[MINH HUỆ 4-7-2010] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp mới. Tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công năm ngoái sau khi bị một bệnh nặng.

Tôi sinh bệnh bệnh viêm khớp dạng thấp cách nay một năm. Tất cả cơ thể tôi nơi khớp xương đều quá đau đớn không chịu nổi. Tôi đi khắp nơi tìm bác sĩ và thử mọi thứ thuốc. Tôi được khám bởi cả bác sĩ Tây y và Trung Quốc. Tôi cũng thử mọi thứ thuốc gia truyền. Nhưng đều không hiệu quả. Và, sụn nơi hai đầu gối tôi đều mất. Hai chân tôi như que củi và không thể cúi xuống. Các bác sĩ nói với tôi rằng tôi có thể dùng các khớp nhân tạo, nhưng giá mỗi cái là từ 50 000 đến 60 000 nhân dân tệ. Thậm chí nếu tôi dùng hết tiền tiết kiệm của mình, tôi sẽ không có đủ để thay hai cái khớp của tôi.

Vợ tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết sự thật về Đại Pháp và biết rằng Đại Pháp là tốt. Tôi cũng chứng kiến các sự thay đổi trên cơ thể của vợ tôi sau khi cô ấy tập Pháp Luân Công. Đồng thời tôi cũng lo lắng cho sự an nguy của vợ tôi mỗi ngày, và sự lo sợ của tôi về sự khủng bố của ĐCSTQ khiến tôi không muốn học Pháp Luân Công. Vì vậy, tôi từ chối đề nghị của cô ấy để tập luyện Pháp Luân Công.

Tôi hoàn toàn không thể bước đi, bị liệt trên giường, và không thể tự chăm sóc cho mình các nhu cầu hằng ngày. Để ngưng cơn đau, tôi uống rất nhiều thuốc hormone, tạo nên bệnh xương, lỏng răng, mắt yếu, và các khớp bị méo mó nặng nề. Tôi không thể đưa thức ăn lên miệng, và không thể cầm một cái muỗng.

Đến thời điểm này tôi chỉ mới 40 tuổi. Tương lai của tôi sẽ là sao? Vợ tôi nói với tôi là chỉ có Đại Pháp là có thể giúp tôi đứng lại được. Nhưng tôi làm sao có thể tập luyện nằm trên giường? Cô ấy nói với tôi thành tâm niệm, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Chân Thiện Nhẫn Hảo.” Cô ấy đề nghị tôi đọc Chuyển Pháp Luân, và nói với tôi là Sư phụ Lý Hồng Chí sẽ chăm sóc cho tôi và thanh hóa cơ thể của tôi. Nước tiểu của tôi đỏ bầm và có mùi như thuốc mạnh lúc bấy giờ. Điều này kéo dài trong hơn một tuần và sau đó tôi có thể chậm chạp đứng lên. Tôi cũng nhìn thấy hai pháp luân quay. Tôi biết Sư phụ Lý đang khuyến khích cho tôi.

Tôi càng ngày càng khá lên. Khi tôi có thể đứng lên, tôi bắt đầu tập luyện các bài công pháp Đại Pháp. Trong khi tôi tiếp tục học Pháp và tập công, tôi bắt đầu bước đi. Hai bàn tay tôi, mà trước đây không thể nào nâng đồ ăn lên miệng, trở nên mạnh mẽ và tôi có thể nâng đồ vật nặng một vài kí. Các khớp méo mó nơi hai cánh tay, tay và chân của tôi đều bình phục. Da của tôi bây giờ có màu sắc rất khoẻ mạnh. Kể từ ngày tôi bắt đầu đọc sách Đại Pháp, tôi không uống thuốc gì cả. Đại Pháp quả thật phi thường và lạ lùng. Tôi thành thật muốn cám ơn Sư phụ Lý Hồng Chí.

Gia đình tôi rất hạnh phúc và sự bình phục của tôi làm cho họ hiểu được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ vợ tôi và người anh họ của tôi nhìn thấy các sự mầu nhiệm của Đại Pháp, và cũng bắt đầu niệm, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Chân Thiện Nhẫn Hảo.” Sức khoẻ cơ thể họ cũng được tiến bộ.

Tôi muốn cảnh cáo mọi người đừng nghe các lời giả dối của ĐCSTQ và đặc biệt là đừng đi theo ĐCSTQ để bức hại Pháp Luân Công. Phỉ báng Phật Pháp là một tội nghiêm trọng. Đừng đẩy bản thân và gia đình mình vào vực thẳm. Khi một người đối đãi với Đại Pháp và các học viên Đại Pháp tốt, người đó sẽ được may mắn. Tôi tin rằng ai mà niệm thành tâm, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Chân Thiện Nhẫn Hảo” sẽ có một tương lai tốt đẹp.

Nguyên bản ngày: 13/6/2010


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/13/225337.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/4/118318.html
Đăng ngày: 23-07–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share