Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-2-2018] Năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bây giờ, tôi đã 83 tuổi và nhận được rất nhiều lợi ích từ Đại Pháp.

Đắc được trí huệ

Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi, thay tôi gánh chịu nhiều nghiệp lực và thường điểm hóa cho tôi, bảo hộ và gia trì cho tôi. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ vì những gì Ngài đã làm cho tôi.

Tôi bị mù chữ trước khi tu luyện Đại Pháp nhưng có thể nghe bài giảng của Sư phụ và tham gia vào các hoạt động hồng Pháp. Tôi dần học cách đọc qua học Chuyển Pháp Luân khi có thời gian. Sư phụ đã giảng:

“Tu luyện Phật Pháp yêu cầu chư vị dũng mãnh tinh tấn.” (Chuyển Pháp Luân)

Đi Bắc Kinh để Thỉnh nguyện cho Đại Pháp

Chỉ một vài năm sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi đã phải đối mặt với cuộc bức hại. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng phương tiện truyền thông nhà nước để vu khống Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí. Nhiều học viên địa phương chúng tôi đã quyết định lên Bắc Kinh để giảng rõ chân tướng và đòi công lý cho Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã quyết định đi bộ lên Bắc Kinh, vì không có đủ tiền để đi bằng phương tiện giao thông. Trên đường đi, tôi gặp một học viên khác cũng quyết định đi bộ lên Bắc Kinh. Chúng tôi đã phải mất 10 ngày để đến được Bắc Kinh.

Chúng tôi đến Quảng trường Thiên An Môn và Văn phòng thỉnh nguyện trên phố Phủ Hữu. Rất nhiều người trong văn phòng thỉnh nguyện đã bị cảnh sát bao vây. Một cảnh sát hỏi tại sao tôi lại ở đó. Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Sau đó, chúng tôi về nhà cùng nhau. Chúng tôi không cảm thấy mệt mỏi, bàn chân cũng không bị rộp chút nào. Ngay cả thời tiết cũng rất dễ chịu.

Sư phụ bảo hộ các đệ tử

Sư phụ đã giảng:

“Phóng hạ thường nhân tâm

Đắc Pháp tức thị Thần”

(Quảng độ chúng sinhHồng ngâm)

Diễn nghĩa

“Bỏ tâm của người thường xuống

Đắc Pháp chính là Thần…”

Tôi đã nhiều lần được chứng kiến uy lực của Đại Pháp. Mỗi lần tôi nghĩ đến việc đưa tài liệu cho một học viên Pháp Luân Đại Pháp, vị học viên này lại xuất hiện trước cửa nhà tôi, và khi tôi giảng chân tướng cho người khác, họ đều thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên. Tôi thường mang một túi tài liệu đến các chợ, nhưng cảnh sát không chú ý đến tôi.

Có lần, một cảnh sát đã nhìn thấy tôi khi tôi đang phân phát tài liệu Đại Pháp. Anh ấy hỏi tôi đang làm gì, vì vậy tôi đưa cho anh một cuốn tài liệu. Sau khi đọc tài liệu, anh đã để tôi đi.

Sư phụ luôn bảo hộ và khích lệ tôi tinh tấn hơn. Làm tốt ba việc là cách duy nhất tôi có thể làm để xứng với sự từ bi và mong đợi của Sư phụ đối với tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/12/360681.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/22/168837.html

Đăng ngày 15-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share