[MINH HUỆ 9-1-2018] Tôi đã làm trưởng đội an ninh cho một hộp đêm khoảng năm năm, bắt đầu từ mùa đông năm 2007.

Tận dụng cơ hội công tác, tôi bắt đầu giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã nói chuyện với bốn nhân viên an ninh cấp dưới và giúp họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức Thanh – Thiếu niên.

Sau đó tôi cũng giúp cho quản lý sảnh, nhân viên phục vụ bàn, hai vị đồng sở hữu hộp đêm, một kỹ thuật viên ánh sáng, nhân viên âm thanh, người chủ trì các tiết mục và những nhân viên khác làm tam thoái.

Tuy nhiên, tôi đã không thành công khi nói chuyện với đội vũ công về Pháp Luân Đại Pháp và cố gắng giúp họ thoái Đảng. Những vũ công này đều là những cô gái trẻ khoảng 17 – 18 tuổi và đến từ các tỉnh thành khác nhau.

Tôi đã thay đổi phương pháp mới bằng cách tặng những đĩa DVD Dạ hội mừng Năm mới người Hoa Toàn cầu và DVD cuộc thi vũ múa người Hoa Toàn cầu (do Đài truyền hình Tân Đường Nhân phát hành) cho những cô gái đó. Sau đó tôi mới bắt đầu nói về việc thoái Đảng và kết quả khá tốt.

Hằng đêm tôi bắt đầu làm việc lúc 6 giờ tối và chương trình biểu diễn bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, với 15 phút nghỉ giữa giờ. Hộp đêm dùng thời gian nghỉ này để chơi trò chơi. Tôi dùng thời gian đó để giảng và phát tài liệu chân tướng.

Tôi đã sống ở huyện này hơn chục năm, và đôi khi tôi tình cờ gặp lại bạn học cũ, đồng nghiệp cũ, và những người quen biết khác trong hộp đêm, và tôi sẽ nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi giảng chân tướng cho họ, tôi sẽ tiếp tục nói về Pháp Luân Đại Pháp cho các khách mà tôi không quen ở hộp đêm.

Bí thư huyện và Trưởng đồn công an

Một bí thư từ thị trấn lân cận hay đến xem các buổi diễn của hộp đêm chúng tôi. Đôi lúc ông ấy đi chung một chiếc ô tô cùng một hay hai viên chức khác; đôi khi, ông ấy lại đến cùng bảy hoặc tám người trên hai chiếc ô tô.

Một lần, trong giờ giải lao, có một người gọi ông bằng chức danh, nên tôi biết được họ của ông ấy. Tôi sau đó đã vài lần nói chuyện với ông về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ông không tin tôi.

Khoảng hai tháng sau, tôi lại gặp ông ở hộp đêm. Ông đến với một bàn chân băng bó. Ông kể với tôi rằng ông đã bị “quả báo”. Và lần này thì ông đã đồng ý thoái Đảng ngay khi tôi đề nghị.

Vào một đêm khác, một vị trưởng đồn cảnh sát cùng khoảng bảy nhân viên và gia đình, bạn gái họ đến xem biểu diễn. Vị trưởng đồn cảnh sát đã đặt 200 tệ để chơi một trò chơi nào đó. Ông ấy nói nếu ông thắng, ông ấy sẽ để tôi tặng họ bảy đĩa DVD Pháp Luân Công.

Ông đã thắng trò chơi đó, và hộp đêm chúng tôi trả ông 200 tệ, còn tôi chạy ngay về phòng mình lấy bảy chiếc đĩa DVD. Tôi đưa một cái cho vị trưởng đồn cảnh sát, sau đó đưa số còn lại cho những người khác trong nhóm của họ. Tuy nhiên, người đàn ông đầu tiên đã từ chối nhận. Vị trưởng đồn cảnh sát bảo anh ta hãy nhận nó vì ông ấy đã cầm rồi, và những người khác cùng bạn gái họ đều nhận hết.

Bí thư xã và một ca sĩ

Một lần, có một chiếc ô tô đỗ ngay chính giữa cổng vào hộp đêm, chắn ngang đường khiến những chiếc xe khác không thể vào. Tôi yêu cầu người tài xế không đỗ xe chỗ đó, nhưng anh ta phớt lờ và không nhúc nhích chút nào.

