Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-03-2018] Tôi bắt đầu học thuộc Pháp sau khi tôi đọc bài Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân. Tuy nhiên, những nỗ lực của tôi là học có chọn lọc và lúc có lúc không. Tôi thật sự bắt đầu học thuộc Pháp một cách có hệ thống vào năm 2003.

Tôi đã học thuộc 10 cuốn sách Đại Pháp trong 15 năm: Chuyển Pháp Luân, Chuyển Pháp Luân Quyển II, Đại viên mãn Pháp, Tinh tấn yếu chỉ, Tinh tấn yếu chỉ II, Tinh tấn yếu chỉ III, Hồng Ngâm, Hồng Ngâm II, Hồng Ngâm III, và Hồng Ngâm IV. Tôi cũng học thuộc những bài kinh văn mới ngoại trừ các bài giảng tại các Pháp hội.

Khi tôi nhẩm Pháp, từng chữ xuất hiện trong đầu tôi. Nó không khác gì việc đọc sách đối với tôi.

Chúng ta đều biết những lợi ích của việc học thuộc Pháp, nhưng tại sao một số học viên không thực hiện được mặc dù họ muốn? Tôi nghĩ rằng chủ yếu do tâm lo sợ, đó là sợ những khó khăn trước mắt. Ghi nhớ Pháp không phải là khó; phần khó là chấp trước của người thường. Có chí ắt làm nên.

Luận điểm của tôi dựa trên hai điều. Một là đó là điều mà Sư phụ yêu cầu chúng ta. Là đệ tử, chúng ta nên chiểu theo các yêu cầu của Sư phụ. Một điều khác nữa là Sư phụ đã giảng trong “Thế nào là tu luyện?” trong Tinh tấn yếu chỉ: “Vì sao tôi bảo chư vị học, đọc niệm, và nhớ “Chuyển Pháp Luân? Mục đích là chỉ đạo chư vị tu luyện!“

Nhận thức của tôi là mục đích thực sự của ghi nhớ Pháp là để chỉ đạo nhất ngôn, nhất niệm, nhất hành của mình. Nếu tôi có Pháp trong tâm, tôi có thể chiểu theo Pháp mỗi khi các vấn đề xuất hiện và dùng Pháp để chỉ đạo hành động của mình. Tôi thấy rằng học thuộc Pháp không phải là khó nếu ý niệm của chúng ta là chính.

Làm thế nào chúng ta có thể làm được điều đó? Dưới đây là một số trải nghiệm của tôi.

Trước tiên, chúng ta nên tĩnh tâm học thuộc Pháp. Chúng ta cần phải học bằng tâm thanh tỉnh. Tôi thường học thuộc Pháp từ 6:30-10:00 sáng, ngay sau khi luyện công buổi sáng và phát chính niệm. Tôi thấy tâm của mình minh bạch và không bị tạp niệm trong thời gian này. Do đó, ghi nhớ Pháp trở nên dễ dàng hơn. Tôi thường ra ngoài giảng chân tướng vào buổi chiều.

Tất nhiên, chúng ta không nói về tĩnh tâm trên bề mặt. Mấu chốt là tâm tính. Đó là về việc loại bỏ những chấp trước của người thường. Nếu càng nhiều chấp trước bị loại bỏ bao nhiêu, thì tâm càng tĩnh bấy nhiêu.

Thứ hai, chúng ta nên nhận thức Pháp khi chúng ta học thuộc. Tôi nhớ Pháp nhanh hơn khi tôi hiểu được Pháp. Tôi nhận thức rằng tốc độ ghi nhớ Pháp không hẳn có ý nghĩa gì. Điều quan trọng hơn là kiên trì làm việc đó.

Lý do chúng ta nên học thuộc Pháp là để thường hằng có Pháp chỉ đạo sự tu luyện của chúng ta. Tuy nhiên, tôi nhận thấy mình có xu hướng học thuộc chậm những phần mà tôi không nhận thức được rõ.

Thứ ba, hãy liên tục nỗ lực. Pháp châu biến tại tầng khác nhau. Ngay cả khi tôi học thuộc Pháp ở một tầng, tôi không thể nhớ tất cả các từ liên quan đến một tầng khác. Tôi đã học thuộc Chuyển Pháp Luân khoảng 30 lần. Tôi đã có thể nhớ được vững toàn bộ cuốn sách sau lần thứ 10.

