Bài viết của Phương Vân, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 01-02-2018] Tôi là một phụ nữ nông thôn, năm nay 54 tuổi. Sư phụ muốn đệ tử làm tốt ba việc nhưng tôi làm chưa đạt, thật hổ thẹn trước sự từ bi cứu độ của Sư phụ. Tôi viết ra một bài hoàn chỉnh thể hội tu luyện để cùng các đồng tu giao lưu trao đổi, xin chia sẻ một chút mấy câu chuyện cảm thấy ấn tượng sâu sắc nhất.

Tu tốt bản thân, giảng chân tướng

Một ngày năm kia, tôi nghỉ phép, liền muốn đi ra chợ sớm một chút giảng chân tướng cứu người. Đến nơi thì thấy trong chợ không có mấy người, tôi đi vào một tiệm thú y, bên trong chủ tiệm đang hỏi han kê thuốc chữa bệnh cho súc vật. Khi anh ta đang nói đến dịch cúm gia cầm, tôi liền tiếp lời để giảng chân tướng, tôi nói: “người không trọng đức thì có thiên tai nhân hoạ. Giang Trạch Dân đố kỵ với danh tiếng của Sư phụ Đại Pháp, không nghe mọi người khuyên can, khăng khăng làm theo ý mình, lợi dụng quyền lực trong tay, vu cáo Sư phụ, bức hại tàn khốc những đệ tử Đại Pháp tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn làm người tốt. Ông trời muốn trừng phạt ông ta đó. Tàng Tự Thạch được phát hiện ở tỉnh Quý Châu, là ông trời muốn cảnh thị người – Trời muốn diệt ác Đảng làm nhiều việc ác này. Vì lịch sử Đảng Cộng sản mỗi lần vận động đã giết vô số người, năm 1958 là năm được mùa lớn nhưng vì làm Đại nhảy vọt, không cho nông dân thu hoạch lương thực về nhà, đã làm chết rất nhiều người, còn nói dối là do thảm hoạ tự nhiên gây ra. Do đó mau chóng thoái khỏi Đảng, Đoàn, Đội, bảo toàn sinh mệnh bảo bình an, hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo” sẽ đắc phúc báo”.

Lúc này một người đàn ông trung niên không nghe tôi giảng chân tướng, còn mở miệng mắng chửi. Tôi chỉ rời đi, cho tới trưa cũng không khuyên thoái được người nào, trong lòng thấy rất nản.

Giữa trưa tôi tới một trạm xăng. Chỉ gặp một cặp vợ chồng chạy xe máy tới đổ xăng. Người chồng đi đổ xăng, tôi liền tới giảng chân tướng cho người vợ. Người chồng quay đầu nói với người vợ: “Đừng nghe bà ta nói, bà ta tuyên truyền Pháp Luân Công đó”. Người vợ hỏi tôi: “Phải vậy không?”. Tôi nói: “Em gái, chị thành tâm thực ý muốn tốt cho em, em minh bạch chân tướng, lưu lại cho bản thân và gia đình một tương lai mỹ hảo”. Người vợ không nói gì, người chồng lấy điện thoại ra, quát tháo tôi: “Có phải sáng sớm nay tôi không báo cáo bà nên bà khó chịu, không thỏa mãn à?!” Tôi nhìn một cái, hoá ra người này chính là người không nghe chân tướng chửi mắng tôi trong tiệm thú y.

Tôi tiến tới gần anh ta nói: “em trai, tôi chỉ muốn em không bị những lời nói dối lừa gạt, minh bạch chân tướng, nghĩ đến bản thân mình, không làm người chịu tội thay mà thôi”. Lúc này, người chồng đút điện thoại vào túi, vừa lái xe vừa nói: “bà cho tôi ít vàng bạc tôi sẽ tin”. Tôi liền đuổi theo anh ta nói: “nếu tính mệnh còn không giữ được, có vàng bạc thì có ích lợi gì? Minh bạch chân tướng giúp cả gia đình bình an, mạnh khoẻ không phải quá tốt đẹp sao! Em trai, tôi thật sự là muốn tốt cho cậu!”

Lúc này người chồng đã đi được một đoạn rồi, tôi đau lòng chảy nước mắt, thầm nghĩ: ác Đảng đã đầu độc chúng sinh thành ra như thế này, tôi tự nhủ “tôi chính là muốn cứu cậu!”

