xe của mình rồi nói: “Đồn công an đã họp và yêu cầu các anh (những người có trong danh sách của chính quyền) phải ký vào một giấy cam kết từ bỏ Pháp Luân Công để chúng tôi mang đi nộp. Sau đó anh tự mình tu luyện ở nhà cũng không ai biết. Nếu anh không ký thì công an sẽ cho người đến bắt anh. Lần này họ thực hiện rất nghiêm ngặt, không giống với những lần trước.”

Ông Thiên nói: “Tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, không có gì sai, tôi nhất định sẽ không ký. Làm người tốt thì phải ký vào giấy cam kết, lẽ nào họ muốn biến chúng tôi thành kẻ xấu sao?”

Trưởng thôn Trung nói: “Chúng ta là người cùng thôn, tôi cũng vì muốn tốt cho anh. Nếu anh bị bắt đi rồi, chúng tôi chẳng phải đáng trách hay sao?”

Ông Trương Đức Thiên nói: “Thế cũng không sao, ông cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ không làm ra những việc giả dối đó đâu.”

Dân làng nói: “Tu luyện Pháp Luân Công là đức tin cá nhân của người ta, ông quản được việc đó sao?”

Con gái ông Thiên giúp ông bán hàng tại cửa hàng, đúng lúc đó có một người dân trong thôn đến mua hàng. Người đó hỏi: “Trưởng thôn đến tìm bố cháu làm gì?” Con gái ông Thiên nói với người mua hàng: “Trưởng thôn vì Pháp Luân Công mà đến, ông ấy muốn ép bố mẹ cháu từ bỏ tu luyện.”

Người dân chính trực sau khi nghe chuyện, đối với hành vi can thiệp vào tín ngưỡng cá nhân của trưởng thôn đã lớn giọng nói: “Tu luyện Pháp Luân Công, đó là tín ngưỡng cá nhân của người ta, ông quản được sao? Ông rảnh rỗi vậy sao?…”

Cô gái nói: “Cháu rất ủng hộ bố mẹ cháu tu luyện Pháp Luân Công”

Chiều ngày 17 tháng 11 năm 2020, Trưởng thôn Lương Chấn Trung lại đến của hàng kim khí của gia đình ông Trương Đức Thiên. Ông ấy dò hỏi thái độ của con gái ông Thiên đối với Pháp Luân Công. Con gái ông Thiên nói với Trưởng thôn Trung: “Cháu rất ủng hộ bố mẹ tu luyện Pháp Luân Công, không chỉ cháu mà cả ba anh em chúng cháu đều hoàn toàn ủng hộ. Mặc dù ở trường học, chúng cháu gặp phải sự chế giễu của bạn bè cùng lớp và cả nỗi đau khi mẹ bị bắt. Nhưng cháu biết rất rõ ràng mẹ cháu là người tốt, Pháp Luân Đại Pháp là tốt và người tốt đang bị bức hại. Nói gì đi nữa, cháu sẽ vẫn ủng hộ mẹ tu luyện, làm người tốt không có gì sai cả.”

Con gái của ông Thiên nói với trưởng thôn rằng, sự việc sáng nay ông ấy đến quấy rối gia đình cô khiến cho dân làng rất tức giận. Sau khi nghe vậy, nét mặt của trưởng thôn Trung có vẻ rất xấu hổ.

Đường Nguyệt Nga nói: “Người thực sự tu luyện Pháp Luân Công phải làm những việc chân chính”

Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Trưởng thôn Trung lần thứ ba đến cửa hàng kim khí của gia đình ông Thiên. Cùng đi với ông lần này còn có một người họ hàng của ông Thiên. Trưởng thôn Trung hy vọng người họ hàng kia có thể khuyên nhủ ông Thiên ký vào giấy cam kết. Nhưng ngược lại, người họ hàng của ông Thiên lại không nói lời nào.

Lần này bà Đường Ngọc Nga cũng ở cửa hàng. Ông Trung lại lần nữa yêu cầu bà ký vào giấy cam kết. Bà Nga nói: “Người bình thường không luyện công đều nói vì chân lý mà sống. Tôi cũng vì chân lý của Pháp Luân Công mà sống trên thế giới này. Nếu tôi ký thì cũng không tốt cho ông. Người thực sự tu luyện Pháp Luân Công phải làm những việc chân chính, nếu tôi ký vào giấy cam kết thì chính là không chân rồi. Có bao nhiêu người vì tham gia bức hại Pháp Luân Công mà gặp quả báo, ông có biết không?”

