Bài của học viên Đại Pháp ở Toronto, Canada

[MINH HUỆ 28-8-2009] Học viên ở Toronto quyết định mời Thần Vận đến trình diễn cho dịp mừng Trung Thu năm nay, và tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình trong việc tham gia quảng cáo cho cuộc trình diễn những tuần qua.

Không quên Báu vật của Pháp, “Hướng nội tìm kiếm”

Một vài ngày sau khi biết tin có Liên Hoan Trung Thu để thúc đẩy cho Thần Vận, tôi có cơ hội chuyện trò với các bạn học viên đồng tu về các vấn đề xảy ra trước kia khi quảng cáo cho Thần Vận. Thảo luận những điều này, tôi cảm thấy mình đang nói về sự kiện xảy ra chứ chưa đề cập đến những cá nhân đã tham gia và tôi làm như vậy để nâng cao quảng bá cho Thần Vận.

Ngày hôm sau khi tôi học “Giảng Pháp tại Pháp Hội Quốc tế Washington 2009” từ 18 tháng Bảy năm 2009, đặc biệt phần phối hợp lẫn nhau của đệ tử Đại Pháp, Sư Phụ có nói, “Làm việc thì nghĩ đến người khác, gặp mâu thuẫn thì nghĩ đến bản thân mình;”

Tôi đã thấy mình trở nên ngày càng từ bi. Đúng, nhìn lại, tôi đã thấy hoảng. Những vấn đề tôi thấy ở các bạn đồng tu khác, như tâm tranh đấu, tật đố, lười nhác, tìm kiếm sự đồng tình và mong được công nhận, chứng thực bản thân, và cả tâm sắc dục mà tôi coi thường, tôi đều thấy chúng ở trong bản thân mình. Khi tôi nhận thấy đây chính là những vấn đề của mình, tôi cảm thấy bản thân ướt đẫm mồ hôi và vô cùng hối hận vì đã không hướng nội tìm kiếm sớm hơn, đã gây những chia rẽ vô hình trong tổng thể của nhóm.

Sư Phụ đã an bài trong khu vực của tôi một số bạn đồng tu mà tôi nghĩ là họ chưa xứng đáng với tiêu chuẩn của Pháp để giúp tôi có một cơ hội nâng cao tầng trong tu luyện. Dù bề mặt tôi luôn cảm thấy bận tâm về việc các bạn chưa vứt bỏ các quan niệm con người, nhưng thực tế, tôi chính là người vẫn vướng bận với các quan niệm người thường và không tu nội tâm. Cách công tác như vậy của tôi đã khiến cho cựu thế lực lấy cớ khảo nghiệm các bạn đồng tu, khiến nhiều việc trở nên không thể thực hiện được trong xã hội người thường, dù chúng tôi có dùng phương pháp hay kỹ thuật nào đi nữa. Cách nó biểu hiện đó chính là việc xúc tiến quảng bá Thần Vận, là những khó khăn mà chúng tôi gặp khi bán vé. Cách làm như vậy – không theo lời giảng của Sư Phụ và không hướng nội tìm kiếm – đó là lý do can nhiễu trong việc Thần Vận cứu độ con người.

Thay đổi cơ bản trong Quan niệm

Khi quảng bá Thần Vận trước kia, tôi chỉ thực hiện những trách nhiệm phù hợp với năng lực và ý thích của mình, mà tôi chỉ nhận thức sự việc từ góc nhìn của riêng mình. Lần này, tuy vậy, vì muốn quảng bá Thần Vận, tôi đã bắt đầu bằng việc chân thành học Pháp và mong muốn đồng hóa với Đại Pháp. Ngày qua ngày, suy nghĩ và quan niệm của tôi đã thay đổi và chuyển biến một cách cơ bản. Tôi đã tự nguyện làm việc ở bất cứ nơi nào cần mình nhất.

Chúng tôi không có nhiều quảng cáo lắm, và một điều phối viên nói với chúng tôi lý do chính là vấn đề tài chính. Nên, tôi đã nghĩ mình cần phải kiếm một số quảng cáo miễn phí để bù chỗ thiếu. Dù trước đó, một học viên đã gợi ý rằng tôi nên liên hệ một công ty quảng cáo và đề nghị họ hỗ trợ Thần Vận. Khi quảng bá Thần Vận trước kia tôi chưa bao giờ làm gì để có quảng cáo hỗ trợ miễn phí, vì tôi nghĩ đâu phải chuyên môn của mình. Khi đó, khi các học viên liên hệ với tôi về công tác này, tôi trả lời là tôi có thể, nhưng vẫn chưa chắc chắn phải làm thế nào, và tôi tự nhủ, “Có thể mình sẽ thử.”

