Bài của đệ tử Đại Pháp tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-8-2010] Tôi là người bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994. Trải qua hơn 10 năm tu luyện, tôi cảm thấy rất thăng hoa trong Đại Pháp, cảm thấy sự thần kỳ và tốt đẹp của Đại Pháp, cũng như cảm thấy sự thuần chính của Đại Pháp. Xin tạ ơn Sư Phụ Lý Hồng Chí đã dành cho chúng ta sự tốt đẹp không gì sánh được này, tất cả đều là sự thần thánh. Dưới đây chỉ xin kể lại một số câu chuyện trong tu luyện.

2010-8-3-minghui-falun-gong-212940-0--ss.jpg

Vũ Hán trước năm 1999 có mấy điểm luyện công tự do trong công viên.

Ở góc bên trái, các học viên đang luyện bài công pháp Pháp Luân Chu Thiên Pháp, chỗ đó là dạy các bài công pháp cho học viên mới đến. Phía trước là các học viên đang ngồi đả tọa, luyện công tập thể.

Vào tháng 5-1994, tôi bắt đầu đi vào tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp, Đại Pháp yêu cầu người tu luyện phải làm được là “đặt lợi ích người khác lên trên bản thân”. Điều này đã in sâu vào trong trí óc của tôi. Hơn nữa trong quá trình tu luyện điều này đã thêm khích lệ tôi, từ trên bản chất đã cải biến tôi.

Mới học Đại Pháp không đến một tháng, đơn vị tôi bắt đầu đánh giá chức danh. Vì thâm niên công tác của tôi đạt năng lực nghiệp vụ, hơn nữa do quan hệ nhân duyên, nên trong bình bầu việc tôi đạt chức danh cao là rất có hy vọng. Nhưng bởi vì số người được chọn có hạn, có thể nói là “tăng đa chúc thiểu” {sư thì nhiều mà cháo thì ít}, rất nhiều người hy vọng mình có thể được bình xét, bởi vậy mọi người đã tranh giành với nhau, không giúp đỡ nhau. Tuy nhiên lúc này tôi rất bình tĩnh. Rất nhiều vị lãnh đạo đã tìm tôi để nói chuyện, muốn tôi nắm lấy cơ hội tốt, hơn nữa gợi ý hy vọng tôi được bình bầu là rất lớn, nhưng tâm tôi luôn luôn tĩnh như dòng nước ngừng chảy. Ngày ấy, tôi không làm được. Mặc dù bởi vì lần đó bình bầu chức danh đạt không cao, lương của tôi ít hơn so với mọi người là hơn một nghìn nhân dân tệ, nhưng tôi cảm thấy cuộc sống của mình thản nhiên hơn, từ trong nội tâm tôi được cải biến khiến cho tôi cảm thấy rất vui vẻ.

Bởi vì tâm tính tôi đã chuyển biến, nên thân thể tôi cũng phát sinh thay đổi to lớn tương ứng. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi mắc bệnh cao huyết áp, viêm xương cổ, vật lộn với bệnh tim, viêm khớp xương v.v… cùng nhiều loại bệnh tật khác. Sau khi tu luyện, những bệnh tật này chẳng bao giờ tái phát. Người cũng trẻ lại, da mặt cũng nhẵn và đỏ hồng, có người nói tôi chỉ có hơn 40 tuổi, kỳ thật thậm chí tôi đã hơn 60 tuổi rồi. Với lại huyết áp của tôi ngang bằng so với tôi lúc 18 tuổi. Tôi còn nhớ khi tôi 18 tuổi tốt nghiệp trung học, huyết áp là 110/70hg, hiện tại là 130/80hg. Có một lần trong công viên cháu trai tôi muốn ngồi xe đu quay nhào lộn trên không. Con gái, con trai tôi thậm chí không dám lên, khi ấy tôi cũng không suy nghĩ nhiều và cùng với cháu nội bước lên, mà còn chơi đùa rất vui vẻ. Tôi cũng không thấy cơ thể không khoẻ chỗ nào, mặc dù nhiều người cảm thấy rất chóng mặt.

Tu luyện Đại Pháp không bao lâu, sẽ có kinh nguyệt trở lại, lúc đó tôi đã gần 50 tuổi, hết kinh nhiều năm. Những điều này đều là kỳ tích trong y học. Hoàn toàn không phải như ĐCSTQ vu khống: Pháp Luân Công không cho người ta uống thuốc. Thực ra không phải vậy, mà là bệnh đã khỏi, không có bệnh hỏi uống thuốc làm gì nữa!

Trước năm 1999, điểm luyện công chúng tôi có một cụ già hơn 80 tuổi, cụ ông đã từng là lãnh đạo chủ chốt của một trường đảng nào đó, bị thương, gãy chân phải bó bằng cốt thép. Mọi người biết, bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Công là ngồi xếp bằng nhập định, thân thể cụ ông như vậy, tự nhiên ngồi xếp bằng hai chân lên được, thật là thần diệu.

Còn nhớ vào một ngày, điểm luyện công có một thanh niên trẻ hơn 30 tuổi, cậu nghiện thuốc lá rất nặng, mỗi ngày đều hút 2, 3 bao, cai như thế nào cũng không được. Trên mặt vừa vàng vừa còm. Thế nhưng tu luyện Đại Pháp không đến một tuần, cậu ấy tự nhiên cai được thuốc lá, sắc mặt hồng nhuận. Hiện nay vì anh kiên định tu luyện Đại Pháp, bị bắt giam phi pháp, bỏ tù, bị tù oan, nhưng anh trước sau vẫn kiên định niềm tin nơi Đại Pháp.

Những câu chuyện có thật như thế này còn có rất rất nhiều, chính bởi vì Đại Pháp khiến cho chúng ta cảm nhận được mục đích sống đích thực của con người, phản bổn quy chân, khiến cho thể xác và tinh thần bản thân được tịnh hoá, cho nên mới có nhiều người kiên định đi con đường này như vậy. Hy vọng con người thế gian sớm hiểu được chân tượng, không nên bị ảnh hưởng bởi lời nói một phía của tà đảng Trung Cộng, hãy nghe một chút tiếng nói từ đáy lòng của tự thân những người tu luyện Đại Pháp chúng tôi, là sự tuyển chọn tốt đẹp cho tương lai của mỗi người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/5/227945.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/17/119318.html
Đăng ngày 18-09-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share