Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-4-2018] Ông Dương Lập Thành, đã ngoài 70, ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang. Ông từng bị giam giữ phi pháp trong Trại Lao động cưỡng bức Phú Dụ vào năm 2000 và bị tra tấn tàn bạo. Năm 2009, ông lại bị bắt giữ và bị tra tấn bởi người của Sở Công an khu Thiết Phong.

Sau đây là lời kể của ông Dương về những bức hại mà ông đã phải trải qua.

Ngày 5 tháng 6, người của Đồn Công an Tân Công Địa đã xông vào nhà và bắt giữ tôi. Họ đã tịch thu 1.000 nhân dân tệ tiền mặt cùng các tài sản cá nhân khác.

Tại đồn công an, tôi bị còng tay vào một ống sưởi, nên tôi chỉ có thể nằm trên sàn xi măng suốt đêm. Ngày hôm sau, tôi bị đưa đến Sở Công an khu Thiết Phong và bị ép phải ngồi trên một cái ghế sắt lạnh giá. Họ trùm đầu tôi bằng một cái bao nhựa để làm tôi ngạt thở.

c57d8e258cad58931a25ea629b1d8110.jpg

Minh hoạ tra tấn: Trùm đầu bằng bao nhựa

Hai cánh tay tôi bị còng ngược ra phía sau, xuyên qua cái lỗ trên thành dựa ghế sắt. Điện cực được gắn vào các ngón tay cái của tôi và kết nối với máy phát điện để sốc điện tôi. Tôi bị sốc điện từ 9 giờ sáng đến tận 5 giờ chiều.

Một lát sau, một công an lấy điện cực ra khỏi ngón tay phải của tôi và gắn nó vào bộ phận sinh dục của tôi. Sau đó, anh ta mở máy phát điện và sốc điện tôi trong 5 hay 6 tiếng. Cơ thể tôi co giật và tim tôi đau nhói. Tôi cảm thấy như sắp chết.

ce06c7b78a6091a16f8fecf568917fa3.jpg

Minh hoạ tra tấn: Sốc điện

Công an ép tôi đứng dậy, sau đó họ còng hai tay tôi ra sau lưng thông qua hai cái lỗ trên ghế. Họ đẩy đầu tôi về phía trước và kéo chân tôi xuống.

Một công an đề nghị vòng dây giầy của tôi qua đầu tôi, và cột đầu còn lại vào chân tôi. Họ đã cột đầu cúi gập vào chân tôi, với hai tay còng ra phía sau lưng. Một giờ sau, tôi đổ mồ hôi nhiều đến nỗi tạo thành một vũng nước trên sàn nhà.

Hình thức tra tấn này kéo dài 3 ngày đêm. Sau đó tôi bị chuyển đến trại tạm giam Tề Tề Cáp Nhĩ, ở đó tôi lại tiếp tục bị bức hại.

160f821c0901bcda094a417db705f829.jpg

Minh hoạ tra tấn: Trói chặt đầu vào chân

Tôi bị bắt phải nhặt đũa trong trại tạm giam, sau đó bị kết án 4 năm tù vào tháng 12 năm 2009 và bị đưa đến Nhà tù Thái Lai vào tháng 1 năm 2010.

Các lính canh tù trong đội tập huấn đã cố ép tôi viết tuyên bố hứa từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Khi tôi không hợp tác, họ bảo tôi cúi xuống như để trừng phạt. Tôi cũng từ chối làm theo và bị còng tay lại.

Tôi chỉ có thể ngủ trong tư thế nằm nghiêng vì chiếc giường quá đông người. Tôi bị đưa đến đội “người già” và bị cấm ngủ trong 3 ngày liên tục. Bốn tội phạm hình sự giám sát và đổ nước lạnh lên đầu tôi ngay khi tôi nhắm mắt. Sau đó tôi bị ép phải nhặt đũa, tăm và lau dọn nhà tắm.

Tôi đã trải qua mọi hình thức tra tấn vô nhân đạo ở trong Nhà tù Thái Lai đến tận ngày 7 tháng 1 năm 2013, khi đó tôi được trả tự do.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/7/363862.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/23/169463.html

Đăng ngày 4-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share