Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-2-2018] Tôi cùng vợ đi xe buýt và ngay lập tức nhường chỗ ngồi của mình cho hai người cao tuổi. Chúng tôi đã phân phát những chiếc bùa hộ mệnh Pháp Luân Công có thông tin về pháp môn. Chúng tôi muốn mọi ngườ biết chân tướng về Pháp Luân Công vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cấm và truyền bá nhiều thông tin tiêu cực về môn tu luyện thông qua truyền thông của chính quyền.

Tôi tiếp tục đưa bùa hộ mệnh cho các hành khách. Một người đàn ông trẻ tỏ ra chống đối và muốn đứng lên. Anh ấy nhìn chiếc bùa hộ mệnh mà tôi đưa, sau đó nhìn tôi chằm chằm và nói: “Pháp Luân Công.” Không khí trên xe buýt trở nên căng thẳng.

Anh ta hỏi: “Anh không biết chính phủ cấm Pháp Luân Công sao?”

Tôi trả lời: “Lệnh cấm đó là sai, Pháp Luân Công là tốt. Sẽ có ngày chân tướng hiển lộ, và sẽ tốt cho anh nếu anh minh bạch chân tướng.”

Anh ấy vẫn nghi hoặc. Tôi nói: “Anh có biết rằng khắp thế giới đều phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ hay không? Các quốc gia và các tổ chức quốc tế đang lên án cuộc đàn áp này.

Bị báo ứng vì bức hại Pháp Luân Công

Sau đó, tôi kể với người đàn ông trẻ này về báo ứng mà những người gây ra tội ác trong Cách mạng Văn hóa đã phải chịu.

Tôi nói: “Một nhân vật có quyền thế lớn lúc bấy giờ là cục trưởng công an đã tự sát. 17 cán bộ quân đội và 793 viên chức cảnh sát mà đã tra tấn người dân đều bị sát hại bí mật ở một nơi hẻo lánh. Các thành viên gia đình họ chỉ nhận được thông báo nói rằng họ “đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.”

Tôi tiếp tục: “Những người bức hại Pháp Luân Công sẽ đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc, nặng hơn sự trừng phạt đối với những người gây ra tội ác trong Cách mạng Văn hóa.”

Anh ấy định nói điều gì đó, nhưng ông lão mà tôi đã nhường ghế nói: “Pháp Luân Công thực sự tốt! Một trong những người hàng xóm của tôi mắc nhiều bệnh tật và đi lại khó khăn. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà ấy đã khỏi bệnh và bước đi giống như một người trẻ tuổi. Trước đây bà ấy hay cãi nhau với người khác, nhưng bây giờ thì bà tử tế với mọi người. Bà ấy giúp đỡ người khác và làm nhiều việc thiện.”

Những người khác trên xe buýt cũng bắt đầu nói Pháp Luân Công tốt như thế nào. Một số người chỉ trích chính quyền vì cuộc bức hại. Những người lúc trước không nhận bùa hộ mệnh thì bây giờ đều xin một chiếc. Người đàn ông trẻ kia đỏ mặt, im lặng cúi đầu, như thể anh ấy cảm thấy tội lỗi vì chọc giận đám đông.

Khi anh ấy sắp xuống xe, tôi đã nhắc: “Dù công việc của anh là gì, xin đừng bức hại các học viên Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là một pháp môn tu Phật. Xin đừng để bản thân bị trừng phạt khi ĐCSTQ sụp đổ.

Khi xuống xe buýt, anh ấy gật đầu đồng ý. Dường như anh ấy đã minh bạch.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/15/361426.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/28/168895.html

Đăng ngày 28-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share