Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-01-2018] Bà Vũ Hồng (hóa danh) là một bác sĩ khoảng 40 tuổi. Bà và chồng của bà không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng bố mẹ chồng và chị chồng đều là học viên. Bởi vậy, đôi vợ chồng đã biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và đã thụ ích rất lớn từ đó theo nhiều cách. Sau đây là chỉ một vài ví dụ.

Một đứa trẻ sơ sinh thiếu máu hồi phục hoàn toàn

Con trai bà Vũ Hồng sinh năm 2006 và mắc bệnh thiếu máu nghiêm trọng. Cháu bé phải được chăm sóc đặc biệt (ICU) với những dụng cụ hỗ trợ truyền tĩnh mạch và cung cấp ô-xi. Nhưng thậm chí sau khi kiểm tra máu và chụp cắt lớp, các bác sĩ không thể xác định được bệnh tật thật sự ở đâu. Cháu không uống sữa và gần chết. Bệnh viện đã chính thức thông báo rằng cháu bé trong tình trạng nguy kịch.

Năm ngày sau khi đứa trẻ ra đời, chồng bà Vũ Hồng bảo với chị gái ông ấy: “Con chúng em mắc một căn bệnh về máu mà y học hiện đại không thể chữa nổi. Chúng em có lẽ phải đầu hàng.”

Chị gái ông ấy, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, nói: “Không thể nào. Chúng ta là một gia đình học viên Đại Pháp. Bởi vì đứa trẻ đã chọn gia đình của chúng ta, nó không thể đi nhanh như thế. Hai em nên thay đổi cái nhìn về Đại Pháp một lần xem và bắt đầu tin tưởng và niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ từ giờ đi. Mang một cái bùa Đại Pháp trong túi và cầu xin sự giúp đỡ của Sư phụ.”

Vì vậy chúng tôi đã làm theo lời khuyên của chị ấy.

Một ngày, chị chồng bà Vũ Hồng tới và giúp họ việc nhà. Trong khi chị ấy làm việc, chị ấy phát giác ra một vài ghi chép rằng em trai của chị đã viết những lời lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp trong một buổi họp do công ty tài trợ tại nơi làm việc.

“Làm sao em có thể tham gia vào việc đó? Có nhiều học viên trong gia đình chúng ta. Em không biết là Pháp Luân Đại Pháp là tốt sao?” Chị gái hỏi cậu em.

“Cái đó chỉ là để thể hiện sự hợp tác với cấp trên. Mọi người đều phải dự buổi họp đó”, người em đáp lại.

“Nhưng việc đó là sai. Bất kỳ ai tham gia vào những buổi họp đó sẽ gánh chịu nghiệp và phải hoàn trả nó qua những thống khổ của họ sau này. Em phải tuyên bố công khai để phủ định bất kỳ điều gì em đã nói và làm chống lại Đại Pháp.”

Sau đó, chồng bà Vũ Hồng đã thực sự viết một nghiêm chính thanh minh tuyên bố rằng ông phủ định hoàn toàn những gì mà ông, dưới sự tác động của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã từng nói để chống lại Pháp Luân Đại Pháp và nhà sáng lập. Ông viết rằng ông sẽ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, và ủng hộ Đại Pháp và các học viên, trở thành một người tốt và từ bỏ các tổ chức của ĐCSTQ. Cả bà Vũ Hồng và chồng bà đều tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Họ cũng tiêu hủy những ghi chép của buổi họp đó.

Ngày hôm sau, họ đi gặp một bác sĩ nhi khoa nổi tiếng. Sau khi kiểm tra cẩn thận, vị bác sĩ bảo họ rằng nguyên nhân bệnh thiếu máu của cháu bé là máu bị mất chỗ dây rốn lúc sinh ra và việc đó sẽ không dẫn tới bất kỳ sự tình nghiêm trọng nào khác. Cháu bé sớm được đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt và được đưa về nhà. Cả gia đình vui vẻ khi nghe tin vui.