Tu luyện chính là để đề cao tại các tầng thứ khác nhau. Mỗi một tầng đều có sự triển hiện của Pháp tại tầng đó. Do đó, tôi liên tục học thuộc Pháp. Nó cũng tương tự đối với các kinh sách Đại Pháp khác. Tôi dành hơn ba giờ mỗi ngày để học thuộc Pháp. Tôi mất 20 ngày mỗi tháng để nhớ lại 10 cuốn kinh sách và những kinh văn mới khác mà tôi đã thuộc. Sau đó tôi đọc những cuốn kinh sách Đại Pháp khác trong thời gian còn lại của tháng.

Thứ tư, học thuộc Pháp trong khi tu luyện vững vàng. Tu luyện càng vững vàng bao nhiêu, tâm tính của chúng ta càng cao bấy nhiêu và khả năng nhớ Pháp của chúng ta càng mạnh bấy nhiêu. Ví dụ, tôi dễ dàng ghi nhớ một số phần trong Chuyển Pháp Luân như “Chuyển hóa nghiệp bệnh”, “Vấn đề sát sinh” và “Vấn đề ăn thịt” vì tôi nhận thức sâu hơn về những vấn đề này. Khi tu luyện và tâm tính của tôi đề cao, tôi đã tìm ra nhiều cách để học thuộc Pháp.

Thứ năm, tính kiên trì là rất quan trọng. Học thuộc Pháp yêu cầu một ý chí và sức chịu đựng rất lớn. Chúng ta không thể sợ khổ nạn, đặc biệt là trong giai đoạn đầu. Đôi khi tôi không thể nhớ ngay cả một đoạn sau hai giờ và tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng tôi đã buộc mình phải tiếp tục và tống khứ tâm lười biếng. Khi đã vượt qua rồi sẽ có cảm giác ‘liễu ám hoa minh’, đột phá cũng trở nên dễ dàng hơn. Tôi thường học Pháp trong khi học thuộc Pháp. Tất nhiên, điều này chỉ áp dụng đối với mười cuốn kinh sách tôi đã học thuộc. Đối với những cuốn kinh sách khác, tôi vẫn đọc từ đầu đến cuối.

Thứ sáu, từng bước tiến bộ đều đặn. Một số người có thể học thuộc toàn bộ một cuốn sách trong một thời gian ngắn, nhưng nó lại khá khó đối với những người khác. Chúng ta cần phải trải qua quá trình này. Ví dụ, lần đầu tiên tôi học thuộc Chuyển Pháp Luân, tôi đã học theo từng đoạn. Tôi sẽ chuyển sang đoạn tiếp theo thậm chí kể cả khi tôi nhận ra rằng trong một thời gian ngắn tôi đã quên đoạn trước đó.

Tôi đã từng thuộc hai đoạn một lúc trong lần hai và từng trang từng trang một trong lần thứ ba. Cuối cùng, tôi đã thuộc từng chương một của cuốn Chuyển Pháp Luân.

Quá trình học thuộc Pháp là một quá trình tu luyện và đề cao tâm tính của chúng ta. Hướng nội sẽ trở thành bản năng sau khi học thuộc Pháp một thời gian. Khi tâm tính của chúng ta được đề cao, nhiều Pháp lý tự triển hiện, giúp cho việc nhìn lại bản thân, chính lại những thứ bất hảo.

Học thuộc Pháp cũng là một quá trình đồng hóa với Pháp. Nó không chỉ là tầng nhục thân này, mà từ các phân tử, nguyên tử, electron, và thậm chí các lạp tử cực nhỏ trong cơ thể của tôi đều ghi nhớ Pháp cùng với tôi. Tôi có thể cảm thấy rõ ràng rằng vô lượng các sinh mệnh trong vũ trụ của tôi đều ghi nhớ Pháp.

Đôi khi học thuộc Pháp, tôi có thể cảm nhận được vô vàn chúng sinh trong thân thể của tôi đang lặng lẽ đợi tôi bắt đầu và chờ vị vương chủ của họ. Tất cả các tầng của tôi đều đồng hóa với Pháp và đề cao như một chỉnh thể. Điều này cũng sẽ hạn chế những ý niệm bất hảo.

Học thuộc Pháp cũng là một quá trình tiêu trừ nghiệp lực và tịnh hóa thân thể. Học thuộc Pháp giúp cho việc tu luyện tâm tính cũng như tiêu nghiệp. Nó cũng cho phép chúng ta học Pháp bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Nhờ học thuộc Pháp mà tôi đã có thể dựa vào đó mà giữ vững tín tâm của mình trong suốt ba năm bị giam giữ.

Tôi viết bài này để chia sẻ trải nghiệm của mình và khích lệ các đồng tu. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/4/362473.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/3/169250.html

Đăng ngày 25-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share