Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-02-2018] Năm ngoái, một số học viên địa phương tới thăm cha mẹ của một học viên bị giam giữ phi pháp. Ông bà đã kể cho chúng tôi một câu chuyện kỳ diệu khi chúng tôi tới.

Họ nói rằng mấy chai sữa đóng trong hộp mà một học viên cho họ đã biến thành món cá tươi mới, có mùi vị thơm ngon không ngờ được. Hai vợ chồng già kể bằng giọng run run khi cảm ơn các học viên đã nỗ lực không mệt mỏi suốt hai năm qua để chăm sóc và giảng chân tướng cho họ. Họ hiểu rằng việc con trai họ bị cầm tù không phải là lỗi của anh ấy, mà là do cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc.

Con trai của hai ông bà và con dâu đều bị bắt cách đây hai năm chỉ vì nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Tin các con bị bắt giữ khiến họ gần như suy sụp. Họ đã khóc hết nước mắt và không ra khỏi nhà suốt một thời gian dài.

Vì bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đầu độc nên họ cho rằng con trai họ đã làm ô danh gia đình. Họ thậm chí không dám đối diện với hàng xóm. Con dâu họ được thả vào ngày sau hôm bị bắt. Cô ấy đến ngay nhà bố mẹ chồng và cố gắng giải thích sự việc vừa xảy ra. Hai ông bà đã chửi mắng cô và đuổi cô ra khỏi nhà.

Một số học viên địa phương bèn tới thăm hai cụ hàng ngày, mỗi lần lại mang biếu họ ít tiền. Lúc đầu, hai ông bà còn căm ghét các học viên khi họ đến. Họ không muốn lắng nghe bất kỳ điều gì từ các học viên và lập tức đuổi họ ra khỏi nhà.

Các học viên không nản lòng mà tiếp tục tới thăm hai ông bà. Họ cũng hướng nội và nhận ra rằng họ chưa đủ từ bi để giải thể sự cố chấp và thù địch của hai ông bà lão. Họ quyết định phải chân thành giúp đỡ mới có thể khiến sắt thép nóng chảy.

Trước Tết Trung thu năm 2017, các học viên lại tới ghé thăm ông bà lão. Họ mang một con gà nướng, một lốc sữa tươi còn nguyên hộp, và hoa quả.

Mặc dù hai ông bà không bực bội như những lần trước nhưng họ vẫn ca thán rằng con trai họ đã làm ô uế gia đình. Các học viên kiên nhẫn giải thích rằng ai cũng biết con trai họ tốt bụng và không làm gì sai, họ nên tự hào về anh ấy.

Các học viên giải thích cụ thể hơn rằng con trai của họ chỉ thực hiện quyền hiến pháp về tự do tôn giáo và không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công. Họ phân tích cuộc bức hại tà ác đến thế nào và được khởi xướng bởi một nhóm côn đồ ích kỷ, đầy đố kỵ do Giang Trạch Dân cầm đầu. Các học viên nhắn nhủ hai ông bà suy nghĩ một cách có lý trí và phân biệt đúng sai.

Lần này hai ông bà đã chăm chú lắng nghe mà không ngắt lời.

Mấy hôm sau, hai ông bà lấy gà nướng ra thì đã bị hỏng. Nhưng khi họ bóc lốc sữa ra, những gì họ thấy bên trong hộp đã khiến họ chấn động. Thay vì sữa hỏng thì lại là món cá tươi vừa nấu. Họ không thể tin nổi và không biết làm sao chuyện này lại có thể xảy ra.

Họ nói đó là món cá ngon nhất mà họ từng được ăn. Chứng kiến điều kỳ diệu này, họ mới nhận ra là họ đã sai khi hiểu lầm và oán trách như thế. Họ cảm thấy xấu hổ. Giờ họ đã hiểu ra. Nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt họ.

Sau lần đó, khi các học viên ghé thăm, cả hai ông bà đã ra đường đón họ với nụ cười rạng rỡ. Cụ bà mặc bộ quần áo mới mà các học viên tặng, đã chào đón các học viên nồng nhiệt.

Bà nói với các học viên là bộ quần áo rất đẹp và được hàng xóm khen lắm. Các học viên nghe kể điều kỳ diệu về món cá và nói với hai ông bà nhiều chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Bà mẹ phấn khởi, và nói với các học viên: “Giờ thì bác đã hiểu và không còn cảm thấy xấu hổ về con trai của bác nữa. Nó không làm gì sai, mà chỉ làm điều tốt. Lần sau gặp hàng xóm, bác không cần phải giấu họ về các cháu nữa. Bác sẽ có thể cởi mở mà nói với họ rằng các cháu là những người bạn tốt của con trai bác và đều là những người tốt tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!” Cả hai ông bà đều khóc.

Các học viên, sau khi nghe bà mẹ nói, đều khóc. Một trong các học viên nói với hai vợ chồng rằng vì họ là người tốt nên Sư phụ muốn họ thức tỉnh, hiểu chân tướng và được cứu. Họ gật đầu và nhanh chóng thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó bằng tên thật của mình.

Sau khi rời khỏi nhà hai ông bà, các học viên đã hiểu ra tầm quan trọng của việc giúp đỡ gia đình của những học viên bị cầm tù. Đó là quá trình tu luyện tâm tính và một mặt quan trọng trong việc giảng chân tướng không nên bị coi nhẹ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/14/361129.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/27/168890.html

Đăng ngày 22-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share