Bài của Vũ Liên, một học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Hà Nam

[MINH HUỆ 31-01-2018] Chồng tôi 75 tuổi và là một cảnh sát về hưu. Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của cả hai chúng tôi, nhưng chúng tôi khá hòa thuận, và chúng tôi đã cưới nhau cho tới giờ là hơn 10 năm.

Không may thay, tôi mắc bệnh tim nghiêm trọng ba năm trước. Nó rất nghiêm trọng và ngày càng tệ hơn cho dù tôi đã điều trị thuốc thang. Chồng tôi chăm sóc tôi rất tốt và cố hết sức để làm tôi thoải mái. Tháng 10 năm ngoái, tôi phải nằm viện và có năm cơn đau tim trong vòng sáu ngày.

Khi tôi ở tình trạng nguy kịch, tôi đột nhiên nhớ rằng một người bạn đã từng có lần thuyết phục tôi tu luyện Pháp Luân Công và bảo với tôi rằng môn tập này có những tác dụng chữa bệnh tuyệt vời. Bởi vì việc điều trị mà tôi đang theo đuổi không giúp gì cho tôi, tôi đã yêu cầu chồng tôi để tôi về nhà và học Pháp Luân Công. Ông ấy đã đồng ý.

Các triệu chứng của tôi biến mất trong vòng hai tuần sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Cuộc đời tôi đã được tái sinh! Chúng tôi biết ơn sâu sắc nhà sáng lập và là Sư phụ của Pháp Luân Công. Chồng tôi cũng rất biết ơn: “Sư phụ Lý đã cứu sinh mệnh của bà cũng như của tôi. Tôi đã trực tiếp chứng kiến sự kỳ diệu của Pháp Luân Công. Tôi sẽ lên tiếng bảo vệ nó bất kỳ khi nào tôi có cơ hội.”

Từ thời điểm đó trở đi, cứ khi nào ông ấy gặp các bạn của mình và nói về Pháp Luân Đại Pháp, ông ấy sẽ nói về sự hiểu biết và trải nghiệm của ông ấy. Bất kỳ lúc nào chúng tôi ra ngoài và gặp gỡ bạn bè hoặc người thân, tôi đều đề cập tới sự kỳ diệu của nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp. Sau đó, chồng tôi sẽ nói thêm: “Nhìn vợ tôi xem! Bà ấy từng rất ốm yếu, trông xanh xao, và đôi chân sưng to tới mức đi lại khó khăn. Còn bây giờ, bà ấy khỏe mạnh và đầy năng lượng! Pháp Luân Công thật kỳ diệu!”

Giữa cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiều đồng nghiệp của ông ấy đã bị lừa dối hoặc ít nhất là bị hăm dọa khi nhắc đến chủ đề này. Một trong những người bạn cảnh sát của ông ấy đã hỏi: “Ông đã từng là cảnh sát trong nhiều năm. Làm sao ông dám nói về Pháp Luân Công?” Chồng tôi đáp lại: “Một cảnh sát thì đầu tiên và trước hết là một con người, và chúng tôi làm theo lương tâm của chúng tôi. Chúng tôi đã gần 80 tuổi; giờ là lúc nói lên sự thật.”

Khi Tết Nguyên đán tới gần, chồng tôi nằm trằn trọc suốt đêm. Tôi hỏi ông ấy nghĩ gì. Ông ấy đáp là ông ấy sẽ kể với tôi vào hôm sau.

Ngày hôm sau là ngày đầu năm mới, con ông ấy và gia đình chúng đều tới thăm chúng tôi. Chúng tôi có một buổi đoàn tụ tuyệt vời. Khi mọi người ngồi xuống, chồng tôi bắt đầu: “Chúng ta có một năm rất tốt, đặc biệt khi mẹ các con khỏe mạnh. Bố rất hạnh phúc. Hiện giờ các con không phải lo lắng cho bố mẹ. Bố mẹ có thể tự chăm sóc nhau. Bố mẹ biết ơn sâu sắc Sư phụ Lý và Pháp Luân Công. Bố không biết làm sao để đền đáp Sư phụ, nhưng bố sẽ nâng ly đầu tiên vì Sư phụ Lý. Chúng ta hãy chúc mừng năm mới Ngài!”

Sau khi các con đi khỏi, chồng tôi nói: “Chúng ta thật có phúc. Tôi muốn các con của tôi biết rằng Pháp Luân Công là tốt và chúng ta biết ơn sự cứu độ từ bi của Sư phụ Lý.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/31/360273.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/12/167902.html

Đăng ngày 25-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share