Ghi lại theo lời kể của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-12-2017] Tên tôi là Môn Cát và tôi là một người đàn ông 68 tuổi sống ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang. Vào tháng 4 năm 2015, vợ con tôi và tôi đi du lịch về phía Nam. Ngay trước chuyến đi, tôi cảm thấy dạ dày của mình không ổn, nhưng nó chỉ đau râm ran một chút nên tôi lờ đi.

Chúng tôi tới Thượng Hải, Thẩm Quyến, rồi tới Hồng Kông và Macao. Trên đường về nhà, chúng tôi dừng chân ở Bắc Kinh và đi tham quan Vạn Lý Trường Thành. Đi bộ nửa đường, tôi bị thở gấp và thấy mệt mỏi toàn thân. Tôi bảo gia đình mình tiếp tục đi bộ trong khi tôi quay lại tìm chỗ nào đó để ngồi thở. Rồi chúng tôi ở qua đêm tại Bắc Kinh và về nhà vào ngày hôm sau.

Tôi ở nhà trong hai ngày và dự định đi kiểm tra sức khỏe khi tôi tới thành phố vào hôm sau. Nhưng tôi đã bất tỉnh vào nửa đêm, bị mất kiểm soát và bị miệng nôn trôn tháo.

Tôi nôn ra toàn dịch đỏ như máu. Lúc đó, tôi thật sự cảm thấy mình sắp ngất đi. Nhưng vợ tôi không sợ hãi bởi vì bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấy chân thành xin Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, giúp đỡ và cũng liên tục nói “Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Tôi lặng lẽ nhẩm những từ này theo bà ấy.

Sau khi tỉnh lại tôi đi bệnh viện và ở đó năm ngày. Tôi đồng ý chụp dạ dày mặc dù mọi người cảnh báo rằng tôi có thể sẽ rất đau đớn. Vào lúc đó, tôi chỉ liên tục nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và tôi đã không cảm thấy đau đớn gì.

Kết quả cho thấy tôi bị loét dạ dày và cần phẫu thuật, điều mà tôi không muốn làm. Con trai tôi cứ nài nỉ tôi, nên cuối cùng, tôi nói đồng ý.

Trước phẫu thuật, vợ tôi bảo tôi không được quên nhẩm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và tôi đã làm thế. Sau phẫu thuật, tôi được theo dõi tám tiếng. Thế rồi tôi tỉnh dậy và không cảm thấy đau gì cả. Hôm sau, tôi có thể tỉnh dậy và đi vòng quanh.

Vợ tôi chăm sóc tôi cẩn thận mỗi ngày trong khi bà ấy khá bận bịu học Pháp và giảng chân tướng. Tôi rất biết ơn bà ấy. Trong lúc này, bà ấy cũng bảo tôi có muốn đọc cuốn sách Đại Pháp nào không. Tôi tự nhủ, có lẽ đây là cơ hội tốt để tìm hiểu xem nó thật sự là gì và tại sao nó lại kỳ diệu vậy. Tôi muốn biết tại sao Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chế độ cộng sản người khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, lại căm ghét các học viên và huy động cả nước để bức hại họ. Vì vậy tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và tôi đọc nó liên tục năm lần.

Vợ tôi là một nhân chứng cho sức mạnh kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấy đã tu luyện 20 năm. Bà ấy không bao giờ dùng thuốc hoặc tiêm. Tôi thấy bà ấy hạnh phúc mỗi ngày và có vô hạn năng lượng. Bà ấy không hút thuốc, uống rượu hoặc chơi mạt chược. Bà ấy giống như một bông sen nở trên bùn và được nhiều người xung quanh tôn trọng.

Vợ tôi cũng chăm sóc rất tốt mẹ tôi và đối xử với bà ấy như mẹ ruột. Bà ấy không bao giờ phàn nàn về việc tắm rửa cho mẹ tôi sau khi bà ấy tự làm ướt mình. Kể từ khi mẹ tôi qua đời, bà ấy giúp chăm sóc những đứa cháu. Tôi hiếm khi thấy bà ấy nghĩ về việc tận hưởng cuộc sống cho mình.

Đôi lúc tôi thấy những người bạn Pháp Luân Đại Pháp của bà ấy cũng luôn hạnh phúc. Tôi cảm thấy năng lượng tích cực của sự từ bi khi tôi ở cùng họ. Hiện giờ tôi đang đọc Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy mình biết Sư phụ Lý và biết ơn Ngài. Các học viên của Ngài là những người xuất sắc nhất trên thế giới và Pháp Luân Đại Pháp là Pháp ngay chính nhất.

Giang Trạch Dân là đại diện cho những ai làm việc ác. Nhìn lại, tôi đã làm nhiều điều xấu trong những năm đầu của cuộc bức hại. Tôi là một cảnh sát trưởng vào năm 1999 và vào tháng 7 của năm đó, tôi đã tuân theo mệnh lệnh cấp trên đi bắt giữ phi pháp các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vào thời điểm đó, tôi nghĩ nó không nghiêm trọng bởi vì tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của cấp trên thôi. Tôi không hề suy nghĩ kỹ càng về việc mình đang làm và không bận tâm xem nó đúng hay sai.

Sau tất cả những năm này, được nghe và thấy nhiều điều, và trải qua những trải nghiệm tích cực của bản thân mình, tôi cuối cùng đã hiểu ra rằng tôi bị ĐCSTQ và ông Giang đầu độc. Tôi hầu như chỉ là công cụ của họ, và tôi đã phạm những việc rất xấu chống lại Đại Pháp. Dù vậy, Sư phụ không hề từ bỏ tôi và vẫn cho tôi những cơ hội. Hiện giờ tôi thật sự hiểu Sư phụ hàm ý gì bằng những từ sau:

“…một người luyện công, cả gia đình được lợi ích.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])

Con thành tâm xin tạ ơn Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/15/356111.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/11/167884.html

Đăng ngày 25-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share