Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-1-2018] Cô Tĩnh, 29 tuổi, người ở huyện Lễ, tỉnh Hà Bắc. Bảy năm trước, cha cô bị xuất huyết não. Khi được đưa tới bệnh viện thành phố Bảo Định, các bác sỹ đã không thể giúp gì cho ông và để ông về nhà chuẩn bị hậu sự. Sau khi về nhà, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và nhanh chóng phục hồi. Sự phục hồi này của ông đã khiến cô Tĩnh hoàn toàn tin vào huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 12 tháng 7 năm 2017, cô Tĩnh bỗng nhiên cảm thấy toàn thân vô lực. Cô ngồi cũng không được và đứng cũng không xong. Bác sỹ ở bệnh viện chẩn đoán cô bị xuất huyết não.

Cô Tĩnh nói với chồng: “Cần nhanh chóng đưa em về nhà, về nhà em luyện Pháp Luân Đại Pháp giống cha, em sẽ phục hồi.”

Tuy nhiên, gia đình cô không chịu nghe và kiên quyết giữ cô lại bệnh viện.

Ở bệnh viện cô Tĩnh phải làm đủ mọi loại xét nghiệm và không được phép ăn bất cứ thứ gì. Cô đành phải lén lút ăn chút ít đồ ăn. Nhưng cô không hề nôn mửa như lời bác sỹ cảnh báo. Cô Tĩnh biết rằng bệnh viện không phải là nơi có thể giúp cho tình trạng của cô tiến triển tốt hơn.

Cuối cùng, cô càng quyết tâm và tin tưởng vào hướng giải quyết vấn đề mà cô đã lựa chọn, đó là về nhà và tu luyện Đại Pháp. Cô nói với chồng: “Em không thể ở lại đây thêm một ngày nào nữa.”

Bác sỹ bảo cô: “Nếu bây giờ cô rời đi thì mạng sống của cô sẽ gặp nguy hiểm.” Nhưng cô Tĩnh đã từ chối điều trị thêm.

Trên đường trở về nhà, cô Tĩnh liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Ban đầu, hễ ho một cái là đầu cô liền đau. Mỗi ngày cô Tĩnh đều kiên trì nghe các bài giảng giảng pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí, và luyện năm bài công pháp của Pháp Luân Công.

Chỉ vỏn vẹn hai ngày cô đã phục hồi. Ngay cả khi làm việc nhà cô cũng không cảm thấy có gì bất ổn. Tám ngày sau, cô Tĩnh đã quay trở lại làm việc như chưa từng có gì xảy ra.

Người nhà và hàng xóm láng giềng đều biết chuyện và vô cùng kinh ngạc trước huyền năng của Đại Pháp. Nhiều người trong số họ từng bị đầu độc bởi những tuyên truyền tiêu cực của chính quyền về Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi suy nghĩ và hoàn toàn tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Sau khi suy nghĩ về những gì đã trải qua, cô Tĩnh nói: “Tôi nên phải tu luyện Đại Pháp từ rất lâu rồi mới phải.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/20/359787.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/31/167780.html

Đăng ngày 9-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share