Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-1-2018] Tôi muốn chia sẻ với mọi người một câu chuyện cảm động mà tôi đã trải nghiệm trong khi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp ở vùng lân cận.

Gặp gỡ mọi người ở chợ

Vào một ngày, khi tôi cùng đứa con trai nhỏ đi công chuyện trở về nhà, tôi đậu xe trước một chợ thực phẩm để mua đồ chuẩn bị bữa tối. Chúng tôi dừng lại trước hàng rau, người bán hàng chào chúng tôi trong khi nhìn chăm chăm vào con trai tôi. Anh ấy nhận thấy chân của cháu có điều bất thường. Tôi nói với anh ấy rằng con trai tôi bị bại não, nhưng giờ đây chuyện đó gần như đã qua. Tôi nói cho anh ấy rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đã cứu mạng sống của cháu.

“Nghe thật kỳ diệu”, người bán rau nói và trở nên tò mò hơn. “Chị có thể kể cho tôi nghe không?” Tôi gật đầu và nhận thấy người đàn ông đứng cạnh tôi cũng đang lắng nghe cuộc trò chuyện này. Anh ấy quay ra tôi và hỏi: “Tôi có thể hỏi chuyện đã diễn ra thế nào không?”

Tôi thầm nghĩ đây quả là một cơ hội tuyệt vời để nói với mọi người về chân tướng của Pháp Luân Công, cảm thấy rằng không có gì ngẫu nhiên cả.

Chứng động kinh của con trai tôi biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Tôi kể cho họ nghe rằng con trai tôi không thể đứng thẳng từ khi cháu còn rất bé. Có thể nói là, cháu không thể duỗi thẳng hai chân. Ngoài ra, cổ cháu bị cong, cháu không thể cử động miệng để phát âm từ ngữ một cách chuẩn xác, và nước dãi chảy liên tục xuống cằm của cháu.

Về sau tình hình còn trở nên tệ hơn. Cháu bị chẩn đoán mắc chứng động kinh. Động kinh được coi là một trong những bệnh về thần kinh nghiêm trọng nhất trên thế giới. Chúng tôi đã tiêu tốn hơn mười nghìn Nhân dân tệ mỗi năm để tìm cho cháu những bác sĩ và chuyên gia tốt nhất nhưng vẫn không thể chữa khỏi.

Thời gian đó, tôi đã rất tuyệt vọng và bất lực, cảm thấy không có lối thoát. Tôi không thể mất con. Cháu là tất cả đối với tôi! Cũng vào thời điểm đó vài người nói với tôi rằng Pháp Luân Công có thể giúp con trai tôi. Nghe nói rằng nhiều người mắc bệnh nan y đã được chữa khỏi sau khi họ tu luyện Pháp Luân Công. Không do dự gì, tôi cùng con trai ngay lập tức bắt đầu học Pháp Luân Công. Kết quả là, dù các anh có tin hay không, bệnh của con trai tôi đã biến mất.

Giảng chân tướng

Tôi nói với họ rằng, là những học viên Pháp Luân Công, chúng tôi đi phát tờ rơi và chủ động nói cho mọi người về Đại Pháp, chúng tôi dùng tiền của bản thân để làm ra những tài liệu này.

Một vài người nói rằng chúng tôi ‘tham gia vào chính trị’, nhưng không phải thế. Tôi nói: “Chúng tôi đã được thụ ích rất nhiều từ Pháp Luân Đại Pháp, nếu không dám đứng lên và phản đối những bất công đang diễn ra đối với môn tu luyện này, thì chúng tôi là dạng người thế nào đây?”

“Sư Phụ chúng tôi dạy chúng tôi sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Chúng tôi không đáp trả khi bị đánh hay bị lăng mạ, và luôn nghĩ cho người khác trước. Anh có nghĩ người như vậy là tà ác không?”

