Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-3-2018] Khi tôi bị cầm tù vì giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, một học viên khác trong cùng nhà tù đã bị bức hại nặng đến mức phải nhập viện. Ông được chẩn đoán là bị bệnh tiểu đường (tăng u-rê máu do suy thận), cần phải chạy hoặc ghép thận, và phải nằm viện gần chín tháng. Học viên này đã vượt qua khảo nghiệm sinh tử bằng cách tăng cường học và ghi nhớ Pháp. Ông bị cầm tù 14 năm nhưng vẫn khỏe mạnh sau khi được trả tự do.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta từ năm 2001 rằng:

“Tôi nói với mọi người, rằng hiện nay những gì còn lại đang có thể bức hại Đại Pháp và các học viên Đại Pháp, đều chính là do nguyên nhân của bản thân học viên chúng ta.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001])

Tôi đã về thăm quê vào dịp Tết và nhận thấy một số đồng tu ở trong trạng thái nghiệp bệnh nặng. Một số thậm chí còn đi lại khó khăn. Tại sao họ vẫn mắc phải những vấn đề này? Và chúng ta có thể giúp đỡ họ như thế nào?

Một số học viên khác đã giúp họ phát chính niệm. Một số đã trực tiếp nói chuyện với họ và giúp họ hướng nội. Một số đã học Pháp cùng họ. Đây là tất cả những việc có thể làm, nhưng khởi tác dụng không lớn. Một số học viên vẫn qua đời.

Để giúp các bạn đồng tu xoay chuyển tình thế, trước hết chúng ta cần phải phân tích nguyên nhân gây ra nghiệp bệnh. Dựa trên các Pháp lý, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể của chúng ta ngay sau khi chúng ta bắt đầu tu luyện. Chúng ta không còn bệnh kể từ đó. Tuy nhiên, các triệu chứng bệnh vẫn thực sự tồn tại trên thân thể các đồng tu. Chúng tôi đã tổ chức nhiều buổi chia sẻ về chủ đề này, và các đồng tu đã đưa ra nhiều lý do tại sao các học viên có thể bị giả tướng nghiệp bệnh. Tôi sẽ nói về hai nguyên nhân.

Trước tiên, chúng ta phải suy nghĩ lại và hỏi xem liệu những đồng tu này có mắc phải những sai phạm cơ bản hay không và họ đã bù đắp lại những tổn thất do những sai lầm này gây ra chưa. Ví dụ như truyền bá kinh sách giả, diễn giảng loạn pháp, tham gia bức hại các học viên, biển thủ tiền từ các điểm sản xuất tài liệu chân tướng, những sai phạm liên quan đến quan hệ nam nữ… Tất cả những điều này có thể dẫn đến ma nạn sinh tử. Một số đồng tu lâm vào những ma nạn này quá xấu hổ không dám thừa nhận đã mắc phải những sai lầm này, còn số khác lại không biết về những sai lầm trước đây của họ.

Các đồng tu đang trong ma nạn, nếu vẫn muốn tu luyện, thì các bạn cần phải thực sự quyết tâm vãn hồi những tổn thất mình gây ra. Đó là cách duy nhất để vượt qua.

Lý do thứ hai là không vứt bỏ những chấp trước căn bản. Không vượt qua những khảo nghiệm nhỏ cuối cùng sẽ dẫn đến tích lũy thành những khảo nghiệm lớn. Chẳng hạn, Sư phụ đã cảnh báo các đệ tử Đại Pháp trong bài giảng của Ngài ở Los Angeles 12 năm trước về việc các học viên không thể tiếp nhận phê bình. Chúng ta phải tự hỏi mình xem đã đáp ứng được những tiêu chuẩn của Đại Pháp chưa. Một số đồng tu thích đề cao bản thân đến mức hoàn toàn không ý thức được. Một số không thể tu bỏ tâm sắc dục trong thời gian dài. Vừa nhìn thấy người xinh đẹp liền nghĩ ngợi lung tung. Một số người thậm chí còn bỏ thời gian vào xem các trang web có nội dung không lành mạnh. cựu thế lực đều đang ghi chép lại tất cả mọi việc. Sao những học viên này có thể vượt qua được ma nạn sinh tử?

