Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan

[MINH HUỆ 20-03-2018] Hoa đào, hoa mận và hoa cherry đã nở sắc thắm, báo hiệu mùa xuân đã tới ở Đài Bắc. Khách du lịch từ khắp thế giới đã đến thăm thủ phủ Đài Loan, và nhiều người từ Trung Quốc Đại lục cũng tới để thưởng thức vẻ đẹp ở thành phố này.

b44f58de4f50394a33ff131375528ef1.jpg

5f4cfa6aeccfb511487af206a4259a8c.jpg

Khách du lịch Trung Quốc đang chú ý đọc các bảng hiển thị thông tin về Pháp Luân Công trước Nhà tưởng niệm Tôn Dật Tiên

‘Bạn là một người làm việc chăm chỉ!’

Một người hướng dẫn viên đã dẫn một nhóm du khách Trung Quốc ghé thăm điểm du lịch Đài Bắc, Nhà tưởng niệm Tôn Dật Tiên. Ông ấy dừng chân bên cạnh một điểm giảng chân tướng và giải thích những điểm lịch sử nổi bật của tòa nhà. Khi nhóm khách đi vào bên trong nhà tưởng niệm, một học viên Pháp Luân Công đã chào ông ấy và nói: “Ông làm việc chăm chỉ quá!” Người hướng dẫn viên du lịch đáp: “Đó là công việc của tôi và tôi được trả tiền. Bạn là một tình nguyện viên, nên bạn mới là người làm việc chăm chỉ!”

Khi khách du lịch Trung Quốc đi ra, họ tập trung với nhau tại điểm giảng chân tướng Pháp Luân Công. Người học viên đưa cho họ các tờ rơi thông tin về Đại Pháp. Rồi người hướng dẫn viên của họ nói: “Các vị sẽ hiểu nhiều hơn sau khi các vị đọc thông tin.” Được động viên bởi lời nói của ông ấy, nhiều khách du lịch đã nhận tờ rơi.

“Hãy luôn cố gắng”

Một hướng dẫn viên khác đưa một nhóm khách du lịch tới thăm nhà tưởng niệm. Bà ấy chào người học viên và nói: “Thái độ của những khách du lịch Trung Quốc đối với Pháp Luân Công rất khác nhau. Một nhóm không sợ và họ tự lấy tài liệu, trong khi những người khác vẫn còn rất sợ. Họ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đe dọa. Các bạn cần tiếp tục cố gắng hơn!”

Hy vọng gặp lại Sư phụ Lý

Sau đó, hai người khách du lịch đến từ tỉnh Quảng Đông rời khỏi nhóm của họ và đi tới điểm giảng chân tướng Pháp Luân Công. Họ đọc các thông tin một cách cẩn thận trên các bảng chân tướng và hỏi một học viên: “Có thật là người ta sẽ khỏe mạnh sau khi tu luyện Pháp Luân Công, và người đó không cần uống thuốc?” Người học viên giải thích: “Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe của người ta sẽ sớm được cải thiện. Tại sao người ta lại dùng thuốc nếu không ốm?” Họ gật đầu và nói: “Đúng, điều đó là đúng!” Họ cũng hỏi nhiều câu hỏi về tu luyện.

Một du khách nói ông đã từng dự một lớp học Pháp Luân Công của Sư phụ Lý Hồng Chí được tổ chức ở thành phố Quảng Châu, nhưng ông không nhớ năm nào. Ông nói rằng ông đã không tiếp tục tu luyện, nhưng ông đã đi du lịch tới Đài Loan để xem Pháp Luân Công phát triển như thế nào ở bên ngoài Trung Quốc. Ông ấy còn nói rằng ông hy vọng sẽ được gặp lại Sư phụ Lý trong tương lai.

“Cac bạn thật ấn tượng!”

Một kỹ sư người Trung Quốc đến từ California trên đường đi công tác đã dành một ngày viếng thăm Đài Bắc. Ngay khi ông ấy nhìn thấy các học viên, ông đã hỏi những bài báo mới của Pháp Luân Công. Ông ấy nói rằng mặc dù bản thân sống ở nước ngoài, nhưng ông vẫn quan tâm đến tình hình Trung Quốc và lo ngại về tương lai của Trung Quốc. Ông nói ông quan sát thấy hầu hết người dân Trung Quốc đều chán ghét và mất niềm tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc, và phần còn lại thì quá sợ hãi và bị dọa dẫm khi tìm hiểu sự thật.

Ông ấy nói với các học viên rằng ông ngưỡng mộ họ vì đức tin kiên định của họ và những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm giúp người dân Trung Quốc biết được sự thật. Ông ấy biết rằng các học viên Pháp Luân Công thật sự trân quý người dân Trung Quốc. Ông ấy nói thêm: “Pháp Luân Công không chỉ ban phước cho tất cả người dân Trung Quốc, mà còn cho cả nhân loại! Các bạn thật ấn tượng bởi vì các bạn đang nỗ lực cứu tất cả mọi người!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/20/363118.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/26/169163.html

Đăng ngày 6-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share