Bài viết của Quy Chân, một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2017] Tôi năm nay 53 tuổi và hiện sống ở một vùng nông thôn thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Gia đình chúng tôi đã bị lừa dối bởi những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cũng không hiểu Pháp Luân Công là gì.

Biết được chân tướng và mọi thứ đã thay đổi.

Khi ra ngoài thị trấn để làm các công việc thời vụ, tôi đã gặp một vài phụ nữ tập Pháp Luân Công tầm khoảng 70 hay 80 tuổi. Họ nhìn tràn đầy sức sống và rất nhiệt tình – không có gì là giống với những điều tôi đã xem trên truyền hình. Họ tử tế, chu đáo và đã để lại cho tôi một ấn tượng vô cùng tốt đẹp.

Lúc đó tôi bị mắc nhiều chứng bệnh mãn tính như cường giáp, các vấn đề về phụ khoa, và chóng mặt. Tôi bị nhức đầu nghiêm trọng và cảm thấy cơ thể vô cùng yếu ớt. Khi tôi gặp những học viên Pháp Luân Công này, tôi đã thốt lên: “Tôi cũng muốn tập với các chị.”

Và như thế, tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công. Chỉ trong một thời gian ngắn, mọi vấn đề về sức khỏe của tôi đều biến mất. Tôi không thể tin rằng mình hoàn toàn không còn bị bệnh. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ và Pháp Luân Công.

Tôi hứng khởi tập môn tu luyện tuyệt vời ấy và tôi muốn nói với cả nhà. Nhưng họ vẫn bị lừa dối bởi những lời vu khống nên đã từ chối lắng nghe.

Người chị thứ hai của tôi đã hiểu ra sự thật

Tháng 2 năm 2017, người chị thứ hai của tôi được chẩn đoán là bị lao xương. Ngay từ đầu, sức khỏe chị ấy cũng không tốt; chị có tiền sử viêm thấp khớp, cao huyết áp, bệnh tim, vài lần đột quỵ và sỏi thận. Kết quả chụp X-quang ngực cho thấy xương ức của chị ấy đã biến thành đen. Đã hai tháng nay, chị đã không ăn uống gì được và cứ nôn liên tục. Chị ấy đang chết dần.

Chị ấy muốn đến Bắc Kinh để điều trị. Anh trai của tôi cũng muốn đi cùng để chữa căn bệnh dạ dày khá nghiêm trọng khiến anh ấy không thể làm việc được. Tôi đã đi cùng để chăm sóc họ. Chúng tôi đã mua ba vé xe ngồi kề nhau để chị gái tôi có thể nằm trong suốt chuyến đi. Nước da của chị ấy thì xám xịt và không thể ngừng nôn. Những hành khách khác nhìn chúng tôi với vẻ khinh miệt.

Con trai chị ấy đang làm việc tại Bắc Kinh và đã tìm được cho chúng tôi một khách sạn. Chúng tôi hoàn toàn kiệt sức nhưng chẳng thể ngủ được. Chị tôi thì cứ nôn cả đêm. Sáng hôm sau, anh trai tôi thì đến bệnh viện để kiểm tra dạ dày của mình.

Nhìn người chị đang chết dần chết mòn, tim tôi như tan vỡ “Hãy nhìn chị và nhìn gia đình chúng ta” Tôi nói, “ Mọi người dường như cứ luân phiên nhau vào bệnh viện. Chị hãy nhìn em bây giờ. Em cũng đã từng như thế. Tại sao chị không tin những gì em nói về Pháp Luân Công. Tại sao em phải lừa dối chị?”

“Người ta phải làm gì để tập luyện? Yêu cầu ra sao?” Chị hỏi.

Tôi bảo chị rằng chẳng có yêu cầu gì cả, chị chỉ cần liên tục nhẩm “ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”

“Thật ư? Chỉ đơn giản vậy sao?” Chị hỏi.

“Vâng, thế thôi.” Tôi đáp.

Tôi bắt đầu dạy chị nói từng chữ. Con trai chị gọi điện báo là cậu ấy không thể đặt lịch hẹn khám với bác sĩ vào ngày hôm đó và chúng tôi phải đợi đến ngày hôm sau.

Chị tôi cứ liên tục nhẩm chín chữ ấy và tôi bảo chị nghe một bài chia sẻ về trải nghiệm tu luyện của một học viên. Chị lắng nghe chăm chú. Tôi bắt đầu nhìn thấy một điều kì diệu diễn ra trước mắt. Chị đang dần dần khá hơn.

Ngay sau đó, chị tôi đã có thể ngồi được dậy và đến chiều thì đã tự đi tắm được. Trước đây, chị ấy luôn đau khắp cả và không thể chịu đựng được ai đó chạm vào người. Bây giờ chị có thể tự mặc quần áo.

