[MINH HUỆ 16-05-2010] Tôi là một người Trung Quốc bình thường và tôi rất biết ơn Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi hồi phục từ các bệnh tật của mình và cứu tôi thoát khỏi bờ vực cái chết.

Nhiều học viên đã nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy tôi đã có một ấn tượng tốt về pháp môn này và muốn bày tỏ sự cảm thông của tôi đối với các học viên mà đã từng bị bức hại. Tôi hy vọng rằng việc chia sẻ kinh nghiệm của tôi sẽ giúp những người khác hiểu được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tin rằng nếu người ta thực sự tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp Tốt” và “Chân – Thiện – Nhẫn Tốt” và không làm điều gì hại Pháp Luân Đại Pháp, thì Sư phụ sẽ giúp họ. Sau đây là kinh nghiệm thật của cá nhân tôi.

Vào đầu tháng 9 năm 2009, tôi bất ngờ cảm thấy rất yếu. Tay chân tôi yếu và đau, tôi cảm thấy chóng mặt và không thể ăn. Tôi đi bệnh viên và được chuẩn đoán bị bệnh tiểu đường. Huyết áp của tôi cũng rất cao đến 230/60. Tôi đã uống thuốc, nhưng sức khoẻ của tôi càng trở nên tệ hơn. Sau một tháng, huyết áp của tôi không quân bình lại, và cân nặng của tôi tụt từ 171 xuống còn 136 pounds. Tôi không thể tự mình bước đi. Các bác sĩ không thể tìm được cách chữa trị đúng và đề nghị tôi đi đến một nơi xa thành phố để giám định y khoa thêm.

Tôi tiếp tục uống nhiều thứ thuốc cho đến tận giữa tháng 01-2010, gồm 200 loại thuốc thảo dược Trung Quốc, nhưng tình trạng thể chất của tôi tiếp tục xuống dốc. Các thành viên gia đình tôi vô cùng lo lắng và lên kế hoạch chuyển tôi đến một bệnh viện lớn ỏ thủ đô với hy vọng có được sự chữa trị tốt hơn.

Lúc bấy giờ, một người bạn thân là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bảo tôi “Anh bị bệnh nặng như vậy. Sư phụ của chúng tôi nói với chúng tôi là nếu chúng tôi thành thật tin tưởng Đại Pháp, chúng tôi sẽ được điều báo ứng tốt. Có lẽ anh có thể hưởng lợi ích từ việc đọc quyển sách Chuyển Pháp Luân.

Gia đình tôi và tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân cùng nhau cùng với người học viên này vào ngày 13 tháng 01 và đọc xong ngày 18 tháng 01. Sau đó, tôi cảm thấy khá hơn và ăn lại ngon miệng. Sau khi tôi xong đọc Chuyển Pháp Luân lần thứ hai, tình trạng của tôi đã cải thiện lớn lao. Tôi không còn cảm thấy chóng mặt nữa và có thể ăn các thức ăn kiêng bình thường, và huyết áp của tôi quân bình lại vào khoảng 150/90. Tôi tiếp tục đọc quyển sách và hoàn toàn bình phục khỏi tất cả các bệnh của tôi vào đầu tháng 03-2010.

Trong thời gian tôi viết về những kinh nghiệm này vào ngày 14 tháng 3, bệnh tiểu đường của tôi đã biến mất, tôi lên cân thêm 20 pounds, và huyết áp của tôi đã ổn định. Tôi thậm chí còn có thể đi bộ 300-400 mét mà không cảm thấy mệt. Một trong các bác sĩ của tôi rất kinh ngạc thấy một sự thay đổi không thể ngờ như vậy và nói với tôi, “Nếu đúng là như vậy, anh nên đọc [Chuyển Pháp Luân] thêm nữa.

Được khuyến khích bởi sự mầu nhiệm này, các thành viên gia đình tôi và tôi đã quyết định bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kể từ nay về sau.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/16/223748.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/2/117572.html
Đăng ngày 13-07-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share