Lúc này thấy người chồng đột nhiên quay đầu xe chạy lại, không dừng xe nói với tôi: “chị, cảm ơn chị, tôi thật sự cảm ơn chị!” rồi

nhanh chóng rời đi.

Tôi nhìn theo sau cậu ta, cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ, đã không để người này tạo nghiệp.

Sau khi về nhà, tôi liền hướng nội tìm chính mình sự việc gặp phải trong ngày: tại tiệm thú y, tôi có tâm nóng lòng muốn thành công hay còn có tâm sợ, làm cho người đàn ông đó muốn báo cáo tôi với cảnh sát; về sau quên đi bản thân chỉ nghĩ muốn cứu người, cảm thấy người không minh bạch chân tướng quá đáng thương, đã có lòng từ bi, người đàn ông đã có sự chuyển biến lớn, bày tỏ lòng cảm ơn đối với người giảng chân tướng cho mình!

Ôn lại những lời giảng Pháp của Sư phụ:

“Chỉ có là chư vị thật sự có nguyện vọng cứu độ họ, coi họ như là một sinh mệnh cần cứu độ, [thì] chư vị xem xem việc này sẽ khác ngay. Chính là nói [lên] rằng rất nhiều việc mà phương thức đối đãi khác nhau, thì hiệu quả thu được cũng khác nhau.” (Giảng Pháp tại Manhattan[2006] – Giảng Pháp tại các nơi X).

Ngày 08 tháng 08 năm ngoái, tôi chuyển từ phân xưởng lên nhà máy chính làm việc. Sau khi tới thấy người ở nhà máy chính kiếm tiền như kiếm mạng, người thì căng lên như dây đàn, kéo một cái liền đứt, người người đều gào thét tranh giành nguyên liệu nhiều ít, loạn mắng một trận, còn thỉnh thoảng cười nhạo tôi, nói tôi là người luyện công nên ngớ ngẩn rồi, không biết tranh giành, còn có thời gian phát sách cho người (tức là tập san chân tướng).

Khi tôi phát tài liệu chân tướng cho họ, có người nói không xem, đừng trì hoãn tôi kiếm tiền, có người trúng độc rất sâu, nói một số lời bất kính với Đại Pháp.

Nhìn những chúng sinh đáng thương này, tôi nghĩ thầm: “Sư phụ, con làm thế nào để cứu những người này đây? Con thật sự muốn cứu bọn họ!” Khi xuất ra niệm đầu này, liền nghĩ tới Pháp của Sư phụ giảng:

“thiện tới mức suy nghĩ vấn đề đều là nghĩ cho người khác, tu thành một sinh mệnh vô tư” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc [1999]).

“Chúng ta nói rằng khi gặp mâu thuẫn trước mặt, lùi một bước biển rộng trời cao, đảm bảo sẽ là một cảnh tượng khác.” (Bài giảng thứ 9 – Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ giảng tôi tu tốt bản thân trước, biết nghĩ cho người khác. Tôi liền bắt đầu không giảng nói nữa, tăng cường phát chính niệm, tôi không tranh giành nguyên liệu, người khác tranh nhiều, tôi không có, tôi có nhiệm vụ vệ sinh dọn dẹp; nếu tôi có nguyên liệu, đồng nghiệp không có, tôi liền phân cho bọn họ; họ làm không xong tôi liền tới giúp họ làm, số lượng thành phẩm thì tính cho họ; thông thường họ làm được nhiều hơn tôi, kiếm được nhiều tiền hơn tôi, đến lúc kết thúc công việc họ vẫn còn có khay chưa đủ, tôi không chút mảy may do dự đem mấy thành phẩm của mình đưa cho họ, để cho họ có được một khay đầy. Tôi làm như vậy, đồng nghiệp đều rất vui, thái độ đối với tôi thay đổi hoàn toàn, không lại cười nhạo tôi nữa, mà là kính nể. Mọi người nói: “Chúng ta đều giống như vị này là tốt rồi”.

