Bài viết của Hỉ Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-02-2018] Chồng tôi và tôi có ba con gái và một con trai. Để cho chúng học nội trú, chúng tôi đã phải làm việc cả ngày lẫn đêm trên đồng ruộng của nhà chúng tôi. Khi chúng vào đại học và bắt đầu đi làm, sức khỏe của tôi đã suy giảm rõ rệt.

Một ngày vào năm 1997, tôi thấy mẹ chồng tôi đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công khi tôi trên đường đi gặp bác sĩ. Tôi đã quyết định tập và học các bài giảng Pháp Luân Công với mẹ chồng. Vài ngày sau, tất cả các loại bệnh tật của tôi đã biến mất! Tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh và nhận thấy môn tu luyện này thật kỳ diệu!

Chồng tôi và tôi quyết định về hưu và bắt đầu một nhóm luyện công ngay trên cánh đồng của chúng tôi. Chúng tôi tập hợp các học viên địa phương tới thửa ruộng của chúng tôi để luyện công vào buổi sáng và học Pháp vào buổi tối. Chúng tôi làm theo các nguyên lý của Đại Pháp và nói chuyện với người khác về lợi ích của môn tập này.

Đó là quãng thời gian tuyệt vời và chúng tôi đều rất biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã hồng truyền môn tu luyện này khắp thế giới.

Huyền năng của Đại Pháp

Một ngày, tôi đi lên núi và bị một con ong bắp cày đốt. Bình thường, việc này sẽ khiến người bị đốt vô cùng đau đớn và họ sẽ phải chịu đựng trong nhiều ngày, nhưng tôi đã trở lại bình thường chỉ sau một ngày nghỉ ngơi. Một lần khác, tôi làm đổ nước sôi lên chân mình và bị bỏng nặng. Tôi đã phục hồi chỉ sau vài ngày mà không cần phải dùng thuốc. Tôi tin đó là huyền năng của Đại Pháp.

Vào một ngày mùa hè, tôi bị một chiếc xe máy đâm khi tôi đang đi xe đạp. Tôi đã ngoài 70 tuổi và không thể đứng dậy ngay lập tức. Tôi tự nhủ rằng tôi sẽ ổn bởi vì tôi là một học viên. Tôi cố đứng dậy ngay cả khi tôi cảm thấy chóng mặt và mất thăng bằng.

Người thanh niên trẻ đâm vào tôi muốn đưa tôi tới bệnh viện. Tôi bảo với cậu ấy rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công và tôi ổn nên cậu ấy cứ đi đi. Cậu ấy đề nghị đưa cho tôi ít tiền, nhưng tôi không lấy. Sau khi trở về nhà, các con tôi đã hoảng hốt vì diện mạo của tôi: mặt tôi bị bầm tím và sưng vù tới mức tôi không mở nổi mắt. Chúng muốn tìm người thanh niên trẻ và bắt cậu ấy trả tiền cho tôi đi viện, nhưng tôi đã ngăn chúng lại. Ba ngày sau, tôi hồi phục hoàn toàn. Các con tôi đã vô cùng kinh ngạc.

Tất cả các con tôi đều ủng hộ Pháp Luân Công và tôi cảm thấy tự hào vì chúng dám đứng lên chống lại cuộc bức hại. Các con tôi đều thành đạt trong công việc và cấp trên của chúng muốn thăng chức cho chúng nên đề nghị chúng gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tuy nhiên, các con tôi đã từ chối và giải thích rằng bởi vì cha mẹ chúng tu luyện Pháp Luân Công, và môn tập này đang bị ĐCSTQ đàn áp phi pháp.

Cả chồng tôi và tôi đều đang sống rất khỏe mạnh và hạnh phúc. Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/7/357467.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/8/167854.html

Đăng ngày 22-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share