Mắc sai lầm cũng là điều bình thường, nhưng then chốt là chúng ta có ý chí mạnh mẽ để vượt qua hay không. Tà ác không thể sử dụng toàn bộ bộ máy nhà nước để bức hại các học viên Đại Pháp như trước đây, vì thế việc này dẫn đến cảm thụ cho rằng hoàn cảnh địa phương đã được nới lỏng hơn. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng tiêu chuẩn đối với đệ tử Đại Pháp không hề hạ thấp. Trái lại, trong giai đoạn cuối của tu luyện thì tiêu chuẩn còn trở nên khắt khe hơn, khi tà ác bức hại càng bí mật và không dễ phát giác. Kiểu bức hại này là vô hình và chỉ có thể được giải quyết qua việc tìm ra những vấn đề ở tầng sâu hơn và chính lại chúng.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Bức hại hiện nay đến các đệ tử Đại Pháp, cựu thế lực không dám trực tiếp làm, những sinh mệnh hữu hình và lớn kia cũng đều không dám làm. Hiện giờ dám làm thì đều là những gì? Đều là những loại côn trùng, những vi trùng loạn bát nháo, đều là những thứ đó. Phát chính niệm là phi thường hữu dụng! Hễ diệt liền diệt từng mảng từng mảng, nhưng mà chúng nhiều lắm, vũ trụ to lớn nhường này, những thứ đó, hơn nữa vũ trụ rất nhiều tầng thứ, chư vị diệt xong, chỉ không lâu sau, thời gian không lâu, chúng lại thẩm thấu sang đây; chúng lại tới, chư vị lại diệt. Chính là không ngừng phát chính niệm như thế, cần kiên trì một quãng thời gian, thì mới thấy hiệu quả rõ ràng. Đừng cảm thấy phát chính niệm rồi, cảm thấy như một trận rồi, mà vẫn không được, chư vị bèn mất tín tâm. Tôi bảo chư vị này, chúng chính là dùng biện pháp đó để tiêu hao chư vị, tiêu hao tín niệm kiên định của chư vị, mọi người cần chú ý những việc này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Mục đích cuối cùng của bức hại là hủy hoại ý chí của các đệ tử Đại Pháp. Chúng ta phải đặt tâm vào việc chính lại hành vi của bản thân để vượt qua bất kỳ hình thức bức hại ngấm ngầm nào. Những trợ giúp của các đồng tu, như phát chính niệm, học Pháp cùng nhau và khuyến khích hướng nội, tất cả đều hữu ích. Tuy nhiên, cách hiệu quả hơn là cho các học viên trong ma nạn đó là kiên trì học thuộc Pháp mỗi ngày.

Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình về cách học thuộc Pháp. Tôi học thuộc hai trang trong cuốn Chuyển Pháp Luân mỗi ngày, dù có xảy ra điều gì, và thường phải mất nửa giờ đồng hồ mỗi ngày để hoàn thành. Vào Chủ Nhật, tôi xem lại 12 trang mình đã học từ thứ Hai đến thứ Bảy. Sau khi ghi nhớ hai trang mỗi ngày, tôi dùng khoảng thời gian giữa trưa và trước khi đi ngủ để xem lại khoảng 30 lần. Trong khi học Pháp, tôi chỉ chuyển sang đoạn tiếp theo sau khi đã thuộc đoạn đang đọc. Nếu tôi học sách Chuyển Pháp Luân 10 lần một tháng, tương đương với việc tôi đã xem lại những gì mình đã ghi nhớ 10 lần.

Mục đích là không phải để có thể học thuộc lòng Chuyển Pháp Luân, mà đó là cách duy nhất để chủ ý thức tập trung cao vào việc đọc sách. Tôi đã trải qua những can nhiễu từ bên ngoài trong khi ghi nhớ Pháp, nhưng chừng nào còn tiếp tục, tôi sẽ cảm thấy mình như được hòa tan trong Pháp và tiến nhập vào trạng thái định – trong đầu não duy chỉ có Pháp.

Sư phụ giảng rằng:

“Những người độ tuổi sung sức và có năng lực chúng ta, trừ những người cao tuổi và trí nhớ không còn tốt, thì đều cần phải thử học thuộc cuốn sách này, có lẽ điều tôi đề ra là rất cao, yêu cầu quá cao.” (Ý kiến về Chính Pháp đề cập đến tại Hội nghị các phụ đạo viên tại Bắc Kinh [1995])

Các đồng tu đang trải qua ma nạn nghiệp bệnh và các đồng tu đang giúp đỡ họ, chúng ta hãy cùng nhau ghi nhớ Pháp. Tốt hơn là nên sắp xếp một khoảng thời gian mỗi ngày để ghi nhớ một đoạn, cho dù điều gì xảy ra. Nếu bạn bỏ lỡ một ngày, bạn có thể học bù vào ngày hôm sau. Cần có ý chí kiên trì mạnh mẽ. Có vẻ như là bình thường khi ai đó bỏ cuộc, nhưng thực ra, đó là do can nhiễu từ các nhân tố cựu thế lực còn lưu lại, chúng đang cố gắng hủy hoại ý chí của chúng ta.

Nếu tâm trí của chúng ta chứa đầy Pháp, sao tà ác dám lại gần được, và sao giả tưởng nghiệp bệnh có thể xuất hiện trên thân thể chúng ta được?

Trên đây là một số thể ngộ nông cạn của bản thân, tôi viết ra để cùng giao lưu giúp đỡ các đồng tu đang vượt quan, có điểm nào không đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/7/362589.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/25/169161.html

Đăng ngày 1-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share