Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-02-2018] Tôi nay 81 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp suốt 21 năm qua.

Tôi thường gặp những người muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và đã cho nhiều người mượn hơn 40 cuốn Chuyển Pháp Luân. Mỗi người trong số họ đều muốn giữ lại cuốn sách.

Một công dân cao tuổi đã thay đổi tâm tính

Một lần trên đường về nhà sau khi phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, tôi để ý thấy một bà lão mặc đẹp mà trông buồn bã. Tôi cảm thấy tội cho bà và hỏi bà tại sao bà lại không vui.

Bà bảo tôi rằng chồng bà vừa qua đời vài tháng trước. Tôi bảo bà là tôi cũng mất chồng vài năm trước và phải mất một thời gian mới nguôi ngoai nỗi đau trong lòng.

“Thời gian của bà chưa hết”, tôi nói, “cho nên bà mới đau khổ thế. Bà phải quên đi và sống với con cháu mình.” Bà ấy mỉm cười và hỏi tôi có thể tới thăm bà ấy để nói chuyện thêm không, nên tôi đã đồng ý.

Tại nhà của bà ấy chúng tôi đã nói về Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấy nói rằng bà ấy không thích tu luyện, và tôi đã hỏi bà ấy lý do.

Bà ấy kể với tôi là bà sống với con trai bà ở Canada gần một năm. Bà ấy thường thấy các học viên phản đối những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ đối với các học viên Đại Pháp. Bà ấy cho rằng việc ấy làm ô danh người dân Trung Quốc.

Tôi tận dụng cơ hội này để kể với bà ấy về vụ tự thiêu giả ở Quảng trường Thiên An Môn, việc cầm tù, tra tấn, và thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Bà ấy cuối cùng đã hiểu ra sự kinh khủng của cuộc bức hại đang diễn ra và tại sao các học viên lại phản đối nó.

Sau khi lắng nghe giải thích của tôi, bà lão có thái độ tích cực hơn nhiều về Pháp Luân Đại Pháp. Thực ra, bà còn quyết định sẽ tu luyện và sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi khuyên bà đọc sách Chuyển Pháp Luân và hướng dẫn bà các bài công pháp.

Bởi vì tôi không có bản in cuốn Chuyển Pháp Luân nên tôi đã đưa bà một cuốn chép tay. Tôi cũng đưa bà một đĩa DVD hướng dẫn các bài tập, và giúp bà học các bài tập này.

Cuối cùng, tôi cũng tìm được một bản in cuốn Chuyển Pháp Luân, nhưng bà ấy muốn giữ cuốn chép tay. Bà ấy bảo là không dễ để có được một cuốn sách in, và bà ấy đọc cuốn chép tay cũng không sao.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/25/362199.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/16/169066.html

Đăng ngày 28-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share