“Chúng tôi đã được trải nghiệm những lợi ích về sức khoẻ, và chúng tôi nói cho mọi người nghe về điều đó. Vậy có gì là sai? Nếu Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nghĩ Pháp Luân Công là tà giáo, vậy thì chúng ta nên theo tiêu chuẩn đạo đức nào, nên dạy dỗ con cái chúng ta như thế nào?”

Giải thích về cuộc bức hại

Tôi nói tiếp: “ĐCSTQ vẫn đang tiếp tục bức hại các học viên Pháp Luân Công, thậm chí họ còn thu hoạch nội tạng các học viên còn sống để mưu lợi. Bởi vì vẫn còn có rất nhiều người chưa biết sự thật, chúng tôi phải đứng lên và làm gì đó.”

“Và ngay lúc này, tại lãnh thổ chúng ta, một số học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị bắt và bỏ tù. Chế độ này đã dùng mọi phương tiện có thể để vu khống và phỉ báng môn tu luyện, nhưng họ không thể ngăn cản Pháp Luân Công truyền rộng ra khắp thế giới, hay ngăn cản mọi người biết sự thật.”

“Trên thực tế, nhờ nỗ lực của các học viên, Pháp Luân Công đã được chào đón ở mọi quốc gia trên thế giới, trừ Trung Quốc Đại lục. Tôi có thể bị bắt nhưng tôi mạo hiểm nói cho các anh sự thật, bởi tôi muốn cứu các anh khỏi những lời dối trá của ĐCSTQ.”

Thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Tôi nói với hai người đàn ông rằng, vào năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công và xúi giục việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng của học viên. ĐCSTQ tà ác đã gây tội ác với những hành động dã man nhất và đã gây ra phẫn nộ cho mọi người.

Tôi bảo với họ rằng, thời Trung Quốc cổ đại, mỗi triều đại đều đã phát triển lên một bước cao về chính trị, văn hoá và kinh tế, nhưng sau đó do đạo đức bại hoại, nên đã suy tàn rồi diệt vong. Không một triều đại nào thoát khỏi quy luật đó. Giờ đây, đất nước ta đang chịu sự kiểm soát và lãnh đạo của Đảng Cộng sản, cũng giống như một triều đại. Thiên định rằng nó sẽ tiến đến diệt vong, bởi nó quá tà ác và đã giết hại rất nhiều người vô tội.

Tôi nói: “Tất cả chúng ta gia nhập vào Đội Thiếu niên từ lúc còn là những đứa trẻ, sau đó vào Đoàn Thanh niên và cuối cùng là Đảng Cộng sản. Mỗi lần, chúng ta đều thệ nguyện sẽ chiến đấu đến cùng và cống hiến cuộc sống của chúng ta cho các tổ chức đó. Các anh có thật sự chân thành khi phát lời thề đó? Các anh có thật sự muốn chịu trách nhiệm cho các tổ chức đó? Nếu không phải vậy, các anh hãy sử dụng bí danh để thoái xuất khỏi ĐCSTQ, rút lại lời tuyên thệ, và chuộc lại lương tâm. Khi trời trừng phạt ĐCSTQ, các anh sẽ không bị liên luỵ.”

Tới đây, người đàn ông đứng cạnh tôi đột nhiên giơ ngón tay cái lên và nói to: “Tôi tặng cô lời khen ngợi!” Tôi rất xúc động trả lời: “Lời khen này nên dành cho Pháp Luân Công, và Sư tôn Lý Hồng Chí của chúng tôi, nhà sáng lập ra Pháp Luân Công! Chúng tôi rất biết ơn vì sự cứu độ từ bi của Sư phụ. Tôi tin rằng trong tương lai các anh sẽ biết được, một khi chân tướng đại hiển, cả thế giới sẽ ngỡ ngàng.”

Hai người đàn ông nhờ tôi giúp họ làm tam thoái. Người bán rau thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên còn người đàn ông đứng cạnh tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi rất vui vì họ sẽ có tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/22/“我给你点个赞-”-349973.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/23/167691.html

Đăng ngày 4-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share