Ở nhà, cháu bé uống 140 mililít sữa mỗi lần. Không lâu sau, bệnh thiếu máu của cháu đã khỏi. Cháu bé lớn lên thành một cậu bé thông minh khỏe mạnh.

Một cậu bé lớn lên trong Đại Pháp

Bố mẹ chồng bà Vũ Hồng giúp chăm sóc cháu trai của họ. Họ thường dạy cháu nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và cho cậu bé nghe các bài giảng của Sư phụ Lý. Khi cậu bé học đứng và đi, cậu bé sẽ bắt chước ông bà luyện công và quan sát họ phát chính niệm. Trong khi ngồi đả tọa với cái đầu vẫn còn ít tóc, cậu bé trông khá giống như một tiểu hòa thượng trong một màn biểu diễn nghệ thuật Shen Yun.

Khi biết nói, cậu bé đã nhận mình là một tiểu đệ tử Đại Pháp và có thể hát bài hát “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Cậu bé cũng đi ra ngoài phân phát tài liệu Đại Pháp với ông bà.

Vào tuổi đến trường, cậu bé tới nhóm học Pháp với ông bà và bác gái vào những dịp nghỉ học hoặc ngày lễ. Trong những kỳ thi cuối năm, cậu lọt vào danh sách 10 học sinh giỏi nhất trong tổng số hơn 300 học sinh. Tất cả những người lớn biết cậu đều thấy cậu ấy là một cậu bé tốt bụng và thông minh. Cậu bé cũng được bầu vào hội học sinh tự quản ở trường tiểu học của cậu.

Cậu bé rất nhẫn nhịn với các bạn học và sẽ bỏ chạy nếu ai đó bắt nạt hay đánh cậu. Một lần một bạn học đẩy cậu bé ngã, và cậu bị bong gân mắt cá chân. Cha cậu nói cậu quá nhút nhát, nhưng việc đó không làm cậu bận tâm.

Khi cậu lớn lên và việc học hành trở nên bận rộn, bà cậu sẽ nhắc nhở và thúc giục cậu học Pháp với bà bất cứ khi cậu có thời gian rảnh rỗi.

Có một giai đoạn thời gian cậu bị cuốn vào trò chơi điện tử trực tuyến. Cha mẹ cậu đã lo lắng và nhiều lần yêu cầu cậu phải từ bỏ, nhưng không mấy kết quả. Sau đó, bác của cậu đã nói với cậu từ góc độ của Pháp và tu luyện về việc tại sao cậu phải từ bỏ trò chơi trực tuyến. Từ các bài giảng của Sư phụ Lý, cậu nhận ra rằng những trò chơi này có nguồn gốc từ sinh vật ngoài hành tinh, những kẻ cố gắng khống chế con người, và nó đặc biệt nguy hiểm cho cậu nếu cứ tiếp tục nghiện chúng. Sau đó, cậu ấy đã bỏ chơi trò chơi. Khi cậu ấy cảm thấy bị cám dỗ và vi phạm đôi lần, cậu ấy có thể nhờ đến sự trợ giúp của cha mẹ để giữ ổn định.

Cậu ấy cũng đăng ký vào những lớp học ngoại khóa. Cậu luôn tinh tấn và tập trung vào bất kỳ cái gì cậu ấy đang học và có thể giỏi hầu hết các môn học. Cậu đạt cấp độ 9 trình độ nghiệp dư của trò chơi cổ Go, và giáo viên dạy vẽ và dạy tiếng Anh đều khen ngợi cậu về thành tích học tập ở cả hai môn học. Cậu cũng thuộc làu các bài thơ cổ Trung Quốc, có một trí nhớ kỳ diệu, và khả năng giao tiếp của cậu thường làm kinh ngạc mọi người.

Một đứa trẻ ốm yếu đã lớn lên và trưởng thành nhờ vào sự ảnh hưởng của Đại Pháp trong cuộc đời.