Bà Nga đưa ra một số ví dụ thực tế khác về những người dân làng vì tham gia quấy rối và phỉ báng Pháp Luân Công mà gặp báo ứng. Người họ hàng đi cùng liên tục nhắc nhở: “Nói nhỏ thôi, nói nhỏ thôi…” Họ sợ để những người dân trong thôn đến mua hàng nghe được những gì bà Nga nói.

Con gái bà Nga bảo rằng: “Không cần nói nhỏ, bố mẹ cháu luyện công không sợ mọi người biết! Chỉ cần là người đến mua hàng, ai đến cháu cũng nói cho họ. Để dân làng đều biết các bác đến quấy rối gia đình cháu và họ cũng hiểu được rốt cuộc Pháp Luân Công là như thế nào.”

Bà Nga nói thêm: “Chúng tôi không thấy mất mặt, nếu có thể tôi hy vọng nói sự việc này trên loa phát thanh của thôn, để dân làng cùng xem ai mới là chính? Ai là tà?”

Trưởng thôn Trung yêu cầu con gái bà Nga cùng ông ấy đến chính quyền thị trấn Tống Trang Tử để báo cáo sự tình. Cô gái nói: “Cháu không đi, không phối hợp với các bác.” Trưởng thôn còn nói thêm: “Lúc đó trưởng Công an huyện Mạnh Thôn, Tào Hưng Hoa chẳng phải cũng tu luyện Pháp Luân Công sao? Con người ông ấy cũng rất tốt, nhưng đã bị cách chức rồi.”

Bà Nga đã thiện ý giảng rõ chân tướng cho ông Trung. Bà nói rằng, ĐCSTQ vẫn tiếp tục bức hại Pháp Luân Công tàn bạo, mới dẫn đến việc Trời diệt Trung Cộng. Học viên Pháp Luân Công giúp mọi người làm tam thoái bảo bình an, mà không phải là làm chính trị. Mọi người đều được lựa chọn, nhất định đừng đứng sai hàng ngũ của mình. Ông Trung lúc rời đi cũng rất lịch sự.

Đức tin vào Chân-Thiện Nhẫn, bán hàng uy tín, gia đình Trương Đức Thiên nhận được sự tôn trọng của dân làng.

Cửa hàng kim khí của ông Thiên, tại thị trấn Tống Trang Tử huyện Mạnh Thôn bán hàng uy tín, giá cả các mặt hàng phải chăng, không lừa dối bất kỳ ai. Ông Trương Đức Thiên và bà Đường Ngọc Nga là người rất nhiệt tình, chân thành, lương thiện, vì thế mà nổi tiếng trong làng. Rất nhiều người dân trong làng từ hành động của hai vợ chồng ông mà cảm nhận được các học viên Pháp Luân Công không giống người bình thường. Có nhiều người thông qua vợ chồng ông mà biết Pháp Luân Công là tốt, không tin vào vụ “tự thiêu” dàn dựng cùng với những lời vu khống Pháp Luân Công trên tivi. Cán bộ thôn cũng biết họ đều là người tốt, vì để đối phó với nhiệm vụ và áp lực từ cấp trên ép xuống, họ mới phải ba lần đến nhà các học viên Pháp Luân Công sách nhiễu.

Bị sách nhiễu còn có các học viên cùng thôn như: Lý Tùng Lan, Lưu Tú Nga, chi tiết về vụ việc đang được điều tra.

Những ai chân chính tu luyện Pháp Luân Công, đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn đã bén rễ trong tâm họ. Họ coi đức tin như một lý niệm tinh thần còn cao hơn cả sự sống chết của bản thân mình. Họ tin rằng, quá trình tu luyện của bản thân cũng giống như con đường tiến về với Thần. Tất cả những hành vi sách nhiễu có mục đích nhằm cải biến tín ngưỡng cá nhân của họ đều là phạm pháp. Tất cả những người tham gia bức hại Pháp Luân Công, cũng rất nhanh sẽ đối mặt với Đại thẩm phán.

Thiện ác hữu báo, chính nghĩa có thể đến muộn nhưng không phải là không tồn tại. Bệnh dịch là do tà đảng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công mà mang đến tai họa. Ngừng tham dự bức hại, lập công chuộc tội, khi đại dịch ập tới mới có thể giữ được an toàn cho bản thân và gia đình.

Chúng tôi khuyến cáo các cơ quan, ban ngành của huyện Mạnh Thôn, những người vẫn còn đang tham gia bức hại, sách nhiễu, đứng sau xúi giục và tích cực thúc đẩy việc tà ác “xóa sổ”, tương lai của bản thân và gia đình các vị đều phụ thuộc vào sự lựa chọn giữa thiện và ác ở trước mặt các vị.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/23/415474.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/15/188804.html

Đăng ngày 30-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share