Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-1-2018] Gần đây, ngày càng có nhiều lính canh ở Trung Quốc đang dần thức tỉnh lương tri. Dưới đây là một câu chuyện như vậy đã xảy ra tại một trại tạm giam.

Một học viên Đại Pháp đã thuê luật sư viết đơn khiếu nại cho chồng của cô, cũng là một học viên, đã bị giam giữ và kết án tù phi pháp. Theo quy định, lính canh phải gửi đơn khiếu nại lên tòa án trung cấp.

Người học viên đã yêu cầu gặp người lính canh sau khi cô ấy gửi đơn khiếu nại, và người lính canh đã vui vẻ nhận lời mà không chút do dự. Cô ấy đã ngạc nhiên trước sự thay đổi của người lính canh, vì anh ta từng được biết đến là không thân thiện lắm với các học viên và người nhà của họ.

Tại nơi giam giữ chồng của người học viên, người lính canh đã đến gặp và nói chuyện với cô ấy một cách lịch sự.

“Nhìn xem này, tôi đã kẹp chung ba bộ đơn khiếu nại của chị cho gọn gàng lại. Tôi đã đọc nội dung và hiểu ra sự thật. Tôi rất xúc động. Nội dung đơn khiếu nại được viết rất tốt,” anh ấy nói.

Người học viên nói: “Nhờ anh chuyển chúng đến tòa án trung cấp giúp chúng tôi.”

Người lính canh trả lời: “Tốt nhất là các đơn khiếu nại này nên được chuyển đến tòa án càng sớm càng tốt chị ạ. Nếu tôi dùng xe đạp để chuyển chúng đi thì sẽ mất thời gian. Sao chị không tự chuyển chúng đi nhỉ? Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cho chồng chị ở trại tạm giam.”

Người học viên này ngay lập tức giảng chân tướng cho người lính canh và rời đi. Trước khi đi hết đường hành lang, cô ấy bất ngờ nghe thấy tiếng ai đó vang lên từ đằng sau “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Cô ấy đã ngạc nhiên và quay đầu lại nhìn. Đó chính là người lính canh đang đứng trước cửa văn phòng của anh ấy.

Cô đã nhanh chóng hô lại “Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Chúc anh gặp may mắn!”

Sau đó người học viên đã nói với tôi về trải nghiệm này.

“Tôi cảm giác những lời nói trang nghiêm của anh ấy là xuất phát từ đáy lòng,” cô ấy nói. “Tôi rất mừng cho anh ấy. Lúc đó có vài người đang có mặt, gồm hai lính canh khác, vậy mà anh ấy đã rất can đảm khi hô to những lời tốt đẹp về Đại Pháp. Anh ấy chắc chắn sẽ có được một tương lai tươi sáng!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/20/359825.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/30/167768.html

Đăng ngày 4-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share