Người chồng nhận bằng tiến sĩ trong một tình huống kỳ diệu

Chồng bà Vũ Hồng 47 tuổi. Ông ấy mong mỏi có bằng tiến sỹ nhưng chưa bao giờ làm được, do yêu cầu của công việc và kỳ thi đầu vào khó khăn.

Hai năm trước, ông ấy đã quyết định thử xem. Mặc dù ông ấy liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, ông ấy vẫn có chút hoài nghi. Ông ấy đã chứng kiến những lợi ích mà gia đình mình có được nhờ sự tu luyện Đại Pháp của họ, nên ông khá tin tưởng rằng làm như thế sẽ tốt cho mình, đặc biệt là trước kỳ thi.

Sau đó, ông đã hạnh phúc khi thấy điểm của mình cao hơn một điểm so với mức điểm tối thiểu để đỗ. Ông vui mừng nhưng cũng biết rằng điểm của ông có thể không đủ cao để được nhận vào những trường hàng đầu cho chuyên ngành của ông ở trong tỉnh.

Nhưng cuối cùng, ông đã được nhận vào trường đứng đầu – điều đó quá ngạc nhiên với ông. Ông hiểu rằng đó là sức mạnh của Đại Pháp và là phúc báo cho việc đặt niềm tin vào Đại Pháp.

Với bằng tiến sỹ trong chuyên ngành của ông, mọi người có thể tốt nghiệp trong hai năm, miễn là hoàn thành nghiên cứu và các môn học đồng thời luận văn bảo vệ tốt. Tuy nhiên, khá nhiều người không thể thậm chí tốt nghiệp trong giai đoạn ba năm. Thêm vào một thực tế nữa là ông ấy là người cao tuổi nhất trong lớp, ông phải giải quyết nhiều áp lực trong việc sống xa nhà và học hành vất vả.

Khi ông ấy thật sự có bằng tiến sỹ trong hai năm, ông ấy đã không quên tạ ơn sự ban phúc của Sư phụ Lý.

Giành giải vô địch quốc gia

Bà Vũ Hồng là đội trưởng một nhóm bốn bác sĩ ở nơi làm việc, đã tham gia vào một cuộc thi tranh biện quốc gia vào năm ngoái. Bà đã hùng biện và trình bày thuyết phục cũng như giành nhiều thời gian và nỗ lực vào những chủ đề tranh biện khi họ được giao. Sau khi vượt qua bốn vòng tranh biện, bà Vũ Hồng và đội của bà nằm trong số 12 đội tham gia vòng chung kết.

Vào ngày cuối cùng của cuộc thi, bà chân thành niệm những từ đầy sức mạnh đó – “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo” – và cầu xin sự trợ giúp của Sư phụ, trong khi chuẩn bị một cách bình tĩnh và cần mẫn với những đồng đội của bà. Màn trình diễn chung kết của họ thật kỳ diệu và đã nhận điểm cao nhất trong mỗi bước của cuộc thi. Cuối cùng, họ chiến thắng và chia sẻ giải đồng vô địch quốc gia với một đội khác – một vinh dự cho nơi làm việc của bà, điều mà trước đó chưa ai từng mơ tới.

Bà Vũ Hồng muốn kể những câu chuyện của gia đình bà với tất cả mọi người và muốn mọi người biết rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Bà cũng hy vọng rằng tất cả mọi người hữu duyên có thể gặp Đại Pháp và không bị lừa dối bởi những lời dối trá và sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc để họ cũng có một cơ hội thật sự trải nghiệm vẻ đẹp và phúc báo của Đại Pháp.

Cả bà Vũ Hồng và chồng của bà giờ đều muốn xem các băng video bài giảng của Đại Pháp. Có lẽ cặp vợ chống sẽ sớm bước trên con đường phản bổn quy chân và theo Sư phụ trở về nhà!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/31/360274.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/13/167973.html

Đăng ngày 26-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share