Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-07-2020] Tôi chưa bao giờ dao động về đức tin của mình vào Sư phụ và Đại Pháp trong suốt hơn 20 năm tu luyện Đại Pháp. Vài năm trước, khi tôi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, tâm tôi giữ được sự thuần tịnh, chính niệm mạnh mẽ, và không có tư tâm.

Tôi đã nói chuyện bằng sự bình tĩnh và giúp mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Họ biết ơn và kính trọng Đại Pháp. Kỳ thực, chính uy lực của Đại Pháp và sự trợ giúp của Sư phụ đã khiến quá trình cứu người trở nên hiệu quả.

Tuy nhiên, không biết bắt đầu từ khi nào, tôi thấy hiệu quả giảng chân tướng không còn tốt như trước nữa. Dần dần, việc giảng chân tướng dường như đã trở thành việc giới thiệu bản thân tôi với người khác. Tôi có ý thức mạnh mẽ về mục đích giảng chân tướng, và nóng lòng muốn mọi người chấp nhận những gì tôi nói. Chấp trước của tôi vào sự thành công đã bộc lộ quá rõ ràng. Tôi nói liền một mạch, như thể tôi đang hoàn thành một nhiệm vụ. Tôi chỉ muốn bày tỏ quan điểm và nhận thức của mình, mà không cân nhắc đến cảm thụ của người nghe.

Bởi vì tôi có tâm nóng vội, lời nói của tôi không có uy lực của Pháp, không có lực xuyên thấu, không thể khiến mọi người cảm động, và không thể khiến họ được đắc cứu. Những nỗ lực của tôi không khởi được hiệu quả cứu người, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Trong tâm tôi như có một làn sương mù, khiến tôi không thông tỏ, không minh bạch, không thoải mái trong một thời gian dài.

Khi các học viên nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta hy vọng sẽ thức tỉnh họ. Tuy nhiên, khi giảng chân tướng, tôi lại mang theo nhân tâm mạnh mẽ: tâm nóng vội, tâm cầu kết quả, tâm danh lợi, tâm hiển thị, tâm hoan hỷ… Tôi đối xử với những người khác nhau một cách khác nhau, và tâm tôi cũng bị dẫn động bởi các phản ứng khác nhau của người nghe.

Tôi rất chấp trước vào danh tiếng và thường bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Tôi cảm thấy rất cao hứng và vui sướng khi ai đó tiếp nhận chân tướng và đồng ý làm tam thoái. Nhưng khi mọi người từ chối tiếp nhận chân tướng hoặc nói những lời bất hảo, tôi trở nên nản chí và buồn bã. Lòng tự trọng của tôi giảm sút, và tôi nghĩ rằng mình đã thất bại. Tôi cảm thấy không thoải mái trong một thời gian dài. Đây là những biểu hiệu của chấp trước vào tự ngã.

Tôi coi việc giảng chân tướng như thể tôi đang chứng thực bản thân. Khi giảng chân tướng, biểu hiện của tôi là tự tư, chứ không phải là vì sự đắc cứu của chúng sinh. Dần dần, tôi đã rơi vào trạng thái nhầm lẫn với việc chứng thực bản thân mà không tự biết.

Lòng tự trọng, bản ngã là một hình thức của tự tư. Làm sao chúng ta có thể cứu người hiệu quả nếu mang theo tâm tự tư đi giảng chân tướng? Nó sẽ không có uy lực của Đại Pháp và sự gia trì của Sư tôn. Chúng ta có thể biết được kết quả cứu người sẽ như thế nào.

Cuối cùng, ngày hôm nay tôi đã nhận ra vấn đề của mình. Tôi ngay lập tức quy chính lại tâm thái của bản thân, xác định các tâm chấp trước của mình để có thể loại bỏ chúng, bao gồm cả tâm lý tự tư. Tôi muốn dùng tâm thuần tịnh nhất để giảng chân tướng cho mọi người.

Sau khi tìm ra các chấp trước, màn sương mù bao quanh tôi lập tức tan biến, và tôi đã biết cách giảng chân tướng như thế nào. Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ những vật chất bất hảo kia. Con xin cảm tạ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ!

Ngay khi nhận ra các thiếu sót của mình, chúng ta nên chủ động sửa, thì mới có thể thuần tịnh bản thân, thăng hoa bản thân, và làm tốt ba việc.

Sư phụ giảng:

“… Chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã”. (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Giảng chân tướng cứu người là hành động vị tha, vô tư vô ngã. Tôi sẽ làm theo lời dạy của Sư phụ, học Pháp nhiều hơn, đồng hóa với Đại Pháp, và không ngừng đề cao bản thân. Tôi sẽ giảng chân tướng bằng lý trí và trí huệ để thực sự thức tỉnh mọi người.

Đây là thể hội hiện tại của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/5/408587.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/19/185940.html

Đăng ngày 23-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share