Trong xe có ba người đang ngồi ở băng ghế sau. Một người trong số họ ra khỏi xe và đấm tôi hai cái. Họ trông có vẻ đều say rượu.

Họ muốn đánh tôi tiếp, tôi đã kiềm chế bản thân và lùi lại. Hai nhân viên bảo vệ khác xuất hiện và cố gắng điều đình.

Ba người bọn họ ngay lập tức thay đổi thái độ, và từng người xin lỗi tôi, mời tôi uống một ly và ngỏ ý muốn bồi thường cho tôi.

Tôi bảo họ rằng, tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và không uống rượu, tôi chỉ muốn họ hãy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Người đã đánh tôi là một bí thư xã. Một người khác trong nhóm của họ từng vào tù 3 lần, cũng đã tham gia Đoàn Thanh niên; và người thứ ba thì gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong. Họ đều đồng ý thoái xuất.

Có lần, một nam ca sĩ từ vùng Đông Bắc đến biểu diễn tại hộp đêm chúng tôi. Anh bảo tôi rằng anh ấy là một đảng viên, và khi tôi khuyên anh nên thoái Đảng thì anh ta trở nên giận dữ. Anh ấy nói: “Người như ông nên bị trói lại và đánh cho đến chết!”

Tôi hướng nội và nhận ra rằng mình đã thiếu từ bi khi chỉ nghĩ về việc làm sao để anh ấy nhanh chóng thoái Đảng. Do đó tôi quyết định nói chuyện với anh ấy lần nữa sau buổi diễn.

Người chủ trì mời tất cả diễn viên ở lại dự họp, nhưng ca sĩ này chuẩn bị rời đi. Tôi bảo anh ấy: “Anh hãy hỏi xem có ai ngồi đây mà còn trong Đảng, Đoàn, Đội không.”

Người ca sĩ đứng đó, nhìn đầy ngờ vực và hỏi: “Mọi người đều thoái hết rồi sao?”

Họ đều xác nhận rằng mình đã thoái

Người chủ trì đột nhiên giơ nắm tay lên và hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Tất cả còn lại đồng thanh hô theo: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Người chủ trì tiếp tục hô: “Lý Hồng Chí vạn tuế!”

Những người khác lặp lại: “Lý Hồng Chí vạn tuế!”

Tôi ngạc nhiên và chấn động, vì tôi chưa từng bảo họ làm điều đó, cũng như chưa bao giờ kể với họ về việc những sự việc tương tự.

Chứng kiến cảnh này, người ca sĩ ngay lập tức nhỏ giọng nói: “Vậy thì tôi cũng thoái.”

Một cảnh sát khu vực thoái Đảng

Một lần, vào khoảng 6 giờ tối, một cảnh sát địa phương xuất hiện ở hộp đêm cùng với một người khác. Anh ấy bảo rằng tôi phải đăng ký tên và địa chỉ của mình bởi vì khu vực này do anh quản lý.

Anh ấy đưa tôi xem một văn bản của phòng cảnh sát địa phương.

Tôi nói: “Tôi không sợ, kể cả khi anh có văn bản của phòng cảnh sát. Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp và không gì có thể thay đổi được điều đó.”

Anh nói rằng anh chỉ cần đăng ký tên tôi và sẽ không can nhiễu đến việc tu luyện của tôi.

Tôi bảo rằng tôi đăng ký tên cũng được nhưng anh ấy phải thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi nói điều này là để đảm bảo cho tương lai của anh ấy.

Tôi nói: “Nó sẽ hiệu quả miễn là anh thành tâm muốn thoái Đảng. Nhưng anh phải thật tâm đồng ý thì khi đó mới được tính. Anh có đồng ý thoái Đảng không?”

Anh ấy trả lời: “Tôi đồng ý.”

Người đi theo anh ấy cũng đồng ý thoái Đội. Những người xung quanh chúng tôi cũng đã nghe hết những gì tôi đã nói với họ.

Trong suốt năm năm làm việc tại hộp đêm, cho đến tận 2012 khi mà người chủ quyết định không ký tiếp hợp đồng thuê địa điểm, tôi đã làm việc chăm chỉ để chắc chắn rằng tất cả mọi người mình gặp đều có cơ hội biết nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/9/359445.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/13/169030.html

Đăng ngày 28-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share