Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-04-2018] Hạn nộp bài chia sẻ nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới đã cận kề. Sau khi nộp bài chia sẻ cho một học viên, tôi thấy vô cùng xúc động trước những trải nghiệm của cô ấy và nhận ra rằng tôi nên viết về điều đó.

Giúp đỡ học viên này chỉnh sửa và nộp bài chia sẻ của cô ấy đã giúp tôi có cơ hội nhìn lại chặng đường tu luyện của mình và quyết định lựa chọn chia sẻ những trải nghiệm của bản thân.

Học viên A Khanh

A Khanh sống tại thành phố thủ phủ của tỉnh chúng tôi. Tôi đến thăm cô ấy vài ngày trước và chúng tôi đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình. Cô ấy nói với tôi rằng Minh Huệ đang kêu gọi nộp bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện nhân dịp kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Cô ấy nói: ”Hôm qua tôi đã đọc thông báo của Minh Huệ và hôm nay thì chị đến. Tôi không biết viết như thế nào vì tôi chưa từng được đi học.”

A Khanh kể cho tôi nghe về một bài viết trên Minh Huệ. Khi Sư phụ giảng Pháp tại Tề Tề Cáp Nhĩ, Ngài đã yêu cầu các học viên viết lại những trải nghiệm của họ để xem họ nhận thức Pháp như thế nào.

Một học viên đã nộp bài chia sẻ của anh ấy cho Sư phụ và nói: “Nó không hay lắm đâu ạ.”

Sư phụ nói: “Quan trọng là con đã viết.”

Tôi nhận thấy A Khanh muốn chia sẻ kinh nghiệm của cô ấy, nhưng cần ai đó giúp cô ấy viết lại. Cô cần tôi giúp đỡ. Mặc dù chúng tôi đã biết nhau được hơn 1 năm, tôi không biết nhiều về tu luyện của cô ấy.

Lúc đầu, tôi đề nghị cô ấy nhờ chồng viết lại những gì cô ấy muốn chia sẻ, sau đó tôi sẽ đánh máy lại cho cô ấy. Vài ngày sau, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã hoàn thành.

Cô viết rằng mặc dù cô chưa từng được đi học, nhưng sau khi tu luyện được khoảng 3 năm, cô ấy đã tự mình đọc gần hết các sách Đại Pháp, gồm cả cuốn Chuyển Pháp Luân. Cô cũng chia sẻ giai đoạn cô trễ nải học Pháp, trở nên u mê và thậm chí bị chẩn đoán là mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng. Khi cô tăng cường tín tâm vào Sư phụ và Pháp, nghiệp bệnh đã biến mất trong một thời gian rất ngắn.

A Khanh chia sẻ câu chuyện khi cô tới một cửa hàng tạp hóa. Người bán thịt khẩn khoản mời cô mua thịt vì cô ấy muốn bán hết thịt nhanh chóng. A Khanh đưa cho cô ấy một tấm bùa mang thông tin về Đại Pháp và bảo cô ấy hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.

Người bán hàng đồng ý làm theo lời cô ấy. Ngày hôm sau, ngay khi A Khanh bước vào chợ, người bán thịt kêu to: “Xin hãy qua đây!” Cô ấy nói với A Khanh rằng Pháp Luân Đại Pháp thật là kỳ diệu. “Ba mươi phút sau khi chị rời đi, răng của tôi không còn đau nữa. Cho tôi xin một số tài liệu của chị vì tôi muốn đọc chúng khi tôi có thời gian”.

A Khanh tu luyện và tinh tấn làm 3 việc. Cô có nhiều thay đổi tích cực sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Điều này đã giúp chồng cô cũng trở thành một học viên.

Buông bỏ quan niệm con người

Đọc bài chia sẻ của cô ấy, tôi đã thấy nhiều thiếu sót của mình. Do còn những quan niệm người thường và nhiều chấp trước, tôi thấy thật khó để viết về kinh nghiệm tu luyện của bản thân. Sau khi giúp A Khanh chỉnh sửa và nộp bài viết của cô ấy, tôi bắt đầu chuyển biến quan niệm.

Khi mọi suy nghĩ của tôi trở nên rõ ràng, mọi thứ trở nên suôn sẻ và dường như có vô số điều để viết lại.

Nếu bạn chưa bắt đầu viết bài, hãy nhanh chóng đặt bút viết. Sư phụ đang đợi chúng ta. Không thể lãng phí thời gian thêm nữa!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/4/363732.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/13/169360.html

Đăng ngày 8-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share