[MINH HUỆ 10-06-2009] Tôi cùng một vài học viên khác đã bị Phòng 610 bắt giam trái phép và bị an ninh quốc gia bắt đến đồn cảnh sát. Một nữ cảnh sát lớn tiếng với các đặc vụ, “Gì vậy? Các anh lại bắt học viên Pháp Luân Công sao? Không, các anh không thể bắt họ! Các anh nên thả họ ra!

Sau đó, chúng tôi được thả về nhà. Rõ ràng là người ta đang nghe theo trái tim mình và hoài nghi tính hợp pháp của ĐCSTQ tà ác. Những chúng sinh này không còn bị ĐCSTQ lợi dụng hay tin vào những lời dối trá của nó.

Không thể nào – Không thể tin được!

Ông Đường là một doanh nhân từ tỉnh An Huy, ông đi công tác đến tỉnh Chiết Giang để buôn bán. Ông có một kinh nghiệm rất đáng ngạc nhiên làm ông vô cùng hạnh phúc.

Ông đã biết được sự thật về Pháp Luân Công và ông biết rằng các học viên Pháp Luân Công là những người tốt, tuân theo Chân- Thiện- Nhẫn. Nhưng ông không thể chấp nhận tại sao mọi người cần phải thực hiện “tam thoái” (thoái khỏi ĐCSTQ và hai tổ chức Đoàn và Đội).

Vài hôm trước, khi ông Đường đang bán hàng, ông gặp một học viên và học viên này đã giải thích cho ông các sự việc, giúp ông thoái khỏi ĐCSTQ. Người học viên còn chỉ cho ông nói, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân- Thiện- Nhẫn hảo” thường xuyên và chia sẻ việc này với những người khác. Ông đồng ý và rời đi.

Mấy hôm sau, ông rất vui vẻ khi ông tình cờ gặp lại người học viên và nói, “Tôi luôn nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Và, việc làm ăn buôn bán của tôi hiện giờ rất phát đạt! Không thể nào – Đúng là không thể tin được!

Ngày 10/06/2009
___________________________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/10/202482.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/7/108972.html
Đăng ngày: 08-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share