[MINH HUỆ 20-4-2018] Học viên Mạc Thế Uyển đã bị mất tích vào ngày 18 tháng 4 năm 2018. Bạn cô đã nhận được một cuộc gọi cho biết cô Mạc đang gặp nguy hiểm. Không thể liên lạc được với cô và cô không trở về nhà sau đó. Một học viên Pháp Luân Công khác gần đó cũng bị mất tích cùng ngày.

7ee61a6d5b185603abb617f69e8b4125.jpg

Cô Mạc Thế Uyển, một học viên Pháp Luân Công ở Thượng Hải

Gia đình cô Mạc đang lo lắng cho sự trở về an toàn của cô. Cha mẹ cô đã ở tuổi bát tuần, và cô có con gái bảy tuổi. Họ không biết điều gì đã xảy ra với cô Mạc.

Trước đó cô Mạc đã hỗ trợ gia đình của cô Chu Thiến, một học viên Pháp Luân Công, gặp gỡ một luật sư.

Cô Chu Thiến đã bị bắt giữ khi đang là việc tại Công ty Chứng nhận Chất lượng Lloyd’s ở Thượng Hải vào ngày 10 tháng 1 năm 2018. Hiện cô bị giam tại Trại tạm giam Phổ Đông.

Ngày 19 tháng 4 năm 2018, ông Từ Lỗi, một người dân ở khu Phổ Đông, đã bị năm công an ở khu Phụng Hiền bắt giữ tại nhà. Nghi rằng cô Mạc và một học viên Pháp Luân Công khác cũng bị những người này bắt giữ.

1b74580a8e828354b25e4cfa1b0e0b23.jpg

Ông Từ Lỗi trên Sân vận động Thượng Hải năm 1998. Ảnh ông Từ Lỗi do Đài Truyền hình Thượng Hải chụp trước khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999.

Ông Từ Lỗi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1998. Ông bị bắt giữ vào năm 2000 vì thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công tại Bắc Kinh. Ông đã bị giam giữ phi pháp 1 năm trong Trại lao động cưỡng bức Đoàn Hà.

Ông Từ không thể chăm sóc cho gia đình sau khi bị bắt. Cha ông gần đây phải làm phẫu thuật, và ông cũng có một con gái nhỏ 9 tuổi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/20/364349.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/24/169474.html

Đăng ngày 5-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share