Cứ như thế, sau ba tuần, với sự trợ giúp của tôi, công việc của chúng tôi đã thay đổi: không lại giống như trước đây hai mắt nhìn chòng chọc vào nguyên liệu, giống như trông chừng phòng bị kẻ trộm nữa, chẳng những không tranh giành mà trái lại còn hỗ trợ lẫn nhau, ai không có nguyên liệu, người có nhiều chủ động tặng cho người đó một ít, khi tôi đem cho họ nguyên liệu của tôi làm thành sản phẩm tốt để trên khay của họ, họ đều không muốn nữa; các khay đều đầy hết cả rồi, vẫn dư vài chiếc, liền đem cho sang khay của tôi, đều nói tính cho tôi, cho tôi ký tên, mọi người đều không cần những thứ thừa lại nữa.

Trong khu làm việc của chúng tôi, đồng nghiệp có thể hoà thuận với nhau, trở lên yên tĩnh, văn minh, lúc rảnh rỗi cũng đều thích nghe tôi giảng chân tướng, lúc ngồi xe về nhà chúng tôi đều dùng tiếng phổ thông niệm to: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo!”

Lại nhìn sang khu làm việc khác, vẫn là cướp đoạt, tranh giành, đánh nhau, mắng chửi, ô yên chướng khí như cũ.

Sư phụ đã cứu chồng tôi

Lại nói về chút kỳ tích phát sinh trên người chồng tôi

Năm 2003, chồng tôi mắc bệnh hoại tử xương, uống rất nhiều thuốc cũng không hiệu quả. Đến năm 2007, lan đến xương hai vai và hai đùi đều hoại tử, hoàn toàn không thể đi được; tăng sản xương toàn thân, lưng đau dữ dội. Năm 2009, con gái lớn của tôi thi vào đại học, mùa đông chồng tôi lại bị gan cổ trướng, bệnh viện trị không được, chỉ có thể ở nhà chịu đựng chờ chết thôi.

Tôi nói với chồng: “Anh mau học Đại Pháp đi, chỉ có Sư phụ của em mới có thể cứu anh”. Anh không nói gì, cũng không nói điều gì không tốt. Thế là tôi ngày ngày ngồi cạnh anh, ban ngày mở băng nghe chân tướng về Đại Pháp, đến tối nghe băng Sư phụ giảng Pháp. Sau một đoạn thời gian, tôi mời một đồng tu đến giảng chân tướng cho chồng tôi, khuyên chồng tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo”, để anh mời Sư phụ Đại Pháp tới cứu anh.

Đồng tu lâu năm đi rồi, 10 giờ tối, chồng tôi nói: “ba chữ Chân – Thiện – Nhẫn, ý nghĩa của chữ tốt, tách ra tốt, hợp lại tốt, Lý đại sư dạy làm người tốt là việc tốt. Nếu người người đều học Pháp Luân Công thì tốt rồi, đêm ngủ cũng không cần đóng cửa nữa. Lần trước nhà ta bị lấy trộm tiền, tôi khóc mấy ngày không dứt”. Tôi nói: “Có 100 triệu người đều cảm ân Sư phụ, anh liền niệm đi!”.

Chồng tôi nói: “Trước kia tôi không tin, chính là không tin. Bây giờ tôi tin rồi, đã tin rồi, 100% tin, một chút nghi ngờ cũng không thể có”. Nói xong anh ngủ. Bốn giờ sáng hôm sau, chồng tôi gọi tôi, tôi vội vã chạy qua, cứ tưởng là anh không ổn rồi, vừa nghĩ mặc áo liệm cho anh, chồng tôi từ chối nói: “Anh khỏi rồi!” thấy tôi vẫn còn nghi hoặc, anh nói: “Em xem xem bụng anh, xẹp xuống rồi”.

Tôi nhìn một cái thấy bụng đã xẹp về phía sống lưng rồi, tôi vẫn còn nghi hoặc: “Anh còn bị tiêu chảy không?”, sờ vào chiếc giường thấy khô. Tôi mới định thần lại, biết rằng bệnh gan cổ chướng của chồng thật sự khỏi rồi!.

Vì chồng tôi bệnh nặng, mấy ngày này bạn bè người thân tới thăm không dứt. Tôi liền nhân cơ hội giảng chân tướng cho họ, nói cho họ biết Sư phụ Đại Pháp đã cứu mạng chồng tôi.

Buổi tối, tôi sang nhà thím Tư bên cạnh, nói với thím: “thím Tư, thím mau qua xem xem, cháu thím đã khỏi rồi”.

