Bài viết của Thịnh Nguyên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-02-2018] Con trai tôi bị tuyên án lao động cưỡng bức vào năm 2000 vì tội ăn trộm. Bởi vì tôi cố bênh vực nó, nên tôi cũng bị tuyên án một năm lao động cưỡng bức và bị tạm giữ tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia. Ở đó, tôi đã gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Lính canh ở Mã Tam Gia đánh tù nhân vô tội vạ. Họ chửi mắng và nhục mạ tù nhân thường xuyên. Các tù nhân đều căm ghét lính canh và trả đũa họ bất cứ khi nào họ có cơ hội. Tôi cũng làm theo họ.

Chửi mắng và đánh đập người khác trở thành công việc hàng ngày của tôi. Tôi nghĩ nếu tôi không chửi bới hay bắt nạt kẻ khác, tôi sẽ bị họ bắt nạt. Sức khỏe về thể chất và tinh thần của tôi xuống dốc nhanh chóng. Ngoài những căn bệnh cũ, tôi bắt đầu bị đau đầu, bị loét tá tràng, viêm ruột thừa, viêm buồng trứng và ống dẫn trứng.

Tôi gần như bị suy nhược thần kinh, và không muốn sống nữa. Một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở cùng buồng giam với tôi, tên là Mai, biết về tình trạng của tôi. Bà ấy giúp tôi trong cuộc sống hàng ngày và luôn động viên tôi. Bà ấy chỉ cho tôi cách để nhẫn nhịn và cách để vượt qua nỗi thống khổ của tôi.

Bà ấy bảo: “Nhẫn không có nghĩa là hèn nhát: nó là biểu lộ của ý chí mạnh mẽ. Khi bà có thể lùi lại, bà sẽ thấy biển rộng trời cao.” Bà ấy cũng kể cho tôi nghe những câu chuyện về nhẫn để khích lệ tôi.

Bà ấy khuyên tôi nên nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng tốt đẹp và cũng bảo tôi Pháp Luân Đại Pháp tốt thế nào. Sau khi tôi học Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của tôi được cải thiện đáng kể. Một số bệnh tật đã biến mất, và những người khác không còn bắt nạt tôi nữa. Tôi không còn ôm giữ hận thù với người khác và cũng không muốn trả thù lính canh.

Tôi rất biết ơn bà Mai vì đã nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp khiến tôi có được sự thăng hoa trong tư tưởng lẫn tâm hồn. Tôi không còn xử sự với mọi người theo kiểu “mắt đền mắt, răng đền răng” nữa. Tôi bắt đầu đối xử tử tế với người khác và học cách làm người tốt như bà Mai đã bảo tôi làm.

Thậm chí, tôi còn ngăn một vụ tù nhân trả thù lính gác.

Tôi phải học Pháp Luân Đại Pháp vì đó thực sự là một miền tịnh độ

Tuy nhiên, bà Mai đã bị trừng phạt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp ở trại tạm giam. Trước mặt tất cả các tù nhân, đội trưởng lính canh đã tát vào mặt bà hai cái và sau đó đánh bà bằng dùi cui điện.

Chúng tôi đã hoảng sợ và quay lưng lại, che đi những giọt nước mắt bằng đôi tay. Chúng tôi không dám nhìn hay nghe, và chúng tôi cũng không dám khóc. Tuy nhiên, tim chúng tôi đau đớn đến rỉ máu. Bà Mai chỉ muốn giúp các tù nhân trở thành người tốt, và bà ấy đã bị tra tấn chỉ vì điều đó. Việc này đã thức tỉnh tôi.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tẩy não chúng tôi từ khi chúng tôi còn nhỏ và làm chúng tôi tin rằng ĐCSTQ giống như mẹ của chúng tôi vậy. Giờ đây, chúng tôi đã nhận ra ĐCSTQ là một ác Đảng và Pháp Luân Đại Pháp mới là một mảnh đất tịnh độ.

Kể từ đó, tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để trở thành một người chân chính.

