Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-03-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 và bị chế độ cộng sản bắt giam bất hợp pháp nhiều lần kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Trong suốt thời gian này tôi đã chứng kiến nhiều người đắc phúc báo khi biết rằng Đại Pháp là tốt, và tôi muốn chia sẻ một trong số những câu chuyện này.

Con trai tôi

Một lần, tôi bị bắt bất hợp pháp vào thời điểm con dâu tôi sắp sinh cháu.

Con trai tôi bị tổn thương và đãng trí đến nỗi cháu đâm vào một cái cây to trong khi đang lái xe máy. Cháu đã bị một vài vết rách trên cổ và phải khâu chín mũi. Cháu cũng mất một hợp đồng kinh doanh.

Khi biết tin, tôi đã cầu xin Sư phụ Lý giúp cháu trong tâm.

Ba tháng sau, khi con trai tôi đến thăm, cháu nói rằng vợ mình đã sinh một bé trai kháu khỉnh và mọi thứ đều ổn với trợ giúp của các dì.

“Con nên cảm tạ Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp.

Chính Sư phụ đã giúp con thoát khỏi tình huống nguy nan đó,” tôi nói với cháu.

“Đúng thế,” con trai tôi đồng ý. “Con đã gặp một sự cố khác khi một chiếc lốp xe của con bị nổ, nhưng con vẫn có thể lái xe về nhà. Con thực sự cảm tạ Sư phụ!”

Kể từ đó, công việc của cháu rất tốt, sau đó cháu chuyển đến Bắc Kinh và trở thành phó giám đốc của một doanh nghiệp liên doanh.

Cả hai vợ chồng con trai tôi đều thoái đảng và các tổ chức liên đới; chúng rất ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Chồng tôi

Mặc dù chồng tôi không phải là một học viên, ông đã đắc phúc báo rất nhiều từ việc tôi là một học viên Đại Pháp.

Nhờ biết chân tướng về Pháp Luân Công và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, bệnh tim mạch và bệnh dạ dày của ông đã biến mất – sức khỏe của ông đang dần tốt hơn ở tuổi 70.

Ông từng nóng tính và thường cãi nhau với người khác. Bây giờ ông đã nói năng rất nhẹ nhàng.

Con trai của chúng tôi là một người rất hiếu thảo và thậm chí đã mua một ngôi nhà mới cho chúng tôi.

Nhờ Đại Pháp, cả gia đình tôi sống hạnh phúc và hòa ái.

Một quan chức về hưu

Tôi tình cờ gặp một quan chức đã nghỉ hưu từ quận khác khi tôi đang giảng chân tướng cho người dân. Ông thừa nhận Pháp Luân Đại Pháp là tốt nhưng không muốn thoái ĐCSTQ.

Để giúp ông nhìn thấy bản chất tà ác của ĐCSTQ, tôi đã gặp lại ông và đưa cho ông một bản Cửu Bình và một số tài liệu về Pháp Luân Công.

Không lâu sau đó khi gặp ông một lần nữa, ông đã thoái ĐCSTQ và nói: “Thực sự tôi rất thích đọc các tài liệu mà chị đã cho tôi. Chị có thể cho tôi thêm một ít để tôi tặng cho các đồng nghiệp cũ của mình ở quê được không?”

Tôi đã đưa cho ông vài chục bản cửu bình, một số đĩa DVD, và các tài liệu giảng chân tướng khác.

Lần sau khi gặp ông, ông ấy nói với tôi: “Tôi đã phát tất cả các tài liệu. Cục máu tụ trong đầu tôi cũng biến mất! Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Sư phụ là tốt!”

Ông ấy hỏi xin thêm nhiều tài liệu, và tôi đưa cho ông tất cả những gì tôi có trong túi của mình.

Một lần, trong khi tôi đang giảng chân tướng, ông đã giúp tôi bằng cách nói cho mọi người biết rằng mình đã đắc được phúc báo từ việc đọc tài liệu như thế nào.

Một chiếc xe tuần tra từ Ban An ninh Nội địa thuộc đồn công an đi qua và một trong số viên công an bí mật chụp hình tôi.

Viên công an này là cháu của vị quan chức đã nghỉ hưu. Khi viên chức nghỉ hưu biết về bức ảnh, ông rất lo lắng về sự an toàn của tôi và đã đến Ban An ninh Nội địa để nói với họ rằng họ không nên bức hại tôi. Cuối cùng, cháu trai của ông đã hủy bức ảnh mà anh ta đã chụp tôi.