Thím Tư nói: “Này con, con không còn loạn trí nữa chứ? Nhà ta, đứa em thứ hai của con vừa từ nhà con trở về vẫn còn nói ta qua thăm con. Nó nói: ‘mẹ, mẹ mau đi xem xem chị dâu con sắp hoá khùng rồi. Anh con sắp chết rồi (vì trong thôn đều đã chuẩn bị tang sự cho chồng tôi rồi), nhưng chị dâu con vẫn còn nói anh khỏi rồi, vừa khóc vừa cười, nói Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo, Lý đại sư cứu anh con rồi, còn nói câu đối nhà chị là: Tâm Trung Lao Ký Chân Thiên Nhẫn – Hồng Phúc Trường Bạn Thiện Lương Người {Trong tâm luôn ghi nhớ Chân Thiện Nhẫn – Hồng phúc lâu dài với người thiện lương}. Nói tên anh con gọi là Hồng Phúc, cái này là Sư phụ Đại Pháp ban cho anh, sau này anh con nhất định mọi sự đều tốt! Mẹ có thời gian đi thăm chị dâu con chút đi, cho dù Đại Pháp như thế nào, chị dâu con luyện công rồi không có bệnh nữa, còn lúc nào cũng vì thuận tiện cho người khác, hiếu kính người già, chăm sóc anh con, thiện đãi với các con’, Thím vừa nghĩ qua thăm con chút, ông Trời sẽ không tuyệt đường người” đang nói chuyện thì thím Tư đã tới nhà tôi.

Thím vừa thấy chồng tôi, chao ôi, khỏi thật rồi! Vui quá không biết nói gì nữa.

Nhưng trong thôn đa số mọi người không tin chồng tôi đã khỏi. Tôi liền cùng em gái đưa chồng tôi đến bệnh viện vẫn thường khám trước đây để làm siêu âm màu Doppler.

Một bác sỹ trẻ tuổi nói: “Viện trưởng, em không thể viết được báo cáo, anh ta không bị gan cổ trướng nữa, nhưng gan anh ta không phẳng không nhẵn, toàn là vết sẹo” Viện trưởng tới xem cũng rất kinh ngạc! Sự việc thần kỳ ngay trước mắt, viện trưởng liền viết lên báo cáo hai chữ: “Kỳ tích”.

Khoảng 20 ngày sau, chồng tôi từng chút, từ từ đi ra ngoài, ngồi trên một chiếc ghế gấp quay ra đường lớn, người này nhìn thấy hỏi: “Chú đã khoẻ, chú thật sự khoẻ rồi”, người kia nói: “Ông anh đã khoẻ, thật tốt quá”, có người nói: “Nghe anh khỏi rồi, tôi định tới xem xem. Anh là được hưởng ơn huệ của Đại Pháp!”. Chồng tôi cũng cao hứng nói: “Tôi là được Sư phụ Đại Pháp cứu, Đại Pháp tốt!”

Vẫn còn một chuyện thần kỳ nữa. Sau khi khỏi bệnh chồng tôi tập đi xe đạp điện, không cẩn thận bị ngã, cẳng chân bị ngã gãy sáu đốt xương. Anh chỉ là đến bệnh viện chụp chiếu, cũng không làm điều trị gì, mà nghe Pháp, tin Sư phụ, sau bốn tuần thì khỏi hoàn toàn.

Hiện tại gia đình tôi được Sư phụ bảo hộ, càng ngày càng tốt, chồng tôi đã có thể lái xe đạp điện đi ra ngoài; năm ngoái con gái cả học đại học lấy được ba học vị; con gái út cũng thi đỗ đại học. Đồng nghiệp đều bảo tôi “Rất giỏi, không đơn giản”. Tôi không ngừng đính chính lại và căn dặn họ: “Là Sư phụ đã cứu chồng tôi, ban cho gia đình tôi phúc phận lớn như thế, tất cả hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ đều sẽ có phúc báo”. Họ đều cười nói: “Chúng tôi nhớ rồi, luôn niệm”.

Tôi không cách nào biểu đạt được ân cứu độ của Sư phụ, chỉ có tu tốt bản thân, tinh tấn, tinh tấn hơn nữa, mãi tinh tấn! Nắm chắc thời gian để cứu người!

Tạ ơn Sư phụ! Hai tay hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/1/360297.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/17/168596.html

Đăng ngày 22-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share