[MINH HUỆ 25-3-2010] Tôi là Dương Vị Lai. Tôi sống ở khu Phòng Sơn, thành phố Bắc Kinh, là học viên Pháp Luân Công mới đắc Đại Pháp được không lâu.

Trước khi tôi đắc Pháp, tôi được bệnh viện phán rằng là người sẽ chết. Bệnh tật liên tục hạnh hạ tôi. Đặc biệt là vào xuân năm 2009, tôi đã làm phẫu thuật giá đỡ tim. Bác sĩ nói: Loại bệnh này tỷ lệ tử vong là 100%, bảo với người nhà tôi chuẩn bị hậu sự cho tốt.

Nghe được thông tin này, người nhà tôi đều bủn rủn tay chân, chồng tôi thương cảm cả ngày không dứt, các con tôi cũng không vui vẻ như những ngày xưa. Đồng thời, người nhà tôi cũng gấp rút trị liệu bệnh cho tôi. Lần lượt 3 lần nhập viện, tiền phí phẫu thuật đã tốn hơn 40.000 Nhân dân tệ mà bệnh tật vẫn còn gây khó chịu so với trước kia. Nhiều lần lên cơn đau tim, tôi cũng không biết người nhà đã gọi xe cứu thương bao nhiêu lần. Tôi đang trong cơn hoang mang tột độ, đang trong cảnh bệnh tật dày vò, cũng không biết thời gian của cuộc đời kết thúc lúc nào. Ở trong cơn tuyệt vọng tột độ tôi ngẫu nhiên gặp được Pháp Luân Đại Pháp (hay Pháp Luân Công), từ đó mới được cứu độ một cách chân chính.

Câu chuyện của tôi là như thế này. Được biết bệnh tình của tôi, một học viên Pháp Luân Công ở thôn chúng tôi đã đến thăm gia đình chúng tôi, bảo tôi tâm thành kính và lòng thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”. Lúc đầu tôi không tin, cũng không muốn nghe mà thái độ còn rất phản cảm. Nhưng người học viên Pháp Luân Công này không hề so đo trước thái độ của tôi, lần nào cũng kiên nhẫn giảng cho tôi: Bất kì người nào trong tâm thành kính và chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” thì toàn bộ bệnh tật sẽ được tiêu trừ; chị ấy nói ví dụ thực tế từ bản thân chị ấy tu luyện như thế nào, bây giờ thì thân vô bệnh mà nhẹ nhàng.

Nguyên là chồng của tôi và chồng chị ấy là những người bạn tốt của nhau. Trước kia chồng tôi thường xuyên giúp đỡ đưa cô ấy đi khám bệnh. Vì thế tôi biết được tình huống bệnh tật trên thân thể cô ấy. Nhưng mà chính chồng tôi lại không tin tưởng mà còn nói: “Phí chữa bệnh của chúng ta đã hết hơn 40.000 Nhân dân tệ, bên y tế thông báo hoàn lại 17.000 Nhân dân tệ”. Vì thế nên anh nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là tốt, Pháp Luân Công không thể cho anh tiền thuốc men được. Chị ấy nói với chồng tôi rằng thành kính tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” thì sẽ có được một thân thể khỏe mạnh, không cần dùng một xu mà được thân thể khỏe mạnh. Liệu cái nào tốt hơn đây?

Người học viên Pháp Luân Công không nóng nảy cũng không vội vàng mà tiếp tục khuyên bảo tôi. Tôi dần dần cũng đã hiểu rõ chân tướng của Đại Pháp, cẩn thận tự mình phân tích: Tự thiêu tại Thiên An Môn”, đó thật sự là giả dối; càng xem thì càng thấy giả dối, thực sự là đã bị mắc lừa, lừa gạt giả dối. Lúc này tôi buột miệng thốt ra: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” , cuối cùng tôi còn nói thêm một câu: “Sư Phụ cứu vớt con với, con chịu đựng đau đớn không nổi nữa!”

Tục ngữ nói: Nhân tâm sinh nhất niệm, Thiên Địa tận giai tri (Tạm dịch: Khi tâm con người sinh ra một niệm thì Trời Đất đều biết hết); từ đó về sau tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân, còn nghe nhạc luyện công; đều là học viên Pháp Luân Công giúp đỡ tôi tấn tới. Đột nhiên có một ngày, tôi cảm thấy ngực mình giống như có một con ruồi đang bay, mà còn có thanh âm càng ngày càng lớn. Thế là tôi liên tục uống các ly nước. Bỗng thình lình tôi muốn nôn, ngáp một cái thổ ra một khối máu màu đen. Tiếp đó lại thổ ra hai cục máu màu đen. Từ đó về sau toàn thân thể tôi đều nhẹ nhàng thoải mái. Không có một lời nào có thể diễn đạt sự thoải mái này.

Tôi đã khỏi bệnh rồi, sắc mặt cũng trở nên hồng hào, nói chuyện cũng có sức lực, tinh thần cũng khởi lên. Chồng và các con tôi tâm còn chưa hết nghi ngờ, thế là tôi chỉ định thời gian cụ thể đi kiểm tra. Bác sĩ nói: Trong tim của chị đã không còn giá đỡ nội mạch máu. Tim của chị còn khỏe mạnh hơn so với tim của người bình thường. Lệ tôi tuôn rơi đầy khắp mặt, tôi thành tâm thành kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Tôi đã được phúc báo.

Con xin cảm tạ Sư Tôn vĩ đại, con đã quá may mắn rồi. Hôm nay tôi nhất định phải nói sự thật này, thành tâm hy vọng tất cả những người hữu duyên hãy mau chóng thành tâm thành kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”, hành động của mỗi người chính là sự lựa chọn tốt đẹp cho tương lai.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/11/116029.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/25/220338.html

Đăng ngày 27-06-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share