Thanh trừ đám lạn quỷ bằng chính niệm

Một đêm, ngay sau khi đi ngủ, tôi thấy ba con quái vật đang đến gần tôi. Ngày lập tức tôi bắt đầu phát chính niệm, và mất khoảng nửa giờ để giải thể chúng.

Ngày hôm sau, trong khi tôi đang phát chính niệm, đám lạn quỷ lại xuất hiện, và tôi không thể xử lý tất cả bọn chúng.

Tôi cầu xin Sư phụ giúp ở trong tâm và nói: Thưa Sư phụ, con đã tu luyện không tốt và những sơ hở của con đang bị tà ác lợi dụng. Con cầu xin Sư phụ giúp con.

Gần như ngay lập tức, đám lạn quỷ biến mất.

Khi tôi chuẩn bị phát chính niệm vào lúc nửa đêm, tôi thấy ba nhóm người đến gần mình như thể điều gì sắp xảy ra.

Sau đó, tôi nhận thấy có 5 con quỷ giống như những con cá sấu xuất hiện từ quảng trường Thiên An Môn. Chúng đồng loạt tiến về phía tôi mở cái miệng lớn, như thể chúng muốn ăn thịt người.

Tôi bắt đầu phát chính niệm ngay lập tức và niệm khẩu quyết phát chính niệm. Đám lạn quỷ bỏ đi nhưng sau đó lại quay lại lần nữa.

Tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì và tập hợp chúng sinh tại các tầng không gian của mình giúp Chính Pháp.

Tôi nhặt Pháp khí mà Sư phụ đã ban cho tôi và bảo vệ các không gian trong tầng sở tại của mình để đám lạn quỷ không thể hủy đi bất kỳ chúng sinh nào. Tôi tiếp tục phát chính niệm trong khi nhẩm khẩu quyết, cho đến khi tất cả năm con quỷ bị thanh trừ.

Ngay sau đó, tôi thấy một cảnh tượng khác: một số con cá sấu, rắn, rùa tà ác và một số ác quỷ mà tôi không thể đặt tên tiến về phía tôi từng đợt từng đợt. Tôi đã tiêu trừ được chúng.

Đột nhiên tôi nhớ lại bài thơ của Sư phụ;

Kích phong điện xiết thượng cửu tiêu
Lôi đình vạn quân tỷ thiên cao
Hoành tảo khung vũ vô tận xứ
Bại loại dị vật nhất tính tiêu

Diễn nghĩa:

Chính Niệm [2014]

Gió điện [chớp] xung kích tận chín tầng trời
[Lực lượng] nhanh mạnh như sấm sét cao hơn trời
Quét ngang đại khung vũ trụ khắp nơi đến vô tận
Những đồ cặn bã biến dị nhất loạt bị tiêu mất

Gần như ngay lập tức, đám lạn quỷ bị cuốn đi. Sau đó, một đám lạn quỷ lại xuất hiện, và tôi đã loại bỏ chúng ngay lập tức.

Sau đó, một nhóm người cổ đại trong bộ quần áo vàng xuất hiện; phía sau họ là một nhóm người khác phát ra ánh sáng sặc sỡ.

Tôi nghĩ đến Pháp lý về thiện giải và nói với họ, “Hãy đồng hóa với Đại Pháp và trân quý niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” “Chân Thiện Nhẫn hảo”. Khi đó các vị sẽ có một tương lai tươi sáng.”

Khi nghe những lời này, họ quay lại, cúi đầu, đặt tay lên trước ngực, rồi biến mất.

Vào thời điểm đó, toàn bộ trường không gian đã được thanh lý, mặt trời xuất hiện, và cùng với nó, một Pháp Luân lớn đang quay trên bầu trời.

Đột nhiên, tôi nhận ra rằng Sư phụ đã làm tất cả những việc này. Tôi cảm thấy vô cùng cảm tạ vì Sư phụ không chỉ cứu tôi mà còn cứu tất cả chúng sinh trong tầng thứ của tôi.

Tôi đã phát chính niệm trong suốt một giờ. Sau khi thoát định, tôi đã trở nên ý thức hơn về mức độ nghiêm túc của tu luyện. Tôi quyết tâm học Pháp thật tốt và chính lại mọi ý niệm của mình dựa trên Pháp lý để tôi có thể tiếp tục nhanh chóng đề cao và để Sư phụ bớt lo lắng hơn.

Tôi quyết tâm làm tốt ba việc cho đến bước cuối cùng của Chính Pháp, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, và trở về nhà cùng với Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/28/363421.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/13/169361.html

Đăng ngày 8-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share