Lần này, mỗi khi đi qua tấm biển của công ty quảng cáo, tôi dừng lại và phát chính niệm, nghĩ rằng Thần Vận phải quảng cáo trên thông cáo nổi bật này. Và đó là khi tôi quyết định liên hệ với công ty quảng cáo này.

Khi tôi gọi đến công ty, máy trả lời lại rằng người tôi muốn liên hệ đang đi nghỉ. Tôi không biết làm gì ngoài việc chờ anh ta đi nghỉ về. Một vài ngày sau, tôi nghe nói một học viên khác đã có được hỗ trợ quảng cáo miễn phí từ chính công ty đó mà không khó khăn lắm. Cùng lúc rất vui khi nghe tin đó, tôi lại cảm thấy thất vọng với mình. Hướng nội tìm nguyên nhân của sự thất vọng, tôi thấy đó là vì tâm tật đố, nên tôi liền ngồi xuống và phát chính niệm loại trừ chấp trước này. Rồi tôi nghĩ về những điều gì khác mà mình có thể giúp đỡ. Tôi hỏi ý kiến một bạn học viên. Bạn đồng tu đã chỉ cho tôi thấy rằng tôi cần phải phá bỏ cách nghĩ thông thường về cách làm việc. Tôi thực sự cảm động bởi trái tim trong sáng cứu độ chúng sinh của cô ấy.

Sau khi trải qua thời kì này, có lẽ Sư Phụ đã lưu ý tôi phải liên tục tu tâm mình. Sau đó, một bạn học viên gọi điện và hỏi liệu tôi có thể giúp liên hệ với một công ty quảng cáo khác không. Tôi vui vẻ chấp thuận, cảm giác đó chính là sự giúp đỡ và điểm hóa của Sư Phụ.

Sự mầu nhiệm của Đại Pháp và sức mạnh của chỉnh thể.

Chưa đến một tuần tôi đã có được sự hỗ trợ toàn bộ của công ty quảng cáo này. Đó thật mầu nhiệm. Tôi đi từ chỗ chưa biết liên hệ với ai và không biết phải làm gì để có được sự hỗ trợ toàn bộ của họ. Trong quá trình này, tôi đã trải nghiệm rất nhiều thử thách tâm tính, ác nghiệp và khó nạn, cùng với những điểm hóa của Sư Phụ từ bi. Đó đặc biệt là một thử thách đối với lòng tin nơi tôi vào Sư Phụ và Pháp.

Người ta nói với tôi quảng cáo thương mại trên đài truyền hình có giá ba nghìn đôla cho một tháng. Với giá cả như vậy, nếu chúng ta quảng cáo Thần Vận đến cuối tháng sẽ mất 4500 đôla. Thay vì bận tâm về điều đó, tôi đã có ý nghĩ, trong thời buổi kinh tế khốn khó này, bất cứ công ty nào ủng hộ Thần Vận chắc chắn sẽ mang đến cho bản thân mình nhiều phú quí; càng hỗ trợ, càng nhiều phú quí. Khi đó, tôi không bận tâm về việc họ có hỗ trợ mình hay không. Mà thay vào đó, tôi chỉ mong họ đừng bỏ lỡ cơ hội này. Do vậy tôi đã cố gắng để thật sự từ bi qua điện thoại và thư điện tử.

Một trong những nguồn thông tin tốt nhất trong việc tìm hỗ trợ kinh tế là website Thần Vận. Chừng nào con người không ngừng xem trang web này, họ đều bị ấn tượng bởi lòng từ bi và vẻ đẹp của Thần Vận.

Vì một số công ty làm ăn rất phát tài, họ thường đóng góp cho các công việc xã hội ở cộng đồng để nâng cao tín nhiệm. Cũng thế, chừng nào chúng ta chân thành thực hiện công việc vì điều tốt đẹp cho các doanh nhân, họ sẽ cảm động và phấn khởi vì vẻ đẹp của Thần Vận.

Thông qua công việc khó nhọc và một sự hợp tác đầy đủ, chúng tôi đã có thể hoàn thành tài liệu yêu cầu cho quảng cáo trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Điều này thể hiện sức mạnh của Pháp khi các bạn đồng tu làm việc cùng nhau một cách nhịp nhàng.

