[MINH HUỆ 11-05-2008] Ông Li Wenmou, 72 tuổi và là một học viên Pháp Luân Công, ở tại thành phố Thông Hóa. Vào cuối tháng bảy hoặc đầu tháng tám 1999, sáu viên chức từ Đội Cảnh sát Hỏa xa, dẫn đầu bởi trưởng đội Hong Daoye, đi đến nhà Li Wenmou và lục soát. Họ mang đi các sách Pháp Luân Đại Pháp, một cây kiếm, và các đồ vật cá nhân khác.

Một vài ngày sau, hơn 20 người bức hại ông Li và cố buộc ông từ bỏ tập luyện Pháp Luân Công. Những kẻ bức hại ông gồm có thư ký Đội Máy của đảng Xu Jingfu và Thư ký Văn phòng Hỏa xa đảng Zhang Rong. Ông Li từ chối hợp tác. Trong khi ông Li đang đi dạo, cảnh sát bắt ông và mang ông đến Sở cảnh sát vùng Dongchang. Giám đốc dân biểu Zou Mingji từ sở cảnh sát Laozhan gửi ông đến Nhà tù Changliu tại thành phố Thông Hóa, tại đây ông bị giam bất hợp pháp trong 15 ngày.

Trước ngày 1 tháng mười, 1999, nhân viên ĐCSTQ cương quyết cản ngăn các học viên Pháp Luân Công đi Bắc Kinh để khiếu nại. Họ buộc Li Wenmou báo cáo lại với Nhà tù Changliu hằng ngày trong sáu ngày, bị giam hai giờ mỗi ngày. Vào tháng bảy 2000, ông Li đi Bắc Kinh để khiếu nại nhân danh Pháp Luân Công và bị bắt bởi cảnh sát quảng trường Thiên An Môn. Ông được thả ra lúc 8:00 giờ tối. Khi về đến nhà, cảnh sát địa phương bắt ông và kết án ông một năm rưỡi lao động cưỡng bức. Ngày 2-3 tháng chín 2000, ông bị mang đến Trại lao động cưỡng bức Thông Hóa, nơi đây tất cả các học viên, bất kể tuổi tác, đều bị đánh đập và bị châm điện giật bằng dùi cui điện.

Lính canh Sun Jianfu thúc tù nhân hình sự Zhan Wandong vả vào mặt các học viên với đế giày của y. Y cũng nói với các tù nhân rằng, nếu họ đánh các học viên, họ sẽ được điểm và giảm thiểu bản án của họ. Li Wenmou bị buộc làm công việc nặng hằng ngày và bị buộc xem các băng thu hình nhục mạ và bị buộc tẩy não. Vào lúc 10:00 giờ tối ngày 28 tháng mười, giám thị hội đồng đường vùng cư ngụ, Dong, nữ, dẫn phó giám đốc cảnh sát Cao và cảnh sát viên Zhang lại một lần nữa lục soát nhà ông Li. (Dong đã bị chết vì điều đó.)

Trước ngày tết âm lịch 2003, ông Li bị mang đến Trại lao động cưỡng bức Caoyangou tại Trường Xuân trong một năm rưỡi. Trong khi ở trại này, các học viên mà từ chối viết ‘năm lời tuyên bố’ (giống như ‘ba lời tuyên bố) để hứa ngưng tập luyện, đã bị đánh đập và bị châm điện giựt bằng dùi cui điện. Họ cũng bị buộc ngồi trên ghế nhỏ trong thời gian lâu và bị buộc làm việc từ sáng sớm đến tối khuya, thường đến 11 giờ tối. Li Wenmou bị giam tại Đội số 4. Một học viên từ thành phố Baishan từ chối viết ‘tờ bảo đảm’. Kết quả là năm lính canh đã đánh ông ta. Họ cũng dùng hai dùi cui điện để châm điện giựt ông ta cùng một lúc và dùng một giây thắt lưng để đánh ông ta, tiếp tục trong hơn một giờ đồng hồ. Người học viên này mình đầy vết thương sau khi trở lại phòng giam. Lính canh Zou từ Đội số 4 hăm dọa, rằng, trừ khi ông bị chuyển hóa, “Chúng tôi sẽ gửi ông để Đội số 2 và tra tấn ông càng nặng nề hơn.” Vì ông Li Wenmou từ chối buông bỏ đức tin của ông, thời hạn giam của ông đã bị gia tăng một cách bất hợp pháp thêm hai tháng rưỡi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/5/11/178190.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/5/17/97392.html
Đăng ngày 24-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share