Chị bảo tôi rằng chị thấy càng lúc càng khỏe hơn và nói rằng Pháp Luân Công thật sự rất tốt. Chị tiếp tục lắng nghe các bài chia sẻ kinh nghiệm. Khi trời tối, chị cảm thấy khỏe hơn. Tôi đi ra ngoài mua hai túi bánh bao. Chị ăn hai cái và cảm thấy hơi nhợn một chút ở cổ nhưng không bị nôn nữa. Chúng tôi mua thêm một ít dâu tây và đến khoảng 10 tối chúng tôi đi ngủ.

Khi tôi thức dậy, tất cả bánh bao và dâu tây đã hết. Chị tôi đã ăn hết cả; chị ấy đói và chỉ muốn ăn.

Chị ấy nói với tôi rằng chị đã có một giấc mơ sống động, trong giấc mơ ấy một người đàn ông cao lớn xuất hiện và đã lấy cái gì đó ra khỏi cổ tay chị. Chị ấy bị viêm thấp khớp và có hai khối u trên cổ tay. Sáng hôm đó, chị nhận thấy những khối u đã biến mất. Tôi rất vui mừng vì Sư phụ đã chăm sóc cho chị ấy.

Sau đó khi chị tôi nhìn thấy bức hình của Sư phụ Lý, chị nhận ra rằng Sư phụ chính là người đàn ông đã xuất hiện trong giấc mơ hôm trước. Chị hạnh phúc và biết ơn sâu sắc “Chị không biết phải cảm ơn Sư phụ như thế nào,” chị ấy bảo “Người đã ban cho chị một cuộc sống lần thứ hai”

Khi anh trai tôi nhìn thấy chị ấy đã hồi phục nhanh chóng như thế thế nào, anh ấy cũng bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”

Khi chúng tôi đi gặp bác sĩ vào ngày hôm sau, ông chẩn đoán chị tôi bị lao xương và kê rất nhiều thuốc. Chị tôi đã nói với ông ấy “ Tôi đã uống quá nhiều thuốc biết bao năm qua và cũng gần như sắp chết. Tôi sẽ không uống thêm bất cứ thứ thuốc nào nữa. Tôi sẽ tập Pháp Luân Công.”

Cả nhà tôi đã thay đổi thái độ

Một tuần sau khi chúng tôi về nhà, cả nhà gần như kinh ngạc không nói được lời nào. Làm thế nào một người gần như sắp chết lại trở nên khỏe mạnh như thế? Khi biết rằng chị gái tôi đã không tiếp nhận bất cứ sự điều trị nào và chỉ liên tục niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” họ đã không thốt nên lời. Chị ấy bảo rằng đó là sức mạnh của Đại Pháp.

Tôi có thể hiểu được họ đang nghĩ gì. Vài ngày sau, em gái út của tôi cũng bắt đầu tập Pháp Luân Công. Cô ấy cũng đã trở nên khỏe hơn. Cô ấy gởi cho tôi tin nhắn với một ngón tay cái đưa lên tỏ ý tán thành.

Khi chồng của chị gái thứ hai thấy rằng cô ấy đang phục hồi, anh ấy đã hoàn toàn thay đổi thái độ của mình về Pháp Luân Công. Anh ấy lấy tấm bùa hộ mệnh Pháp Luân Công của vợ mình bỏ vào túi. Vài ngày sau, các triệu chứng của thận hoạt động kém đã cải thiện. Anh không thể ngừng nói, “Pháp Luân Công thật tuyệt vời! Thật đáng kinh ngạc!”

Chị gái thứ hai của tôi thèm ăn hơn, chị ấy đã tăng được hơn 3.5 kg trong ba tuần, và da dẻ cũng trở nên hồng hào. Kết quả xét nghiệm cũng đã cải thiện rất nhiều. Bác sĩ của chị ấy bị sốc và hỏi điều gì đã xảy ra. Khi chị ấy kể với vị bác sĩ, ông ấy nói rằng ông ấy đã nghe nói rằng Pháp Luân Công có khả năng chữa bệnh. Ông ấy đã không tin điều này trước đây, nhưng bây giờ thì ông ấy đã tin.

Những điều tốt đẹp vẫn tiếp tục diễn ra trong gia đình của tôi. Bệnh đau dạ dày của anh tôi đã được cải thiện và anh ấy có thể đi làm trở lại. Chứng dị ứng của cô em út cũng đã biến mất. Sau đó, chị cả của tôi cũng bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.

Chúng tôi đã kể với bà còn và bạn bè rằng chúng ta đã bị lừa dối bởi những lời tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, rằng Pháp Luân Công là môn tu luyện trân quý và chân chính nhất. Pháp Luân Công dạy người ta làm điều tốt. Chúng tôi muốn mọi người biết được sự thật và không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Chúng tôi muốn mọi người được thụ ích từ Pháp Luân Công giống như gia đình chúng tôi vậy.

Con xin đa tạ Sư phụ từ bi vĩ đại. Cảm ơn hồng ân cứu độ của Người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/27/358325.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/13/167575.html

Đăng ngày 22-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share