Lời nói và Hành động của các học viên rất tốt để quảng bá cho Thần Vận

Một ngày sau khi làm việc, tôi đi làm phiên dịch cho một quí bà người Hoa mà tôi biết trước kia. Bà đang có một mối làm ăn với một thương gia nói tiếng Anh. Vì buổi họp diễn ra tốt đẹp, bà muốn gửi cho tôi nhiều tiền hơn những gì đã thỏa thuận. Khi đó tôi cảm thấy không dễ dàng gì cho bà khi phải làm thương mại, nên tôi đã trả lại cho bà một phần tiền. Bà rất ngạc nhiên và hỏi sao tôi lại lấy ít hơn những gì bà mong muốn trả.

Sau khi chuyện trò một lúc với bà, tôi khuyên bà đi xem Thần Vận. Bà nghe chăm chú, xem tờ rơi đầy màu sắc, cũng như thỉnh thoảng lại nhìn tôi. Cuối cùng bà nói, “Tôi có thể nói rằng bằng lời nói và hành động của cháu thì những gì cháu khuyên chắc chắn là phải rất tốt đẹp. Tôi sẽ mua bốn vé loại hai trăm đôla. Tôi sẽ mời chồng, con và ông thương gia nói tiếng Anh đi xem buổi biểu diễn.” Trước khi đi, bà nói tôi hãy nhắc bà vài ngày trước khi diễn Thần Vận, nói rằng bà và gia đình phải ăn mặc đẹp để đi xem diễn.

Sau khi về nhà, tôi đọc “Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân” vào ngày 6 tháng Sáu năm 2009:

Chư vị không ai biết được con người thế gian hôm nay đã vì sự kiện này mà phó xuất những gì trong lịch sử. Chư vị cũng chưa từng nghĩ họ đã từng là sinh mệnh vĩ đại nhường nào, mạo hiểm lớn đến mấy, đâm đầu vào đây, xuống đến nơi hiểm ác này. Riêng điều đó đã đáng giá chư vị đi cứu độ họ, kéo họ ra.

Tôi nghĩ rằng mỗi một người trên trái đất ngày hôm nay đều có nhân duyên với Đại Pháp, và Sư Phụ muốn cứu mọi người. Do đó, chúng ta cần trân trọng bất cứ cơ hội nào gắn kết người thường với học viên Đại Pháp, ở đó, bằng lời nói và hành động tốt đẹp của chúng ta, chúng ta mới có thể quảng bá cho Thần Vận.

Trân trọng mỗi ngày trước Trình diễn Thần Vận, Học Pháp và Tập công.

Trong giờ nghỉ trưa hàng ngày, một số học viên ra một khu vườn nhỏ để tập công. Một ngày, tôi nghĩ mình không thể ra tập vì còn quá nhiều việc, nhưng tôi không thể ngồi trước máy tính nữa và cuối cùng tôi quyết định tốt hơn là ra tập công.

Khi tôi đến thì đã sắp bắt đầu, một bà bác đến bên tôi và nói: “Tôi đã quan sát các vị tập công ở đây một vài lần rồi. Tôi rất thích nhưng tôi sợ mọi người không muốn nói chuyện với tôi. Tôi đang định đi ngay trước khi cháu đến.” Tôi liền dạy bà bài tập số một và số hai ngay tại đó. Bà nói đó là ý Chúa để bà gặp được chúng tôi. Khi học, bà cảm thấy một trường năng lượng rất mạnh mẽ và bà muốn tiếp tục học.

Tôi hiểu được sự bảo hộ từ bi và những lời Sư Phụ nhắc nhở chúng ta, nhắc chúng ta luôn tu luyện bản thân mình trong bất kể tình huống nào. Vì trách nhiệm nặng nề của chúng ta là quảng bá Thần Vận, các bạn học viên đồng tu chúng ta nên nhắc nhở nhau học Pháp thật tốt và tập công để có thể quảng bá Thần Vận với trạng thái tinh thần của các học viên Đại Pháp.

Khi buổi biểu diễn Thần Vận kết thúc ở Toronto tháng Một vừa rồi, mọi người bắt đầu mong ngóng sự trở lại của đoàn biểu diễn. Vì thế, tôi trân trọng rất lớn cơ hội mà Sư Phụ đã ban cho tôi để quảng bá Thần Vận. Điều mà tôi thấy, việc của mình là dùng tâm trí và cơ thể, phần đã thanh lọc bởi Đại Pháp, để dẫn dắt những người có duyên đến nhà hát để họ chiêm nghiệm buổi biểu diễn Thần Vận, và như vậy họ sẽ có thể được Sư Phụ cứu độ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/28/207278.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/18/110929.html
Đăng ngày: 26-09-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share