Trở thành một người tốt

Sau khi tôi được thả khỏi trại lao động cưỡng bức, tôi muốn tìm các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghĩ về bà Mai và băn khoăn không biết giờ bà ấy ở đâu và có khỏe không.

Tôi nhớ rằng bà Mai có dặn tôi nếu tôi gặp khó khăn, tôi có thể cầu xin Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi. Do vậy, từ trong sâu thẳm trái tim mình, tôi đã khẩn cầu Sư phụ Lý giúp tôi tìm được cuốn Chuyển Pháp Luân, và tôi cũng nói với Ngài rằng tôi muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Không lâu sau, tôi tìm thấy một học viên Pháp Luân Đại Pháp tên là Minh (bí danh). Với sự giúp đỡ của Sư phụ, tôi đã nhận được một cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đọc nó hàng ngày ở nhà, và cố gắng tập các bài tập đứng chuẩn xác nhất theo những gì tôi có thể nhớ được, vì tôi không học bài công pháp thứ năm ở trại lao động cưỡng bức.

Vì vậy, tôi đã nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, giờ con chuẩn bị luyện bài công pháp số năm. Xin Ngài hãy giúp con và gia trì cho con.” Sau đó, Sư phụ bắt đầu thanh lọc thân thể cho tôi, mặc dù tôi còn chưa luyện đúng các bài công pháp. Tất cả các loại bệnh tật của tôi đã nhanh chóng biến mất sau đó.

Sau khi đọc sách, tôi hiểu được ý nghĩa thực sự của sinh mệnh là gì, tôi nên sống ra sao và con người từ đâu tới? Tôi tìm thấy câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của tôi trong cuốn sách.

Tôi quyết tâm hành xử theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi quyết định làm người trung thực, tử tế, biết quan tâm tới người khác, và bao dung hơn. Tôi trở nên vô tư vô ngã. Tôi quyết định sẽ kiên trì tu luyện đến cùng, cho tới khi đạt viên mãn.

Trở thành một học viên trong cuộc bức hại tàn bạo

Cho dù tôi quyết giữ vững đức tin của mình, nhưng tôi không biết cách xử lý các tình huống của mình. Câu chuyện xảy ra vào năm 2002, khi TV, đài phát thanh và các phương tiện tuyên truyền khác đang thóa mạ Đại Pháp. Tôi không thể ở nhà được nữa, và tôi nghĩ rằng mình nên bước ra để duy hộ Đại Pháp. Nhưng làm thế nào đây? Tôi không biết nên làm thế nào.

Do đó, tôi đi gặp Minh, anh ấy bảo tôi rằng các học viên nên nói cho mọi người biết chân tướng về Đại Pháp. Tôi hỏi anh ấy làm thế nào để chứng thực Pháp, và anh ấy đã đưa cho tôi một ít tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, tôi nhanh chóng đi phân phát chúng.

Anh ấy không dám đưa cho tôi nhiều bởi anh ấy e sợ tôi là học viên mới, tôi có thể gặp rắc rối. Nhưng tôi không sợ và yêu cầu anh ấy đưa tôi nhiều hơn.

Đôi lúc, tôi đi ra ngoài với anh ấy để treo các biểu ngữ và áp phích về Pháp Luân Công. Thông qua việc phối hợp này, tôi học được cách chứng thực Pháp, làm thế nào để nói với mọi người về cuộc bức hại, và làm thế nào để hướng nội khi có mâu thuẫn phát sinh.

Minh giờ là chồng tôi, và chúng tôi học Pháp, luyện công, và làm ba việc cùng nhau. Hai đứa con của chúng tôi cũng hiểu Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Chúng cũng đã thoái Đoàn Thanh niên.

Chúng tôi có một nhóm học Pháp tại nhà, và các con của chúng tôi đều ủng hộ chúng tôi. Gia đình chúng tôi sống hạnh phúc với nhau là nhờ Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/26/362194.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/18/169087.html

Đăng ngày 5-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share